FIFA Club World Cup lại gây tranh cãi
Là giải đấu bóng đá đáng mong chờ nhất mùa hè 2025 nhưng FIFA Club World Cup (FCWC) 2025 đang gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Đặc biệt là trận đấu vòng 1/8 giữa Chelsea - Benfica, trận đấu diễn ra gần 5 giờ đồng hồ mới có thể khép lại.

Christopher Nkunku ghi bàn trong hiệp phụ, góp công giúp Chelsea đánh bại Benfica để giành vé vào tứ kết Club World Cup.
Trận Chelsea - Benfica trên sân Bank of America Stadium ở Charlotte vừa qua có lẽ là một trong những trận đấu chuyên nghiệp kỳ lạ nhất trong lịch sử bóng đá. Trận đấu không chỉ kéo dài gần 5 tiếng, mà còn để lại những tranh cãi gay gắt về việc tổ chức giải đấu tại Mỹ.
Mọi thứ bắt đầu bình thường khi Chelsea kiểm soát thế trận trong hiệp đầu với tỷ lệ kiểm soát bóng hơn 60% và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn đối thủ. Tuy nhiên, Chelsea phải chờ đến phút 64 mới có bàn thắng mở tỷ số khi Reece James thực hiện cú sút phạt đẳng cấp vào khung thành Benfica. Bàn thắng này giúp Chelsea kiểm soát hoàn toàn trận đấu và có vẻ như họ sẽ dễ dàng giành chiến thắng để vào tứ kết. Nhưng rồi điều không ai ngờ tới đã xảy ra.
Ở phút 86, khi trận đấu chỉ còn 4 phút là kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea, những tia sét xuất hiện trong khu vực sân vận động. Vì lý do an toàn, trọng tài chotạm dừng trận đấu và yêu cầu tất cả cầu thủ rời khỏi sân. Các khán giả cũng được hướng dẫn tìm nơi trú ẩn an toàn, mặc dù trên sân lúc này không có mưa. Điều không ai tưởng tượng được là việc hoãn trận đấu lại kéo dài tới 2 tiếng.
Khi trận đấu được tiếp tục sau 2 tiếng chờ đợi, khung cảnh tại Bank of America Stadium đã hoàn toàn khác. Từ một sân vận động vốn khá vắng khán giả (chỉ có khoảng một nửa sức chứa 75 ngàn chỗ ngồi), lúc này chỉ còn vài ngàn người kiên nhẫn xem phần còn lại của trận đấu. Và như một định mệnh khó tin, ngay trong những phút bù giờ cuối cùng, bóng đã chạm tay Malo Gusto trong vòng cấm của Chelsea. Trọng tài chỉ vào chấm 11m và Angel Di Maria không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1 cho Benfica, khiến trận cầu kéo dài thêm 30 phút hiệp phụ.
Chelsea sau cùng cũng giành chiến thắng nhưng họ không hài lòng với công tác tổ chức trận đấu này. Thay vì chỉ cần đá 90 phút hoặc cùng lắm 120 phút rồi được nghỉ ngơi, họ phải trải qua 120 phút căng thẳng trên sân cùng hơn 120 phút chờ đợi trong phòng thay đồ. Ngay sau trận đấu, huấn luyện viên Enzo Maresca đã bày tỏ sự bức xúc trước báo giới rằng: “Đó là một trò hề, không phải bóng đá. Tôi hiểu việc tạm dừng trận đấu vì lý do an toàn, nhưng nếu vậy thì có lẽ đây không phải là nơi thích hợp để tổ chức một trận bóng như vậy. Mọi người, xin đừng hiểu lầm tôi. Tôi đã nói đây là một giải đấu tuyệt vời, một giải đấu đỉnh cao. Chúng tôi hạnh phúc khi góp mặt trong tốp 8 đội cuối cùng. Chúng tôi hạnh phúc khi giành chiến thắng ở những trận như thế này. Nhưng tại giải đã có 6-7 trận bị hoãn. Việc hoãn nhiều trận như vậy là không bình thường. Ở một kỳ World Cup, có bao nhiêu trận bị hoãn, có lẽ là không có. Ở châu Âu thì sao, cũng không có. Chúng tôi mới ở đây 2 tuần mà đã có 6-7 trận bị hoãn rồi. Với cá nhân tôi thì đó là một vấn đề. Tôi đang nói với tư cách một huấn luyện viên. Khi bạn phải giữ cầu thủ trong trạng thái thi đấu suốt 2 tiếng đồng hồ, nhưng họ lại đang nói chuyện với gia đình bên ngoài vì lý do an toàn, họ ăn uống, chơi trò chơi, cười đùa… thì làm sao bạn có thể giữ họ tập trung trong 2 tiếng như vậy?”.
Sự bức xúc của ông Maresca hoàn toàn có lý do và FIFA cần xem lại công tác tổ chức giải đấu, bởi nếu tình cảnh này tiếp tục diễn ra vào mùa hè năm sau, tức tại World Cup 2026, sẽ chẳng cổ động viên nào có thể kiên nhẫn theo dõi một trận đấu kéo dài 4-5 tiếng, dù với bất kỳ lý do gì.