ZooDoo không chỉ có thú

Đà Lạt có rất nhiều điểm vui chơi, việc khai thác du lịch nông nghiệp mang lại cho Đà Lạt những nguồn thu từ du khách. Và trong cuộc cạnh tranh lẫn nhau của các điểm đến, các điểm du lịch luôn phải làm mới mình để có thể giữ được chân du khách và chính họ là cầu nối hữu hiệu giới thiệu cho những người đến sau. Trong đó có một điểm du lịch khá độc đáo, hoàn toàn dựa vào thiên nhiên, chính xác là rừng thông, mỗi ngày càng có thêm du khách chọn tìm tới.

Cổng vào ZooDoo Đà Lạt.

Cổng vào ZooDoo Đà Lạt.

ZooDoo, như tên gọi, có nghĩa là vườn thú, cách Đà Lạt khoảng gần 34,5 km thuộc xã Đa Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng, biệt lập so với tất cả các điểm du lịch Đà Lạt. Đây là khu vực rừng thông, mà Đà Lạt vốn dĩ là miền đất của cây thông, bạn có thể ngắm nhìn thông ở bất cứ nơi nào khi thoát ra khỏi thành phố. Mọi người biết đến ZooDoo bởi đây là vườn thú với các loại thú theo dạng nuôi thả từ Úc, những loại thú hiếm, không giống như các vườn thú nuôi nhốt hoặc các vườn thú động vật hoang dã khách được xem bằng cách đi trên các chiếc xe điện. Ở ZooDoo, mỗi chuyến tham quan thú kéo dài trong một giờ đồng hồ, khách theo hướng dẫn viên tiếp cận các loại thú đang nuôi ở trong rừng thông, có thể chụp cận ảnh, cho thú ăn (tại đây bán thức ăn cho thú trong các ly giấy, khách trả lại ly được hoàn lại 2 ngàn dưới hình thức bảo vệ môi trường). Tuy nhiên, vì quy định mỗi lần tham quan chỉ với số khách nhất định vào các khung giờ: 9, 10, 11… đến 14 giờ chiều là chuyến tham quan cuối cùng trong ngày, nên nhiều du khách ngẫu hứng tìm đến đôi khi không có thời gian chờ đợi để đi ngắm thú. Với ZooDoo, đến đó cũng đã là đủ.

Muốn đến ZooDoo không khó, du khách cứ phóng xe trên tỉnh lộ 723 nối Đà Lạt và Nha Trang là thấy tấm bảng hướng dẫn vào ZooDoo. Chuyện kể, ZooDoo phải có cả 10 năm xây dựng, xin phép từ phía Úc và cả Việt Nam để tạo ra một vườn thú, với các loại thú từ Úc rất lạ với người Việt, sau đó mở cửa khai thác từ ngày mùng một Tết Đinh Dậu (28-1-2017). Đến nay đã 8 năm, và trở thành một điểm tham quan độc đáo, nhiều gia đình đưa con trẻ đến tham quan như tạo điều kiện cho các em hòa nhập và biết yêu động vật.

Tôi đến ZooDoo mỗi lần từ Đà Lạt về Nha Trang, thường tới đây khoảng 9 giờ sáng, đó là thời gian lý tưởng, và tất nhiên chỉ mới một hai lần ghé thăm các con thú, còn đa phần ghé chỉ để tận hưởng không gian riêng và cảm nhận sự trân trọng của những người tạo ra nơi này.

Ngay bên dước ngọn đồi, là tấm bảng đề chữ ZooDoo Đà Lạt cách điệu, sơn nhiều màu, một thiết kế đẹp, hài hòa với không gian của đồi thông. Phía sau chữ ZooDoo là những cây thông non đã lớn, vươn tỏa trong bầu trời trong xanh. Chụp một tấm ảnh lưu niệm ở đây có thể nói là một tấm ảnh đẹp.

Con đường nhựa từ dưới đồi dẫn bạn lên khu vực ZooDoo, là ngôi nhà gỗ thiết kế thân thiện môi trường, có những chiếc bàn gỗ và quầy bán nước giải khát, bán vé tham quan. Đến ZooDoo giống như về nhà, dẫu bạn không sử dụng bất cứ một dịch vụ gì ở đây. Người bảo vệ chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn bạn để xe đúng chỗ, nhằm tránh làm “đau lòng” những cây non đang lớn, tất nhiên là không thu phí giữ xe, chẳng thu phí vào cổng.

Khu rừng thông ZooDoo Đà Lạt.

Khu rừng thông ZooDoo Đà Lạt.

Du khách thích thú tham quan vườn thú tại ZooDoo Đà Lạt.

Du khách thích thú tham quan vườn thú tại ZooDoo Đà Lạt.

Với tiêu chí giữ lại từng cây xanh và gây dựng thêm thảm xanh, ZooDoo bảo vệ 16 hecta thông được giao. Và đây chính là ngọn đồi thông đẹp, ngay cả những cây thông vì lý do gì đó bị chết, vẫn được cưa gốc gọn gàng. Những rể thông trồi lên giữ đất bao quanh, như chứng minh cho một công việc tưởng đơn giản, bảo vệ môi trường xanh.

Không thăm vườn thú thì làm gì? Để xe và đi quanh, có thể chụp ảnh với thông, bởi thông xanh đã là một cảnh quan tuyệt đẹp cho bức ảnh của bạn. Là ngắm những bức tường sơn nhiều màu, chuồng bồ câu, con đường nhỏ có vài tảng đá hững hờ, chụp ảnh với ngôi nhà gỗ, và chọn một món uống, ngồi nhâm nhi từng giọt cà-phê trong trong xanh.

ZooDoo, sự hấp dẫn đến kỳ lạ, là một chỗ tạm dừng trên con đường đẹp Đà Lạt. Đến ZooDoo đôi khi chỉ vì một rừng thông quá đẹp!

Khuê Việt Trường

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/zoodoo-khong-chi-co-thu-post300410.html