Yêu anh chẳng ngại đường xa

Nắm tay bạn gái đi dọc bờ cát trắng trải dài, ngắm nhìn biển xanh và những hàng dừa cong vút đón ánh bình minh ở Mũi Né, Trung úy Lê Văn Quân, Trợ lý hậu cần, Tiểu đoàn 88, Trung đoàn 274, Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không-Không quân) khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của người yêu Lò Thị Bích Ngọc, nhân viên Bệnh viện Hồng Ngọc (Hà Nội), cùng lời thủ thỉ yêu thương: 'Cảm ơn em luôn bên cạnh và đồng hành với anh'.

Trò chuyện với đôi bạn trẻ, tôi được biết họ từng quen nhau qua ứng dụng hẹn hò trên Facebook. Khi ấy, sau khi hết ca trực, Bích Ngọc trở về nhà và cầm chiếc điện thoại để thư giãn, thấy trong nhóm có hình ảnh đại diện là anh bộ đội mặc quân phục, sở hữu khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nên nàng nhắn tin kết bạn. Ngay sau đó, tin nhắn phản hồi lại với những hình ảnh động ngộ nghĩnh, dễ thương. Qua trò chuyện, Bích Ngọc biết anh đang là học viên Học viện Hậu cần, mượn điện thoại của cán bộ đơn vị để liên lạc với gia đình trong giờ nghỉ, tình cờ bắt gặp tin nhắn làm quen của nàng. Khoảng cách địa lý khá gần nhưng vì đang trong đợt dịch Covid-19 nên họ chỉ trò chuyện qua những dòng tin nhắn. Mỗi khi rảnh, anh lại mượn điện thoại để gửi nhớ thương, tâm tư của mình tới bạn gái. Đáp lại tấm chân tình ấy, bên cạnh thường xuyên động viên bạn trai học tập tốt, nàng hướng dẫn anh cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch.

Tình cảm đôi lứa lớn dần theo thời gian. Lần đầu gặp gỡ, thấy bạn trai trẻ hơn trong tấm hình đại diện khiến nàng thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng sự hài hước, dí dỏm của anh giúp cô nhanh chóng hòa nhịp vào câu chuyện mới. Sau khi tốt nghiệp ra trường, anh nhận quyết định công tác tại Trung đoàn 274. Buổi tối trước khi chia tay người yêu về đơn vị mới, Bích Ngọc tỏ ra lo lắng, đôi mắt ngấn lệ bởi khoảng cách địa lý xa xôi, sợ rằng “xa mặt cách lòng”, hơn nữa quê chàng lại ở tận Hà Tĩnh. Đã có lúc, ngồi ngẫm lại, nàng thấy mối quan hệ này thật chống chếnh, nên đi tiếp hay dừng ở lại đây?!

Trung úy Lê Văn Quân và bạn gái Lò Thị Bích Ngọc.

Trung úy Lê Văn Quân và bạn gái Lò Thị Bích Ngọc.

Thấu hiểu những suy nghĩ và tâm tư của người yêu, chàng sĩ quan trẻ tuy ở xa nhưng luôn tạo được sự tin tưởng và động lực để bạn gái cùng mình bước tiếp trên hành trình còn nhiều thử thách. Lần đầu Bích Ngọc thu xếp công việc vào đơn vị thăm bạn trai, đúng lúc ấy lại bị sốt xuất huyết, anh báo cáo chỉ huy đơn vị, tạo điều kiện về thời gian để anh được chăm sóc bạn gái cho đến khi khỏe lại. Biết người yêu thích khám phá du lịch bằng xe gắn máy, chàng đưa nàng xuống Ninh Thuận, Vĩnh Hy, Mũi Né, Đà Lạt... để thỏa sức ngắm cảnh thiên nhiên và vẻ đẹp yên bình. Khó khăn nhất đối với Bích Ngọc khi vào thăm người yêu là không quen khẩu vị đồ ăn ở đó. Những lúc ấy, anh nhờ bạn bè tìm giúp những quán ăn có chế biến đồ theo khẩu vị miền Bắc, hoặc xuống bếp ăn nấu riêng những món người yêu thích. Có lần, chàng mua nguyên liệu, học theo công thức trên nhóm “Yêu bếp” để làm ra thành phẩm là chiếc bánh gato xinh xắn với hình trái tim, lồng tên của hai người khiến nàng rất xúc động.

Dịp đơn vị cho đi tranh thủ, Lê Văn Quân đưa người thương về ra mắt gia đình và ngược đường qua Yên Bái để thăm nhà bạn gái. Bố mẹ ban đầu còn băn khoăn về khoảng cách địa lý, nhưng nhìn các con yêu thương, quấn quýt bên nhau và đủ trưởng thành để quyết định tương lai hạnh phúc của mình nên cũng thấy an lòng. Chàng sĩ quan trẻ hứa hẹn một ngày gần nhất sẽ đưa nàng về làm dâu “nhà binh”, cùng vun đắp hạnh phúc lứa đôi.

Bài và ảnh: THU HIỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/yeu-anh-chang-ngai-duong-xa-747144