Xuyên đêm đội mưa rét chờ mua vàng ngày Vía Thần Tài
Từ nửa đêm đến rạng sáng mùng 10 tháng Giêng, bất chấp mưa phùn và cái rét cắt da, nhiều người dân kiên nhẫn ngồi vạ vật trên vỉa hè phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) để chờ đến giờ mở cửa mua vàng ngày vía Thần Tài.
Có người mang theo ghế gấp, chăn mỏng, thức trắng nhiều giờ liền chỉ với mong muốn được là khách đầu tiên “mở hàng”, cầu may mắn và tài lộc cho cả năm.
Khoảng 4 giờ, phố xá vẫn thưa người qua lại, nhưng trước cửa hàng vàng, không khí đã nóng dần lên. Đến 4 giờ 30 phút, lượng khách tăng nhanh. Các cửa hàng bắt đầu phát số, phân luồng xếp hàng theo từng khu vực; lực lượng bảo vệ túc trực liên tục để tránh chen lấn. Ai cũng mong “mở hàng” sớm, lấy lộc đầu năm.
Ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) có mặt từ rất sớm. Ông cho biết đã đến từ 21 giờ tối hôm trước và thức trắng đêm để giữ vị trí đầu tiên. “Mọi năm, hơn 3 giờ sáng tôi mới ra, nhưng năm nay thấy ngày thường đã đông nên phải đi sớm hơn”, ông Bình chia sẻ.
Theo ông Bình, đây là năm thứ 16 liên tiếp ông giữ “thành tích” là khách hàng đầu tiên mua vàng tại cùng một cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông mỗi dịp mùng 10 tháng Giêng. Năm nay, ông dự định mua khoảng 3 - 4 chỉ vàng, chủ yếu để lấy may và tích lũy, không quá quan tâm đến biến động giá.
Không chỉ có những khách quen lâu năm, nhiều người lần đầu trải nghiệm không khí Vía Thần Tài cũng háo hức xếp hàng từ sớm. Bà Nguyễn Thị Hà (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cho biết đã dậy từ 3 giờ sáng, cùng cháu gái đi xe máy sang phố vàng. “Tôi nghĩ đến sớm sẽ là người mở hàng đầu tiên, nhưng khi tới nơi đã có người ngồi chờ trước rồi”, bà Hà nói.
Với bà Hà, việc mua vàng trong ngày này không nhằm mục đích đầu tư. Bà Hà chỉ mua một chỉ vàng với mong muốn cầu may mắn, bình an cho gia đình trong năm mới. Dù giá vàng năm nay ở mức cao so với nhiều thời điểm trước, bà Hà cho rằng ý nghĩa tinh thần mới là điều quan trọng nhất.

Khách hàng giao dịch, thanh toán mua vàng trong sáng mùng 10 tháng Giêng tại cửa hàng DOJI trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Người dân lựa chọn sản phẩm vàng Thần Tài tại quầy, không khí mua sắm sôi động ngay từ đầu giờ mở cửa.

Khách hàng mua vàng ngày vía Thần Tài với mong muốn cầu tài lộc, may mắn trong năm mới.

Đông đảo người dân xếp hàng chờ đến lượt giao dịch tại cửa hàng vàng trên “phố vàng” Trần Nhân Tông 2.
Theo ghi nhận, các cửa hàng bắt đầu mở cửa đón khách từ 6 giờ sáng. Trước thời điểm giao dịch, giá vàng nhẫn bất ngờ điều chỉnh giảm, xuống khoảng 84 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC từ 500.000 – 800.000 đồng/lượng. Thông tin này phần nào khiến tâm lý người mua thêm phấn chấn.
Bất chấp mưa rét và biến động giá cả, dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt. Với nhiều người dân Thủ đô, một chỉ vàng đầu năm không chỉ là tài sản, mà còn là niềm tin, là khởi đầu may mắn cho một năm mới hanh thông, thuận lợi.

Người dân che ô, đội mưa rét xếp hàng từ rạng sáng trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông chờ mua vàng ngày vía Thần Tài.

Khách hàng ngồi kín các dãy ghế, chờ đến lượt giao dịch trong không khí tấp nập sáng mùng 10 tháng Giêng.

Ông Tô Hòa Bình xuyên đêm để giữ chỗ, mong trở thành những khách đầu tiên mua vàng lấy may đầu năm.

Khu vực “Rước lộc vàng Thần Tài” được trang trí rực rỡ, thu hút đông đảo người dân đến mua sắm, cầu tài lộc.













