Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe Ghép thận cho 2 bệnh nhân từ ca hiến tạng sau khi chết não

Sáng 8/6, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin về trường hợp một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo không qua khỏi được gia đình đồng ý hiến tạng cứu 2 người khác.

Giây phút tri ân người hiến tạng

Giây phút tri ân người hiến tạng

Chia sẻ nỗi đau

Người hiến tạng là một nam bệnh nhân 33 tuổi, trú tại Huế. Một trong hai trường hợp được nhận tạng để ghép là em họ của bệnh nhân, người còn lại cũng là một bệnh nhân khác đang chờ được ghép tạng tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước đó, ngày 3/6/2022, Phòng Điều phối ghép tạng – Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận nguyện vọng hiến tạng từ gia đình của nam bệnh nhân 33 tuổi đang điều trị tại Khoa Gây mê hồi sức. Bấy giờ, bệnh nhân đang ở tình trạng bệnh rất nặng, hôn mê sâu, phải thở máy, tiên lượng tử vong.

Dưới sự chỉ đạo của GS.TS Phạm Như Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, các bác sĩ đã điều trị tích cực, theo dõi và đánh giá tình trạng bệnh nhân. Tuy nhiên, diễn tiến lâm sàng của bệnh nhân vẫn không thay đổi. Bệnh nhân chết não vào ngày 4/6.

Thời điểm này, em họ của bệnh nhân cũng là một trong số những bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đang chạy thận định kỳ tại bệnh viện và đăng ký chờ đợi cơ hội được ghép thận. Thấu hiểu sự mong mỏi của các bệnh nhân cần ghép thận, gia đình có ý nguyện hiến thận để cứu sống người em và các bệnh nhân khác.

Hội đồng ghép thận của Bệnh viện đã họp để chọn bệnh nhân nhận thận trong danh sách chờ ghép và có chỉ số phù hợp. Chiều 5/6, ca phẫu thuật ghép thận cho 2 người nhận đồng thời diễn ra, hiện tại sức khỏe người được ghép tạng đã ổn định.

Kiên trì vận động

Kết quả của 2 ca ghép thận cho người nhận thành công đem đến niềm vui cho bệnh nhân, gia đình và cả ê kip y bác sĩ lớn bao nhiêu, thì giây phút nghiêng mình trước nghĩa cử của người hiến tạng cũng nghẹn ngào, xúc động bấy nhiêu. Với trường hợp của nam bệnh nhân này, niềm vui và nỗi xúc động như nhân lên bội phần bởi nghĩa cử của anh và gia đình ghi một dấu ấn quan trong trong lịch sử ghép tạng ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên, là “vượt qua được rào cản quan niệm “chết toàn thây”.

Các bác sĩ, kỹ thuật viên viên thực hiện ca mổ

Các bác sĩ, kỹ thuật viên viên thực hiện ca mổ

Ngày 31/07/2001 là cột mốc đầu tiên đánh dấu cho hành trình ghép tạng của Bệnh viện Trung ương Huế. 21 năm qua, ca ghép thận đầu tiên là của người mẹ hiến cho con trai, đến nay cả 2 mẹ con vẫn sống và làm việc bình thường, sức khỏe ổn định.

Tuy nhiên, điều trăn trở lớn nhất đối với đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế là từ đó đến nay, Bệnh viện đã thực hiện hơn 1.200 ca ghép thận nhưng nguồn tạng hiến vẫn từ người cho sống. Hằng ngày, chứng kiến những ca bệnh không may tử vong do bệnh tật, tai nạn giao thông… trái tim của người thầy thuốc lại bày tỏ nguyện vọng, vận động gia đình “tái sinh một phần cơ thể” của người thân cho những cuộc đời khác đang chờ đợi cơ hội sống. Nhưng 21 năm qua, mọi sự vận động ấy đều thất bại, bởi người dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên vẫn chưa vượt qua được quan niệm “chết phải toàn thây”.

“Mỗi lần Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia thông báo có ca chết não hiến tạng từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, thì hành trình nhận điều phối tạng thực sự là một cuộc chiến cam go về thời gian, không gian và hệ thống nhân lực của nhiều ngành. Qua những tình huống ấy, chúng tôi lại đau đáu thêm nỗi niềm tại sao miền Trung lại chưa thể. Dù vậy, chúng tôi vẫn không nản lòng và luôn kiên trì vận động. Hy vọng, nghĩa cử cao đẹp của đại gia đình người hiến sẽ góp phần thay đổi cách nhìn cũng như quan điểm về hiến tạng sau khi chết để những bệnh nhân suy tạng có thể được cứu sống nhiều hơn” – GS.TS. Phạm Như Hiệp nhấn mạnh.

Tin: Đồng Văn, ảnh: Bệnh viện TW Huế

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/ghep-than-cho-2-benh-nhan-tu-ca-hien-tang-sau-khi-chet-nao-a114037.html