Xung quanh vụ cán bộ địa chính xã Duy Trung vỡ nợ hơn 50 tỷ đồng (Kỳ cuối: Những việc làm vi phạm pháp luật)

Giữa năm 2021, lấy lý do cần tiền kinh doanh bất động sản, Nguyễn Như Nhân tổ chức huy động vốn của một số 'chiến hữu' theo hình thức trả lãi hàng tháng hoặc ăn chia phần lãi ròng theo tỷ lệ đóng góp sau khi trừ đi mọi chi phí. Tin lời Nhân, các anh Sinh, Sơn, Phước… đã chung từ 2-3 tỷ đồng/người, song đến nay lãi chẳng thấy mà vốn cũng chẳng còn.

Những hợp đồng mang tính hình thức được người mua đất bắt buộc bà Văn ký tên.

Những hợp đồng mang tính hình thức được người mua đất bắt buộc bà Văn ký tên.

Hết đường huy động vốn, Nhân về nói với cha ruột là ông N.T.T đưa sổ đỏ của ngôi nhà để xin chuyển mục đích sử dụng đối với gần 1.000m2 đất trồng cây lâu năm lên đất ở. Tin lời con, vợ chồng ông T. ký khống vào toàn bộ giấy tờ do Nhân cung cấp. Sau đó, Nhân sử dụng các giấy tờ trên để làm thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu từ cha mẹ sang tên Nguyễn Như Nhân làm chủ sở hữu rồi mang đi thế chấp cho một chi nhánh ngân hàng tại thị trấn Nam Phước (H. Duy Xuyên) để vay hơn 10 tỷ đồng tiếp tục “nướng” vào những trò đỏ đen.

Mặc dù liên tục thua bạc với số tiền rất lớn nhưng tất cả những thông tin về vụ việc vẫn được giấu nhẹm, chẳng một ai hay biết và Nhân vẫn ngày ngày đến cơ quan làm việc như chưa có việc gì xảy ra. Vì thế, ai có nhu cầu liên quan đến các thủ tục chuyển nhượng, chuyển mục đích, sang tên trước bạ… đối với đất đai đều tìm đến Nguyễn Như Nhân nhờ “giúp đỡ”. Lợi dụng lòng tin đó, ngoài việc nhận hồ sơ, giấy tờ cùng chi phí trà nước Nhân đã mang hàng chục sổ đỏ của người dân đến thế chấp cho một số cá nhân chuyên cho vay nặng lãi để lấy số tiền gần 15 tỷ đồng…

Cũng theo tìm hiểu của P.V Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, trong năm 2022, Nhân còn thực hiện nhiều phi vụ giao dịch bất động sản với 3 đối tượng, gồm: Phùng Thị Thanh N., Nguyễn Đức T. và Trần Đình H. (cùng trú TP Đà Nẵng) để nhận đặt cọc số tiền 13,9 tỷ đồng. Trong quá trình giao dịch, nhận thấy Nguyễn Như Nhân có dấu hiệu gian dối do đó 3 người này buộc vợ chồng Nhân phải ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Dù chẳng liên quan và không hề biết về những việc làm của chồng nhưng do bị ép buộc, ngày 10-8-2022, vợ Nhân phải ký vào hợp đồng này để làm tin. Ngoài ra, dù không nhận được đồng nào song trong ngày 10-8-2022, chị này phải ký khống 4 hợp đồng vay tài sản của bà N., ông T… với tổng số tiền 5.630.000.000 đồng.

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Trần Đình H., cho biết: Trong thời gian qua, 3 người đã thực hiện việc mua bán hơn 150 lô đất với Nguyễn Như Nhân. Với những hợp đồng có vợ của Nhân ký tên chỉ là hợp đồng hình thức nhằm đề phòng bên bán có hành vi không trung thực khi thực hiện giao dịch, được sử dụng là chứng cứ để khởi kiện dân sự, yêu cầu bồi thường hợp đồng đặt cọc…

Ngoài ra, sau khi nghe tin ông Nhân nộp đơn xin nghỉ việc tại UBND xã Duy Trung đã có hơn 200 người đến nộp đơn trình báo sự việc cho cơ quan chức năng. Theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng, số người này đã giao hồ sơ cùng số tiền hơn 20 tỷ đồng cho ông Nguyễn Như Nhân để “nhờ” giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai song đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy “động tĩnh”. Như vậy, tính sơ bộ đến thời điểm hiện nay, số tiền do cá nhân ông Nguyễn Như Nhân bị vỡ nợ khoảng hơn 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo nhiều người con số có thể lớn hơn rất nhiều vì còn một số người chưa trình báo cho cơ quan chức năng. Theo một cán bộ điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, vụ việc trên khá phức tạp, có nhiều tình tiết mang tính dân sự và hình sự đan xen. Do đó, đòi hỏi cần nhiều thời gian xem xét, phân loại để có hướng xử lý đúng đắn.

Có thể nói, vụ vỡ nợ của cá nhân ông Nguyễn Như Nhân để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Ngoài việc gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân còn ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của chính quyền cấp cơ sở. Do đó, cần có sự công tâm trong việc điều tra, làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý đúng đắn nhằm khắc phục triệt để hậu quả gây ra.

M.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xung-quanh-vu-can-bo-dia-chinh-xa-duy-trung-vo-no-hon-50-ty-dong-ky-cuoi-nhung-viec-lam-vi-pham-phap-luat-post269017.html