1.000 bánh tét Cần Thơ 'bay' tới vùng lụt Hà Nam chỉ sau nửa ngày

Hà Nội, Hà Nam nắng nóng, anh em Báo Giao thông nhận 1.000 bánh tét từ Cần Thơ chuyển ra cứu trợ vùng lũ mà lòng như lửa đốt vì sợ hỏng. Nhưng nhờ cầu vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ, tấm lòng của bà con miền Tây đã đến tay người nhận kịp thời.

6 ngày ngập lụt, không điện, nước sạch

Không cần phải đi lên tận miền núi, ngay Hà Nam, vẫn có rất nhiều hộ dân phải sống trong cảnh ngập lụt, có chỗ vẫn sâu cả mét sau bão số 3.

Đó là lý do, đoàn Báo Giao thông chọn thôn Bồng Lạng (xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) là nơi nhận 1.000 bánh tét đặc biệt. Là quà tặng của bà con Cồn Sơn (Cần Thơ) gói đêm gói ngày chuyển ra cứu trợ bà con bị lũ lụt.

Nếu vận chuyển theo cách thông thường, một nghìn bánh tét dù đã được hút chân không có thể sẽ hỏng nếu mất 5 ngày để chuyển lên Yên Bái, Lào Cai.

Nhờ cầu vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ, 1.000 bánh tét của bà con Cần Thơ đã tới tận tay người dân bị lũ lụt ở Hà Nam chỉ sau nửa ngày.

Nhờ cầu vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ, 1.000 bánh tét của bà con Cần Thơ đã tới tận tay người dân bị lũ lụt ở Hà Nam chỉ sau nửa ngày.

Ban tổ chức Chương trình cầu vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ bà con bão lũ đã quyết định rất nhanh. Kết nối với Vietnam Airlines chở bánh ra bằng đường hàng không, chỉ sau 3 tiếng tập kết tại Hà Nội, Báo Giao thông chuyển ngay trong chiều, kịp thời tới tay bà con ở Hà Nam.

Cán bộ Báo Giao thông đưa bánh tét vừa xuất xưởng ở Cần Thơ và nước tới cho bà con thôn Bồng Lạng, Hà Nam, nơi đã 1 tuần nay không có điện nước, nước ngập 0,5 - 1m.

Cán bộ Báo Giao thông đưa bánh tét vừa xuất xưởng ở Cần Thơ và nước tới cho bà con thôn Bồng Lạng, Hà Nam, nơi đã 1 tuần nay không có điện nước, nước ngập 0,5 - 1m.

Chiều 15/9, khi đoàn thiện nguyện của Báo Giao thông có mặt, người toàn thôn Bồng Lạng vẫn phải lội nước, đi đò ra ngoài mua đồ ăn, mua nước mỗi ngày.

Ông Đinh Xuân Hải, Trưởng thôn Bồng Lạng chia sẻ, thôn đã ngập sang ngày thứ 6. chưa bao giờ ở đây ngập nặng như vậy, cao điểm có chỗ ngập sâu 2m, đồ đạc trong nhà hỏng gần hết.

Nằm ven bờ sông Đáy, gần một tuần nay, hơn 1.150 hộ dân trong thôn phải sống trong cảnh nước ngập sâu, bị cắt điện và thiếu thốn nguồn nước sạch sinh hoạt.

Nằm ven bờ sông Đáy, gần một tuần nay, hơn 1.150 hộ dân trong thôn phải sống trong cảnh nước ngập sâu, bị cắt điện và thiếu thốn nguồn nước sạch sinh hoạt.

Được công an, bộ đội và chính quyền giúp sức, một số hộ kịp chuyển đồ có giá trị lên cao, gia súc mang gửi thôn khác nhưng cơ bản bàn tủ, giường, bếp ngập trong nước.

Ông Hoàng Văn Quyết, một người dân Bồng Lạng chia sẻ, cuộc sống, sinh hoạt đảo lộn, thiếu thốn mọi bề.

Nấu ăn cũng khó, vì ít nhà có bếp ga, giờ tìm được chỗ kê bếp nấu cũng khó. Quan trọng nhất là không có nước sạch nấu ăn, nước uống cũng dè sẻn không nói đến nước sinh hoạt.

Theo ông Quyết, những ngày này, người dân thôn Bồng Lạng và các thôn lân cận cần nhất là thức ăn sẵn và nước sạch.

Chiều 15/9, nước đã rút nhiều, người không có thuyền có thể lội nước ra ngoài mua đồ ăn.

Chiều 15/9, nước đã rút nhiều, người không có thuyền có thể lội nước ra ngoài mua đồ ăn.

Kết nối ân tình từ Cần Thơ ra đất Bắc

Nhận những đòn bánh tét nấu kiểu Cần Thơ vừa xuất xưởng, bà con thôn Bồng Lạng thấy ấm lòng. Bởi từ khi bị ngập đến nay, chưa có đoàn thiện nguyện nào tới hỗ trợ. Bà con mong lắm.

Chúng tôi bóc ngay bánh để chứng minh những chiếc bánh thơm ngon mà chị Phan Thị Kim Ngân, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn cùng các Mạnh Thường Quân đã cùng nhau mua nếp, mua thịt, mua đậu gói và nấu ngay trong đêm để gửi ra ngoài bắc.

"Xem các chương trình thời sự, chúng tôi không ngủ được, vừa thương vừa lo, tôi vận động Phòng Hậu cần Quân khu 9, Trung tâm Anh Ngữ Huyền Lê và rất nhiều bạn trẻ khác cùng chung tay. Giá trị không nhiều nhưng một miếng bánh lúc thiếu là cách chúng tôi thể hiện tấm lòng của người miền Tây với miền Bắc", chị Ngân chia sẻ.

Thay mặt bà con, Trưởng thôn Bồng Lạng Đinh Xuân Hải xúc động nói: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ân tình của bà con, người dân thôn Bồng Lạng ghi nhớ và sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm khôi phục cuộc sống sau khi nước rút".

Những chiếc bánh tét ấm ân tình được Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn (Cần Thơ) gửi ra chia sẻ cùng đồng bào miền Bắc đang hứng chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai.

Những chiếc bánh tét ấm ân tình được Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn (Cần Thơ) gửi ra chia sẻ cùng đồng bào miền Bắc đang hứng chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai.

Người dân thôn Bồng Lạng tươi cười nhận quà hỗ trợ và vẫy tay chào tạm biệt đoàn công tác của Báo Giao thông thay mặt các nhà tài trợ tới hỗ trợ.

Người dân thôn Bồng Lạng tươi cười nhận quà hỗ trợ và vẫy tay chào tạm biệt đoàn công tác của Báo Giao thông thay mặt các nhà tài trợ tới hỗ trợ.

Hôm nay, đoàn thiện nguyện đã mang theo quà tặng 200 thùng nước uống i-on kiềm Ocany của Công ty Cổ phần Omniarch Health Care.

Thay mặt những cá nhân, tập thể đã gửi tiền ủng hộ bà con bão lũ thông qua Báo Giao thông, chúng tôi đã trao tặng 20 phần quà trị giá 1 triệu đồng cho 20 hộ gia đình khó khăn của thôn, ông Bùi Huy Thắng -Trưởng Ban Hành chính trị sự Báo Giao thông chia sẻ.

Nhờ vào nhịp cầu vận chuyển miễn phí của các đơn vị trong ngành giao thông như các hãng hàng không, đường sắt, các đơn vị vận tải, những ngày qua, hàng trăm tấn hàng cứu trợ đã tới với bà con vùng lũ nhanh hơn, thuận lợi hơn.

Riêng cầu vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đồng bào bão lũ do Báo Giao thông và Hiệp hội Vận tải ô tô VN thiết lập, trong 3 ngày đầu tiên đã thực hiện 13 chuyến xe với trên 40 tấn hàng từ Hà Nội đi khắp các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang...

Trong tuần này, Báo Giao thông sẽ cùng đại diện các nhà hảo tâm tới trao quà tận tay cho bà con huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) và các huyện bị thiệt hại ở Yên Bái. Lần này, đoàn công tác sẽ tặng sổ tiết kiệm, tiền mặt và hỗ trợ bà con các nhu yếu phẩm và vật dụng để tái thiết cuộc sống.

Hoàng Lam

Tạ Hải

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/1000-banh-tet-can-tho-bay-toi-vung-lut-ha-nam-sau-nua-ngay-lo-that-lo-192240915214806876.htm