Xuyên đêm hỗ trợ bốc dỡ, vận chuyển hàng cứu trợ đến người dân vùng chịu thiệt hại mưa lũ

Sau thời gian chịu ảnh hưởng mưa lũ kéo dài khiến ba xã miền núi A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn của TP Đà Nẵng chịu thiệt hại nặng nề. Nhiều tuyến đường bị sạt lở gây chia cắt, nhà cửa hư hỏng, đời sống người dân rơi vào cảnh bộn bề khó khăn. Trong thử thách đó, tinh thần tương thân tương ái lại một lần nữa được thắp lên. Tối ngày 23-11, chuyến xe cứu trợ của đoàn từ thiện đến từ Cần Thơ đã vượt hơn 1000 km mang yêu thương đến với các xã vùng cao biên giới.

Hơn 1.300 suất quà của đoàn từ thiện Cần Thơ được chuyển đến bà con vùng biên giới phía Tây Đà Nẵng

Hơn 1.300 suất quà của đoàn từ thiện Cần Thơ được chuyển đến bà con vùng biên giới phía Tây Đà Nẵng

Trong chuyến hỗ trợ lần này, đoàn từ thiện Cần Thơ đã chuyển tặng 1.300 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng gồm, gạo, mì tôm, cá khô, tôm khô và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn sau mưa lũ. Để kịp thời hỗ trợ đoàn từ thiện đưa hàng hóa đến tay bà con, Công an xã A Vương đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng lực lượng ANTT cơ sở, đoàn viên thanh niên và các tình nguyện viên tổ chức bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa xuyên đêm.

Tất cả đều hiểu rằng hàng cứu trợ phải được phân loại, chuyển kịp ngay trong đêm để sáng hôm sau có thể đưa đến các hộ dân vùng sâu vẫn còn bị chia cắt bởi sạt lở.

Công an xã A Vương phối hợp cùng các lực lượng bốc dỡ, chuyển hàng xuyên đêm để đưa đến bà còn nhân dân vùng còn bị chia cắt do mưa lũ

Công an xã A Vương phối hợp cùng các lực lượng bốc dỡ, chuyển hàng xuyên đêm để đưa đến bà còn nhân dân vùng còn bị chia cắt do mưa lũ

Ngay khi xe chở hàng vừa đến, không khí làm việc trở nên khẩn trương, nhưng đầy ấm áp tình người. Công an xã chủ động chia nhóm, người hướng dẫn phương tiện vào bãi, người bốc dỡ, người phân loại, sắp xếp quà vào kho. Các đồng chí lực lượng ANTT cơ sở, đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên nhanh nhẹn chuyền tay từng bao gạo, từng phần quà, xếp đặt gọn gàng theo đúng danh mục.

Đến giữa đêm khuya khi sương giăng bao phủ giữa đại ngàn, những phần quà cuối cùng được đưa vào khu tập kết, ai nấy đều mệt nhoài, mồ hôi thấm đẫm mặc dù đang trong tiết trời giá rét nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui và sự ấm lòng về “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”. Sự hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm, tận tâm của Công an xã, lực lượng ANTT cơ sở, đoàn viên thanh niên và các tình nguyện viên đã góp phần quan trọng để hàng cứu trợ được chuyển kịp thời đến tận tay nhân dân.

Trước khi chia tay đoàn với những cái bắt tay ấm áp, Công an xã không quên trân trọng gửi đến đoàn từ thiện Cần Thơ lời tri ân đã không quản ngại đường sá xa xôi, cách trở, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để mang những phần quà đầy nghĩa tình đến với bà con miền núi, biên giới. Sự hiện diện của đoàn truyền thêm niềm tin, sự ấm áp và động lực để người dân vùng biên giới vượt bao khó khăn sau mưa lũ.

Hồng Thanh

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xuyen-dem-ho-tro-boc-do-van-chuyen-hang-cuu-tro-den-nguoi-dan-vung-chiu-thiet-hai-mua-lu-post322995.html