Yêu nghề, nghề không phụ

Công nhân may Bùi Thị Ly với công việc thường ngày. Ảnh: THÚY HẰNG

Đam mê nghề nghiệp giúp Bùi Thị Ly, công nhân chuyền may A1, Xí nghiệp An Hưng (Công ty CP An Hưng) trở thành người thợ làm việc có năng suất, thu nhập cao.

Không ngừng nâng cao năng suất lao động

Ấn tượng của tôi về nữ công nhân sinh năm 1989 Bùi Thị Ly là vẻ ngoài ưa nhìn với làn da trắng trẻo, xinh xắn, nụ cười tươi. Kể về cơ duyên đến với nghề, Ly vui vẻ nói: Năm 2004, sau khi học xong lớp 9, Ly không tiếp tục vào lớp 10 mà đi học may 3 tháng, sau đó xin vào làm việc ở Xí nghiệp An Thịnh với mong muốn kiếm tiền, trang trải cho cuộc sống. Công việc đầu tiên của Ly là ráp đáy. Khi tiếp nhận công việc, Ly không nghĩ mình có thể kiên trì vì quá vất vả, phải làm việc, ngồi máy cả ngày khiến người nhức mỏi.

Ban đầu, với hệ thống máy móc hiện đại của công ty, Ly chưa quen nên năng suất làm việc chậm, thu nhập chỉ 700.000 đồng/tháng. Sau đó, được sự hướng dẫn, giúp đỡ của đồng nghiệp, Ly dần thích ứng và rồi say mê với công việc này lúc nào không hay, dần dần thu nhập tăng gấp 5-7 lần so với lúc mới vào nghề.

Năm 2015, Ly chuyển qua làm việc tại Xí nghiệp An Hưng. Tại đây, Ly được trải qua nhiều công đoạn may tại chuyền A1 với yêu cầu kỹ thuật cao. “Xí nghiệp An Hưng chủ yếu sản xuất những mã hàng gấp và yêu cầu kỹ thuật cao, chuẩn xác. Vì vậy đòi hỏi ở công nhân sự cẩn thận, tỉ mỉ nên bản thân tôi luôn tìm tòi, cố gắng đảm bảo để sản phẩm đạt chất lượng, không để ảnh hưởng tới năng suất của chuyền cũng như của xí nghiệp”, Ly chia sẻ.

Nhờ ham học hỏi, luôn cố gắng phấn đấu, các công đoạn do Ly đảm nhận luôn bảo đảm về số lượng, chất lượng, năng suất bình quân mà Ly làm được từ 600-700 sản phẩm/ngày, vượt kế hoạch giao 200-300 sản phẩm/ngày. Nhờ vậy, mức thu nhập hiện nay của Ly từ 7-8 triệu đồng/tháng.

Sáng tạo, trách nhiệm trong công việc

Nghề may đòi hỏi người thợ phải cẩn thận từng chi tiết nhỏ, từ đường kim, mũi chỉ ban đầu cho đến khi hoàn thành sản phẩm, bởi chỉ sai sót hay chỉ lệch một chút sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hình thức sản phẩm và cả dây chuyền, ảnh hưởng đến uy tín của công ty và chế độ của anh, chị em lao động.

Sau nhiều năm gắn bó với máy may, Ly hiểu rất rõ điều ấy nên mỗi khi ngồi vào bàn máy, Ly luôn làm việc trong tâm thế chỉn chu trong từng thao tác. Nhờ đó, những công đoạn khó như vô dây kéo (váy), may 2 kim… nhiều công nhân rất ngán nhưng với Ly lại là việc đơn giản bởi chị luôn tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất.

Với sự nhiệt huyết và tinh thần không ngừng trau dồi học hỏi, chị Ly đã trở thành một công nhân tay nghề cao, đạt được nhiều danh hiệu thi đua các cấp. Nhiều năm liền chị được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở, được công ty và công đoàn cơ sở khen thưởng vì có thành tích trong lao động.

Phó Giám đốc Xí nghiệp An Hưng Văn Thị Xuân Lan khẳng định: “Tay nghề của Ly rất vững, giao việc nào là hoàn thành xuất sắc việc đó. Đặc biệt, Ly là thợ vô dây kéo có tay nghề cao trong chuyền A1, luôn đạt năng suất rất cao. Ở Ly toát lên sự chịu khó, tinh thần cầu tiến và niềm đam mê nghề nghiệp mãnh liệt; luôn sống có trách nhiệm với đồng nghiệp và nơi làm việc”.

Với sự nhiệt huyết và tinh thần không ngừng trau dồi học hỏi, chị Ly đã trở thành một công nhân tay nghề cao, đạt được nhiều danh hiệu thi đua các cấp. Nhiều năm liền chị được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở, được công ty và công đoàn cơ sở khen thưởng vì có thành tích trong lao động.

MẠNH THÚY

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/253535/yeu-nghe-nghe-khong-phu.html