'Yamal - Zidane' giúp HAGL tạo địa chấn trước đội châu Phi
HAGL đã xuất sắc hòa CLB Libolo của Angola trong ngày trình làng cặp đôi 'Yamal - Zidane'.
Một trận hòa có thể không quá đình đám về kết quả. Nhưng với HAGL, đó lại là ngày mà bóng đá Việt Nam thấy được tín hiệu rạng rỡ từ hai cái tên: Trần Gia Bảo và Nay Di Đan – cặp song tấu tuổi teen được ví như “Yamal - Zidane” của phố Núi.
Trên sân Ninh Bình, HAGL tung ra đội hình gồm toàn nội binh, thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Lý Đức, Đinh Quang Kiệt, Trung Kiên hay Quốc Việt. Vậy mà thầy trò HLV Vũ Tiến Thành vẫn chơi sòng phẳng với đội bóng đến từ Angola – CLB Libolo, đội từng đánh bại Nam Định 2-1 trước đó.
Ngay phút thứ 2, Hữu Phước ghi bàn mở tỷ số cho HAGL. Đến giữa hiệp một, Thanh Nhân nhân đôi cách biệt g. Một đội bóng trẻ, không ngoại binh, dẫn 2-0 trước CLB nước ngoài đến từ châu Phi, một kịch bản mà ít người nghĩ tới.
Sang hiệp hai, HLV Vũ Tiến Thành bắt đầu xoay tua đội hình. Trong số đó, hai cái tên gây chú ý đặc biệt là Trần Gia Bảo và Nay Di Đan – những cầu thủ đang được gắn với biệt danh “Yamal” và “Zidane” của bóng đá trẻ Việt Nam.

Nay Di Đan đã trình làng HAGL. Ảnh: CLB Kon Tum
Trần Gia Bảo, ngôi sao U17 Việt Nam, từng gây sốt tại VCK U17 châu Á 2025. Cậu không chỉ là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở V.League mùa rồi, mà còn sở hữu kỹ thuật và nhãn quan chơi bóng khiến nhiều người liên tưởng đến Lamine Yamal – thần đồng Tây Ban Nha đang tỏa sáng ở EURO 2024. Trong khi đó, Nay Di Đan sinh năm 2007, vừa gây ấn tượng ở giải hạng Nhì trong màu áo Kon Tum có lối đá điềm tĩnh, đầu óc và lãng tử.
Sự hiện diện của họ giúp HAGL duy trì thế trận kiểm soát và dám chơi bóng trước đối thủ thể hình vượt trội. Dù Libolo sau đó ghi liền hai bàn gỡ để kết thúc trận đấu với tỷ số 2-2, thì HAGL vẫn có thể ngẩng cao đầu. Đây không chỉ là một trận hòa, mà là trận cầu trình làng những “hạt giống mùa thu” của bóng đá Việt.
Trong hai năm qua, HAGL đã có 6 cầu thủ được triệu tập lên các đội tuyển, ngang bằng với giai đoạn đỉnh cao của lứa Công Phượng năm nào. Những cái tên như Đinh Thanh Bình, Châu Ngọc Quang, Lý Đức, Trần Trung Kiên, Quốc Việt và Trần Bảo Toàn đều khẳng định được năng lực. Trong đó, Lý Đức trở thành hiện tượng phòng ngự của V.League 2025, còn Quốc Việt đang được kỳ vọng là trung phong số 1 tương lai của tuyển Việt Nam.
Điều quan trọng nhất: HAGL đang có một sự kế thừa mạch lạc. Sau lứa Công Phượng, họ không ngủ quên trên ánh hào quang. Giờ đây, “Zidane” và “Yamal” mới đang từng bước chinh phục niềm tin người hâm mộ bằng tài năng và sự lãng mạn bóng đá phố Núi.
Và biết đâu, một ngày không xa, người ta sẽ nhắc đến Trần Gia Bảo và Nay Di Đan như biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam từ chính lò HAGL đã làm nên tên tuổi Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường.