Xung đột Trung Đông: Mỹ không kích Iran đêm thứ 13 liên tiếp, Israel cảnh báo 'đòn hủy diệt', Tehran dọa 'cái giá đắt'
Ngày 23/7, Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, đánh dấu đêm thứ 13 liên tiếp Washington triển khai chiến dịch quân sự, trong bối cảnh Israel nâng mức sẵn sàng chiến đấu, còn Tehran tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, các đợt không kích mới bắt đầu lúc 18h45 (giờ miền Đông nước Mỹ ngày 23/7, khoảng 6h45 sáng 24/7), khẳng định đây là một phần trong chiến dịch nhằm "buộc Iran phải chịu trách nhiệm và làm suy giảm các mối đe dọa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đối với hoạt động thương mại hàng hải".
Truyền thông Iran đưa tin, hai tên lửa của Mỹ đã đánh trúng khu vực gần làng Masan trên đảo Qeshm - hòn đảo chiến lược nằm ở phía Nam Iran, gần eo biển Hormuz - vào đêm 23/7 theo giờ địa phương.
Hãng thông tấn Tasnim cho biết, giới chức Iran đang điều tra vụ việc và đánh giá mức độ thiệt hại, song chưa công bố thông tin về thương vong.
Theo Bộ Y tế Iran, số người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ kể từ ngày 27/6 đã tăng lên 55 người, trong khi 629 người bị thương, trong đó 36 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện.
Trong khi đó, Israel cũng phát tín hiệu chuẩn bị cho khả năng xung đột lan rộng. Đài truyền hình KAN đưa tin, Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ triệu tập Nội các An ninh trong ngày 25/7 để đánh giá tình hình và thảo luận các phương án ứng phó trước nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang vào cuối tuần.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố nước này "đã chuẩn bị cho mọi kịch bản" và cảnh báo Iran sẽ phải hứng chịu "đòn đáp trả mang tính hủy diệt" nếu tiến hành tấn công nhằm vào Israel. Bộ trưởng Năng lượng Eli Cohen cũng kêu gọi nâng cao mức cảnh giác, cho rằng diễn biến hiện nay đòi hỏi Israel phải duy trì trạng thái sẵn sàng cao.
Một số đánh giá tình báo phương Tây được truyền thông Israel dẫn lại cho rằng, Iran có thể tìm cách mở rộng đối đầu bằng cách lôi kéo Israel trực tiếp tham gia xung đột với Mỹ, dựa trên nhận định rằng tồn tại khác biệt trong cách tiếp cận giữa Mỹ và Israel.
Tuy nhiên, các quan chức Israel nhấn mạnh, mọi diễn biến tiếp theo chủ yếu vẫn phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump và quốc gia Trung Đông chưa có kế hoạch chủ động mở một chiến dịch mới nếu không bị Iran tấn công trước.
Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cảnh báo các cuộc tấn công của Mỹ sẽ khiến Tổng thống Trump phải trả "cái giá đắt hơn" cho thỏa thuận mà Washington mong muốn đạt được với Tehran. Ông cho rằng, một số quan chức trong chính quyền Mỹ đang khiến cơ hội đạt được thỏa thuận ngày càng xa vời.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cũng bảo vệ các cuộc tấn công của Tehran nhằm vào căn cứ và khí tài quân sự Mỹ tại các nước vùng Vịnh và Jordan, khẳng định đây là quyền tự vệ chính đáng. Ông cho rằng, các quốc gia cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của mình để thực hiện chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã trở thành một phần của cuộc xung đột.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh, Iran hiện "chưa sẵn sàng" đạt được một thỏa thuận với Washington, nhưng nhận định điều đó sẽ sớm thay đổi khi Tehran phải chịu sức ép ngày càng lớn. Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục duy trì áp lực đối với Iran cho đến khi đạt được mục tiêu.
Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang trở lại sau khi Tổng thống Trump ngày 8/7 tuyên bố lệnh ngừng bắn theo bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian ký kết hồi tháng 6 không còn hiệu lực.
Kể từ đó, hai bên liên tục tiến hành các đợt tấn công đáp trả lẫn nhau, khiến tình hình an ninh khu vực thêm bất ổn, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu và khả năng xung đột lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông.














