Yêu thương còn mãi

Thấu cảm cuộc sống của bà con vùng sâu, vùng xa, nhiều sinh viên Đại học Huế (ĐHH) tuy còn nhiều khó khăn nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng. Nguyễn Thị Yến Nhi, lớp Nhân văn K46, ngành Văn học Trường Đại học Khoa học, ĐHH là một trong số sinh viên đó.

 Giao lưu và tặng quà cho các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa

Giao lưu và tặng quà cho các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa

Yến Nhi kể, từ khi bước vào giảng đường đại học thì em cũng như nhiều bạn sinh viên đã nghĩ ngay đến các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Các em chủ động liên hệ với các tổ chức đoàn thể của trường để tham gia các hoạt động tình nguyện ý nghĩa.

Hoạt động mà Nhi và nhiều sinh viên ĐHH thường tham gia là chương trình “Mùa hè xanh”. Được tham gia chương trình này, sinh viên có cơ hội, điều kiện giúp đỡ cộng đồng xây dựng và cải thiện kết cấu hạ tầng như xây dựng đường sá, lắp đặt hệ thống điện, nước sạch cho bà con vùng sâu, vùng xa.

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Hội Sinh viên các trường, đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHH lại tổ chức chương trình “Xuân ấm nghĩa tình - Tết đoàn viên". Những bạn sinh viên tình nguyện tổ chức quyên góp tiền và hiện vật để tặng quà cho những gia đình khó khăn. Từ khâu truyền thông kêu gọi ủng hộ, tới khâu hậu cần mua sắm, đóng gói quà đều được sinh viên làm một cách tích cực. Những phần quà bao gồm bánh kẹo, nhu yếu phẩm và tiền lì xì để giúp bà con có một cái Tết đủ đầy hơn. “Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt những người nhận quà khiến cho lòng em trở nên ấm áp hơn bao giờ hết”, Nhi tâm sự.

Chương trình “Bữa cơm nhân ái” do Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học tổ chức thu hút nhiều sinh viên tham gia. Các bạn tích cực nấu và phát cơm từ thiện miễn phí vào các ngày Chủ nhật hàng tuần cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hành động tuy nhỏ này không chỉ giúp người nghèo vượt qua khó khăn trước mắt mà còn mang lại sự động viên tinh thần, giúp bà con cảm thấy được sẻ chia trong cuộc sống. Một số chương trình khác, như “Áo ấm mùa đông”, “Trung thu đêm trăng cho bé”, dự án “Một bức tranh - nhiều hy vọng”… ở Bệnh viện Trung ương Huế đã đem những lời ca tiếng hát đến các bệnh nhân, bệnh nhi ung thư cũng khiến những sinh viên tình nguyện cảm thấy ý nghĩa.

Từ nhỏ, Yến Nhi từng nghe câu nói rằng: “Một ánh lửa sẻ chia là một ánh lửa lan tỏa. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lời. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới ngập tràn vui sướng”. Đến tận bây giờ, khi cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho nhau thì em càng thấm thía hơn bao giờ hết. Nhi cảm thấy vô cùng biết ơn khi được có cơ hội trao đi những món quà cho những người thiếu may mắn.. .

Vào mùa hè năm 2024, Nhi tham gia chương trình “Mùa hè xanh” do Trường Đại học Khoa học, ĐHH tổ chức ở xã Thượng Long, huyện Nam Đông (nay là Phú Lộc). Chuyến đi 5 ngày 5 đêm đó đã để lại trong lòng cô sinh viên 20 tuổi những giá trị của cuộc sống.

Những ngày ở xã miền núi Thượng Long, Nhi cùng các bạn sinh viên của trường gắn bó với những người bạn xa lạ, chưa hề quen biết, nấu ăn, tắm giặt trong điều kiện thiếu thốn đủ bề. 5 ngày có nắng, có mưa và gió nhưng tinh thần của các tình nguyện viên luôn nhiệt huyết và tràn đầy. Đặc biệt, khi giao lưu và nói chuyện với người dân, bà con tỏ ra rất thân thiện và mến khách.

Các em nhỏ ở đây rất dễ thương, ham học, sống tình cảm. Có lúc một vài sinh viên bị ốm vì lạ thời tiết, thế là các em đem kẹo đến và ngồi chơi, động viên. Mấy em còn dạy cho sinh viên nói tiếng Tà Ôi, tâm sự với các bạn tình nguyện rằng “các em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này được như mấy anh chị, ra thành phố học tập xây dựng tương lai”. Rồi các bạn sinh viên tình nguyện mở lớp dạy chữ, toán cho các em, cùng nhau chơi trò nhảy dây, đánh cầu, cùng múa hát tới tận tối muộn. Quyến luyến đến khi ra về, mấy em nhỏ còn chạy lại ôm, hôn má các bạn tình nguyện và hứa hẹn sẽ học tập và cố gắng thực hiện ước mơ của mình.

Nhi chia sẻ, làm tình nguyện không chỉ là hành trình trao đi mà còn nhận lại. Đó là nhận lại những nụ cười, những ánh mắt biết ơn và cả những bài học quý giá về cuộc sống. Mỗi lần trao một phần quà cho em nhỏ nghèo khó, lắng nghe cụ già neo đơn kể chuyện xưa, hay đơn giản là nắm chặt tay một người vô gia cư giữa đêm lạnh, Nhi cùng các bạn tình nguyện đều cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Những con người ấy có thể thiếu thốn về vật chất, nhưng lại giàu về nghị lực, về khát vọng sống. Chính họ đã dạy các bạn sinh viên tình nguyện rằng, lòng tốt không cần phải phô trương, chỉ cần xuất phát từ trái tim chân thành thì dù nhỏ bé cũng có thể lan tỏa những điều kỳ diệu.

Anh Lê Chí Hùng Cường, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHH chia sẻ, sinh viên tích cực tham gia tình nguyện thường được đánh giá cao nhờ tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, kỹ năng quản lý thời gian và khả năng làm việc nhóm. Thông qua các hoạt động vì cộng đồng, các bạn không chỉ học hỏi được kỹ năng tổ chức, giao tiếp mà còn thể hiện sự cống hiến, sẵn sàng sẻ chia với người khác. Điều này góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên ĐHH năng động, giàu lòng nhân ái và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Bài, ảnh: Hoàng Triều

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/giao-duc/yeu-thuong-con-mai-151204.html