Xuyên đêm chong đèn, ngóng tin người thân mất tích

Vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ) đã để lại không biết bao nhiêu sự ngỡ ngàng, bàng hoàng đối với gia đình các nạn nhân. Nhìn dòng nước dữ nơi người thân mình gặp nạn, họ vẫn mòn mỏi, đợi chờ một tia hy vọng nhỏ nhoi trong màn đêm tăm tối.

Giá như đi nhanh chỉ 30 giây thôi...

22h00 ngày 9/9, PV Báo Giao thông có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ) phía bên đầu cầu Tam Nông. Khi này gia đình có nạn nhân là cháu Nguyễn Hà Chi (SN 2005, trú tại Đắk Nông) vẫn đang túc trực tại quán nước ngay cạnh đầu cầu để đợi tin tức.

Gia đình cháu Chi đã túc trực ở khu vực cầu Phong Châu từ sáng và báo tin mất tích.

Gia đình cháu Chi đã túc trực ở khu vực cầu Phong Châu từ sáng và báo tin mất tích.

Khi này, cả gia đình em Chi đã gần đông đủ, chỉ thiếu mỗi người mẹ hiện đang trên đường từ Tây Nguyên ra để tìm kiếm con mình.

Bà Đinh Thị Mai (trú tại Tân Sơn, Phú Thọ), dì ruột của cháu Chi cho biết: "Tôi đã đợi ở đây từ lúc 11h trưa, hiện vẫn chưa tìm được cháu. Cháu tôi mới về quê chơi được vài ba ngày, khi đang trên đường đi tới TP Việt Trì để hôm sau về Đà Nẵng học tập thì không may gặp tai nạn tại đây.

Khoảng 10h30 sáng, biết tin cầu Phong Châu sập, lòng tôi như lửa đốt nên lập tức gọi điện hỏi cháu, thế nhưng đến giờ này vẫn chẳng có hồi âm. Khi xem lại camera hành trình do công an cung cấp, thì cháu tôi đi trước chiếc xe tải chở nguyên vật liệu. Chắc chắn là đã bị ngã xuống cầu.

Hiện mẹ của cháu cũng đang trên đường tới đây, gia đình cũng rất sốc khi nhận được tin. Nhưng cả nhà hiện cũng chỉ ngồi đợi, cũng gần như chẳng còn tia hy vọng nào nữa", bà Mai nghẹn ngào chia sẻ.

Cũng trong tâm trạng nặng trĩu, anh Hà Mạnh Ngọc, người nhà của nạn nhân chia sẻ: "Em Chi đi cùng một người bạn trên chiếc xe Vision màu đỏ mận, tôi đã xem đi xem lại camera hành trình, dù muốn phủ nhận, nhưng tôi biết chắc đó là em gái mình. Theo dữ liệu từ camera, khi này em đã đi gần hết cây cầu, giá như đi nhanh chỉ khoảng 30 giây nữa thôi là có thể đi qua tới đầu cầu bên kia và đã không xảy ra sự cố. Nhưng sự thật không phải giá như...".

Ngồi chia sẻ cùng gia đình nạn nhân khoảng chừng 45 phút, khi này một người phụ nữ với sắc mặt thất thần đi vào. Người nhà phải xúm lại dìu chị vì chị đã gần như không bước nổi nữa. Ngồi vào ghế, vẻ mặt chị bần thần, cổ họng nghẹn ứ nói không ra câu. Được biết, đó là chị Đinh Thị Thịnh mẹ của nạn nhân Chi, tới 19h chị mới có chuyến bay để về nơi con gái mình gặp nạn.

Chị không nói, không rằng, chỉ ngồi khóc, cả nhà ai cũng cũng trực trào nước mắt. Đi làm ăn xa xứ đã được mười mấy năm, thế nhưng lần trở lại quê này lại là lần con gái mình mất tích.

Người mẹ bần thần không tin nổi vào việc con mình mất tích dưới dòng nước dữ.

Người mẹ bần thần không tin nổi vào việc con mình mất tích dưới dòng nước dữ.

Con ơi... hãy về với mẹ

Đau xót - đó là tâm trạng của tất cả những người thân đang chờ đợi. Xoáy nước chảy mạnh càng vô tình nhấn chìm thêm hy vọng của người mẹ, người cha. Anh Nguyễn Văn Phương, bố của cháu Chi liên tục châm thuốc, đóm thuốc cứ đỏ rồi lại tàn, khuôn mặt càng trở nên trầm mặc khi trời càng về khuya. Những tiếng chuông điện thoại cứ vang lên không dứt, anh chỉ buồn bã trả lời: "Không còn hy vọng gì nữa rồi".

Dù bản thân anh nói vậy, nhưng những lon cafe, những chai tăng lực liên tục được mở nắp, để tiếp sức cho những người thân đã mòn mỏi chờ đợi cả ngày. Dù có như thế nào, cả nhà cũng mong vào kỳ tích xảy ra. Anh Ngọc, người anh họ của Chi bộc bạch: "Tôi chỉ mong có phép màu".

Anh Nguyễn Văn Phương (Áo xám, người thứ ba bên tay trái), bố của nạn nhân trầm mặc trước những tiếng chuông điện thoại vang liên hồi.

Anh Nguyễn Văn Phương (Áo xám, người thứ ba bên tay trái), bố của nạn nhân trầm mặc trước những tiếng chuông điện thoại vang liên hồi.

Khi này, lực lượng chức năng vẫn túc trực với đầy đủ quân số và sẵn sàng với mọi trang thiết bị để cứu hộ, cứu nạn ngay khi có thể. Điều này giúp gia đình nạn nhân được an ủi một phần, và tâm lý được ổn định hơn trước cả một đêm dài thức trắng.

Lực lượng chức năng vẫn thường xuyên túc trực, củng cố thêm niềm tin cho các gia đình nạn nhân.

Lực lượng chức năng vẫn thường xuyên túc trực, củng cố thêm niềm tin cho các gia đình nạn nhân.

Nghỉ ngơi được một lúc, chị Thịnh, mẹ của nạn nhân đã ổn định hơn. Lúc này đã 23h30, chị cùng người nhà đã cầm gói bánh cùng vài nén hương đến khu vực gần đầu cầu để thắp. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn chị đứng phía sau rào chắn, nơi dòng nước đã cướp mất người con gái của chị.

Trời bắt đầu mưa nặng hạt, cơn mưa trắng xóa cả nền trời như muốn khóc thay cho lòng chị. Chị vừa khấn vừa hét lớn: "Con ơi... Chi ơi... hãy về với mẹ". Trời càng mưa tầm tã hơn, các cán bộ chiến sĩ chứng kiến khung cảnh đau lòng cũng trở nên rưng rưng xúc động.

Gia đình nạn nhân cầu mong có kỳ tích xảy đến.

Gia đình nạn nhân cầu mong có kỳ tích xảy đến.

Khoảng 10h sáng ngày 9/9, cầu Phong Châu bất ngờ bị sập, đứt gãy hai nhịp phía đầu Tam Nông . Theo thống kê sơ bộ ban đầu, có khoảng 13 nạn nhân trong vụ sập cầu này, cụ thể có 10 ô tô và 2 xe máy bị cuốn trôi. Hiện có 3 nạn nhân may mắn được cứu thoát do bám được vào thành cầu.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng chức năng đã được huy động đến hiện trường. Lực lượng người nhái, xuồng máy, cano cũng đã sẵn sàng để triển khai việc tìm kiếm các nạn nhân.

Tuy nhiên, do dòng nước lũ chảy rất xiết, nên công tác này chưa thể thực hiện được. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tính toán và sử dụng phương án dùng flycam để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đăng Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/xuyen-dem-chong-den-ngong-tin-nguoi-than-mat-tich-192240910015035252.htm