Xuyên ngày nghỉ, bộ đội quyết tâm dựng lại nhà cho người dân ở Gia Lai
Giữa cái nắng như thiêu đốt của Gia Lai trong những ngày đầu năm mới, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 vẫn bám địa bàn, miệt mài giúp dân xây dựng nhà ở, với mong muốn bà con sớm có nhà mới trước Tết Nguyên đán.

Mặc dù đang trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch nhưng con ngõ dẫn vào ngôi nhà ông Hồ Quang Thọ (xã Tuy Phước) vẫn nhộn nhịp tiếng cuốc xẻng, máy móc của công trường. Nhà ông Thọ bị sập trong trận bão số 13 đang được các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 xây mới. Khởi công từ ngày 8/12, đến nay, ngôi nhà cơ bản vượt tiến độ Quân đoàn giao, dự kiến sẽ bàn giao ngày 12/1.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, Trung úy Bùi Khắc Thái, Chính trị viên phó Đại đội 4, Tiểu đội 1, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 cho hay: " Dù đang trong kỳ nghỉ, tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 đang thực hiện chiến dịch Quang Trung "thần tốc" vẫn duy trì đủ quân số, tích cực làm việc để sớm bàn giao nhà cho bà con đón Tết".



Trên công trường, các chiến sĩ mỗi người một nhiệm vụ, người trộn bê tông, người tô tường, vác gạch, tất cả đều phối hợp ăn ý, nhịp nhàng.


Nắng như đổ lửa, các chiến sĩ vẫn miệt mài trên công trường. Những giọt mồ hôi rơi xuống, thấm mặn càng thắt chặt nghĩa tình quân, dân; là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, cho lời hứa với nhân dân về những mái nhà dần thành hình, để nhân dân yên tâm đón Xuân.



Nụ cười, sự lạc quan của các chiến sĩ khiến cho sự mệt nhọc trên công trường tan biến.

Để tiện cho việc giúp dân xây nhà, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 cơ động, ở lại nhà người dân gần công trường. Ngày Tết Dương lịch khác so với mọi ngày, bữa cơm của các chiến sĩ đa dạng hơn.


Chiến sĩ Lưu Thanh Sơn, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 cho hay: "Hôm nay là Tết Dương lịch, chế độ ăn của cán bộ, chiến sĩ được đầu tư hơn mọi ngày. Chiến sĩ chúng em cố gắng, phát huy tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành việc xây nhà sớm nhất cho bà con".

Những đôi giày bám đầy xi măng, bùn đất sau giờ làm việc lời khẳng định chắc nịch cho tinh thần bền bỉ, không quản khó khăn của người bộ đội cụ Hồ.

Cũng trong ngày đầu năm Dương lịch 2026, công trường xây dựng tại nhà bà Đoàn Thị Em (78 tuổi) vẫn rộn ràng như những ngày thường. Trao đổi với PV Người Đưa Tin, Đại tá Trịnh Văn Hoàn, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 31, Quân đoàn 34 cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã quán triệt tinh thần “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, làm thêm ngoài giờ, thi công xuyên lễ, Tết.Theo Đại tá Trịnh Văn Hoàn, riêng trong dịp Tết Dương lịch, Sư đoàn 31 đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân, quyết tâm hoàn thành trước ngày 15/1, để bà con có điều kiện đón Tết cổ truyền vui vẻ, ấm áp, sum vầy.

Ngôi nhà do cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31, Quân đoàn 34 thực hiện đảm bảo 3 chắc móng chắc, thân chắc và mái chắc. Căn cứ mức nước, cán bộ chiến sĩ tham mưu cho chính quyền địa phương và gia đình tiến hành tổ chức làm móng cao hơn để có lũ nước không ngập, ảnh hưởng đến đời sống bà con.

Hạ sĩ Huỳnh Tân Pháp, Trung đoàn 866, Sư đoàn 31, Quân đoàn 34 chia sẻ: "Là người con Gia Lai (Bình Định cũ), tôi rất vui khi được cùng đồng chí, đồng đội hỗ trợ bà con trên quê hương mình. Tôi cùng các đồng chí làm xuyên Tết Dương lịch, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để bà con sớm có nhà mới đón Tết ấm no".


Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, bà Đoàn Thị Em vẫn mỗi ngày chậm rãi ra vào căn nhà đang dần hoàn thiện, không ngừng động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ. Bà xúc động chia sẻ: “Các đồng chí nhiệt tình lắm, lúc nào cũng làm hết việc này đến việc khác. Tôi coi các cháu như con, như cháu trong nhà”. Nhìn lên ngôi nhà mới đang hình thành, ánh mắt bà Em ánh lên niềm hy vọng về một mái ấm yên vui trong những ngày Tết sắp tới.

Từ thao trường đến công trường xây nhà cho dân, bất kể ngày lễ, ngày tết, người lính luôn mang theo tinh thần kỷ luật, sự bền bỉ và quyết tâm, coi mỗi nhiệm vụ vì Nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim.
Ông Thái Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước cho hay, toàn xã Tuy Phước có 16 ngôi nhà bị sập hoàn toàn do bão, lũ đang thực hiện xây mới trong Chiến dịch Quang Trung. Đến thời điểm hiện tại, 5 ngôi nhà đã hoàn thành, 11 ngôi nhà đang hoàn thiện và sẽ bàn giao 15/1/2026.
Trên tinh thần tương thân tương ái, địa phương đã phát động kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài xã chung tay cùng nguồn lực của tỉnh và địa phương hỗ trợ các hộ có nhà bị sập hoàn toàn. Người góp tiền, người góp công, người ủng hộ vật liệu như gạch, đá, sơn… nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Bên cạnh đó, địa phương cũng huy động hỗ trợ bàn ghế, nồi cơm điện, quạt máy và các nhu yếu phẩm khác, chăm lo để bà con đón Tết 2026 tốt nhất có thể.













