Xúc động về tình người ấm áp trong cơn bão số 3

Trong khi cơn bão số 3 càn quét Hà Nội vào đêm qua thì những câu chuyện, hình ảnh đẹp về tình người được lan tỏa khiến người xem cảm thấy ấm lòng.

Chiều tối 7/9, sau khi quét qua một loạt tỉnh, thành phố, bão số 3 đã hướng về Hà Nội. Cây cối đổ ngả nghiêng, mát tôn bị thổi bay ở nhiều nơi...

Cơn bão số 3 (Yagi) đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng, mang theo những cơn gió mạnh và mưa lớn. Nhiều khu vực gió mạnh, cây đổ, giao thông đi lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Trong cảnh thiên tai hoành hành, tại Thủ đô Hà Nội đã xuất hiện nhiều hành động, hình ảnh ấm áp tình người.

Rất nhiều bài đăng chia sẻ còn trống phòng để người dân đến trú và tránh bão.

Rất nhiều bài đăng chia sẻ còn trống phòng để người dân đến trú và tránh bão.

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của cơn bão, trên mạng xã hội nhiều người đã chia sẻ thông tin có các căn nhà còn trống có thể cho người vô gia cư hay nhà không được chắc chắn, đã bị ảnh hưởng do bão đổ bộ qua trú. Kèm theo đó, còn hỗ trợ đồ ăn , nước uống và taxi miễn phí.

Hành động này khiến nhiều người dân Thủ đô cảm thấy ấm lòng và cùng nhau chia sẻ để những người thật sự cần có thể đến địa điểm trú bão an toàn.

Sáng 8/9, chia sẻ với Người Đưa Tin về việc làm của mình, chị Phương Anh (SN 1994, Hà Nội) cho biết gia đình cô ở tầng dưới, còn tầng trên có căn hộ tầng trên thì để trống, chỉ có nhà vệ sinh với bếp, ở được nhiều.

Từ hôm qua đến nay, chung cư chỗ Phương Anh đã tiếp nhận khoảng 20 người đến trú và tránh bão.

Chung cư nơi Phương Anh ở tiếp nhận khoảng 20 người đến tránh bão (Ảnh: Phương Anh cung cấp).

Chung cư nơi Phương Anh ở tiếp nhận khoảng 20 người đến tránh bão (Ảnh: Phương Anh cung cấp).

Theo lời chia sẻ của Phương Anh, từ chiều qua khi đăng tải trạng thái có căn chung cư để trống tại Nguyễn Tuân có rất nhiều người gọi điện cho cô để hỏi và Phương Anh cho biết đều nhận lời để mọi người qua trú bão.

"Khi mọi người đến trú bão, tôi có tìm hiểu và được biết rõ hơn có một bạn vô gia cư, còn lại hầu hết là các bạn sinh viên nhà bị tốc mái, vỡ cửa kính. Hoặc là người lao động bị kẹt trên Hà Nội, kẹt nhà xa không thể về được. Cũng có một số người mới lên Hà Nội tìm việc chưa kịp ổn định chỗ trọ", Phương Anh cho biết thêm thông tin về những người đến trú bão tại chung cư của cô.

Nhiều người xa lạ cùng trú bão đã giúp đỡ nhau, chia sẻ dồ ăn thức uống cho nhau (Ảnh; Phương Anh cung cấp).

Nhiều người xa lạ cùng trú bão đã giúp đỡ nhau, chia sẻ dồ ăn thức uống cho nhau (Ảnh; Phương Anh cung cấp).

Theo lời của Phương Anh, cư dân chỗ cô đã mang lên cho mọi người tránh bão nhiều đồ ăn, thức uống. Bản thân cô cũng cảm nhận được tình người ấm áp trong hoạn nạn.

Nhiều đồ ăn được cư dân mang lên cho những người tránh bão (Ảnh: Phương Anh cung cấp).

Nhiều đồ ăn được cư dân mang lên cho những người tránh bão (Ảnh: Phương Anh cung cấp).

Chia sẻ thêm về hành động của mình, Phương Anh bộc bạch: "Lúc nghĩ ra phương án để mọi người đến tránh bão chỉ là bộc phát. Nhà tôi để trống căn đó, tôi lên gia cố lại cửa kính, trong lúc đó tôi chợt lo lắng cho người ở những nơi không an toàn nên tôi đã đăng tải trên trang facebook cá nhân".

Theo lời Phương Anh, từ lúc các trang fanpage lớn chia sẻ bài của cô thì đến tận đêm khuya vẫn có người gọi điện thoại hỏi chỗ trú, nhưng khi đó bão quá lớn nên nhiều người không thể đến.

Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng đã lan tỏa những hình ảnh đẹp trong cơn bão số 3, như đoạn clip ghi lại một số xe ôtô đi trên cầu Nhật Tân đã chủ động đi tốc độ chậm để che chắn gió do ảnh hưởng bão số 3, cho các xe máy vượt qua cầu.

Clip khi lại khoảnh khắc các xe ô tô đi chậm trên cầu Nhật Tân để tránh gió cho xe máy (Ảnh cắt từ clip).

Clip khi lại khoảnh khắc các xe ô tô đi chậm trên cầu Nhật Tân để tránh gió cho xe máy (Ảnh cắt từ clip).

Hai chiếc xe ô tô cùng che chắn cho xe máy (Ảnh cắt từ clip).

Hai chiếc xe ô tô cùng che chắn cho xe máy (Ảnh cắt từ clip).

Nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động với hành động trên (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động với hành động trên (Ảnh chụp màn hình).

Rất nhiều bình luận của người dùng mạng đã bày tỏ sự "xúc động", "Nhìn cách con người bảo vệ nhau lúc hoạn nạn mà thấy vui không có từ nào diễn tả được. Rất ấm lòng".

Hoàng Thị Bích

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xuc-dong-ve-tinh-nguoi-am-ap-trong-con-bao-so-3-204240908091454172.htm