Ý chí vượt khó của cô nữ sinh Thạch Thị Siêu Y

Những ngày đầu tháng 8/2024, chúng tôi được tham gia cùng Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng, Hội Khuyến học thị xã Vĩnh Châu và chính quyền địa phương đến bàn giao nhà khuyến học cho gia đình em Thạch Thị Siêu Y, ấp Lai Hòa A, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Một chuyến đi để lại nhiều ấn tượng, bởi không chỉ cảm nhận được sự khó khăn, vất vả của người dân nơi đây, mà còn cảm phục ý chí quyết tâm, nghị lực vượt khó của cô học trò dân tộc Khmer Thạch Thị Siêu Y.

Vượt qua một đoạn đường dài từ thành phố Sóc Trăng về đến xã Lai Hòa, từng chiếc xe gắn máy phải len lỏi vào con đường đal nhỏ hẹp. Ngồi sau lưng anh cán bộ Đồn Biên phòng Lai Hòa mà tôi luôn được trấn an: “Chị đừng sợ, dù đường nhỏ hẹp nhưng tụi tôi ở đây đi quen rồi, không sao đâu”. Chưa hết phập phồng vì sợ đường trơn trợt, thì anh cán bộ biên phòng thông báo với mọi người: “Tới đường đất rồi, mọi người xuống đi bộ một đoạn nữa mới đến nơi”! Mọi người trong đoàn hôm ấy hầu như ai cũng xúc động khi đến bàn giao ngôi nhà cho hộ anh Thạch Bel Mi (ba của Siêu Y), khi được chứng kiến Siêu Y và các em mình vượt qua khó khăn để được đến trường.

Em Thạch Thị Siêu Y. Ảnh: MAI KHÔI

Em Thạch Thị Siêu Y. Ảnh: MAI KHÔI

Thạch Thị Siêu Y là chị lớn trong nhà có 4 chị em. Năm học này, em vào lớp 10, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Lai Hòa. Biết cha mẹ vất vả nuôi nấng 4 chị em, Siêu Y càng quyết tâm để làm tấm gương cho các em mình trong chuyện học hành. Những năm qua, em luôn là học sinh tiên tiến. Gia đình không có ruộng đất canh tác, mẹ ở nhà lo cơm nước và chăm lo cho các em còn nhỏ; ba em hằng ngày đi cào ốc bán, rồi nhận làm thuê kiếm tiền lo cuộc sống gia đình. Dù hoàn cảnh gia đình cũng như điều kiện đến trường hết sức khó khăn nhưng từ nhỏ, Siêu Y rất chăm chỉ học tập. Siêu Y cho biết: “Nhà cách trường hơn 7km, mỗi ngày con dậy sớm, lội bộ một đoạn đường đất ra tới nhà ngoại, rồi mới rửa tay chân sạch sình bùn để thay đồ đạp xe đến trường”.

Nhiều năm qua, biết được hoàn cảnh của Siêu Y rất đáng thương nên nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân đã chung tay giúp đỡ em như gạo, nhu yếu phẩm. Hằng năm, nhà trường cũng đã phát động đóng góp hỗ trợ tập sách, học bổng cho em. Do nhà ở khá xa khu dân cư nên hiện giờ nhà vẫn chưa có điện để sử dụng. Buổi tối trong nhà phải thắp đèn dầu leo lét. Thấy vậy các anh ở Đồn Biên phòng Lai Hòa tặng đèn năng lượng để mấy chị em đủ ánh sáng học bài.

Ông Trịnh Văn Lộc - Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Vĩnh Châu cho biết: “Biết được hoàn cảnh của gia đình em Thạch Thị Siêu Y rất khó khăn nhưng em lại chăm chỉ học hành, ngôi nhà trước đây của gia đình em chỉ là mái lá xập xệ, không đủ che mưa che nắng, chúng tôi đề xuất cùng Hội Khuyến học tỉnh vận động hỗ trợ cho gia đình em căn nhà khuyến học. Đây chính là niềm vinh dự cho những gia đình dù khó khăn nhưng vẫn lo cho các con học hành đàng hoàng. Được hỗ trợ căn nhà khang trang rồi, cả gia đình càng có thêm động lực để học tập, lao động”.

Chia sẻ với chúng tôi, Siêu Y cho biết em rất cảm động trước sự quan tâm của mọi người. Để không phụ lại sự giúp đỡ này, em càng nỗ lực hơn trong học tập. Em mong muốn sau này sẽ được làm một hướng dẫn viên du lịch. Hy vọng tinh thần, ý chí quyết tâm của cô nữ sinh dân tộc Khmer Thạch Thị Siêu Y sẽ càng được lan tỏa trong cộng đồng. Để mỗi người bằng nhiều hình thức đều được tiếp cận với chuyện học - học để làm người có ích cho xã hội.

MAI KHÔI

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/thi-dua-khen-thuong/y-chi-vuot-kho-cua-co-nu-sinh-thach-thi-sieu-y-75439.html