1.000 bộ dụng cụ y tế - Nghĩa tình phương Nam giữa mùa lũ
Trước tình hình mưa lũ và sạt lở nghiêm trọng tại các tỉnh miền Bắc, Hội từ thiện của chị Quách Kiều Phụng, tỉnh Cà Mau, cùng lực lượng y tế địa phương đã chung tay chuẩn bị 1.000 bộ dụng cụ y tế, gửi gắm tình cảm phương Nam tới đồng bào vùng thiên tai.
Những ngày qua, thiên tai liên tiếp xảy ra tại các tỉnh miền Bắc khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh thiếu thốn. Hệ thống y tế tại nhiều khu vực bị gián đoạn, khiến người dân càng thêm khó khăn trong việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Từ mảnh đất
cực Nam Tổ quốc
, những tấm lòng nhân ái đã cùng nhau hành động. Nhóm từ thiện của chị Quách Kiều Phụng đã phối hợp cùng Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau vận động, đóng gói và gửi tặng 1.000 bộ dụng cụ y tế đến vùng lũ.

Những thùng thuốc được phân loại, đóng gói cẩn thận, sẵn sàng chuyển đến tay người dân vùng lũ miền Bắc.
“Năm nay, ngoài túi thuốc gia đình như mọi khi, chúng tôi còn chuẩn bị thêm bộ sơ cứu tại nhà. Dù nước lũ rút, ăn uống có thể được địa phương hỗ trợ, nhưng những vết thương nhỏ, trầy xước cần được sát trùng, băng bó kịp thời. Đó là lý do chúng tôi làm thêm bộ dụng cụ y tế đầy đủ hơn”, chị Quách Kiều Phụng, đại diện nhóm từ thiện, chia sẻ.
Mỗi bộ dụng cụ bao gồm: thuốc hạ sốt, thuốc ho, thuốc tiêu hóa, thuốc nhỏ mắt, dầu gió, cùng các vật dụng sơ cứu như băng gạc, cồn, gòn, kéo y tế… Tất cả đều được đóng gói cẩn thận, kèm hướng dẫn sử dụng chi tiết, giúp người dân có thể tự chăm sóc sức khỏe cơ bản tại nhà.

Mỗi gói thuốc đều được gói ghém kỹ lưỡng, gửi gắm trong đó là cả tấm lòng sẻ chia từ phương Nam.

Mỗi bộ dụng cụ y tế gồm 12 món thiết yếu, giúp người dân tự chăm sóc sức khỏe trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn.
“Chúng tôi muốn bà con không chỉ có thuốc mà còn biết cách sử dụng đúng. Dù không phải bác sĩ, nhưng với bộ dụng cụ này, mọi người có thể tự xử lý những tình huống y tế thường gặp”, chị Trần Kim Lẻn, tình nguyện viên nhóm từ thiện, cho biết.
Không khí làm việc tại điểm tập kết hàng diễn ra khẩn trương nhưng ấm áp. Những người phụ nữ bình dị của Cà Mau cẩn thận phân loại từng loại thuốc, dán nhãn, chèn giấy hướng dẫn, rồi xếp gọn vào thùng để kịp chuyển lên
xe cứu trợ
.
“Tôi làm với nhóm cũng vài năm rồi. Mỗi lần tham gia thấy rất vui, như đang góp một phần nhỏ san sẻ với đồng bào”, chị Huỳnh Kiều Diễm, tình nguyện viên tại phường Tân Thành, bày tỏ.

Không khí làm việc tại điểm tập kết hàng diễn ra khẩn trương nhưng ấm áp nghĩa tình.
Chị Phụng cho biết: “Ban đầu chúng tôi định làm 500 bộ, nhưng mạnh thường quân tin tưởng nên ủng hộ thêm, tăng số lượng lên 1.000 bộ. Với chúng tôi, làm việc phải rõ ràng, minh bạch, nên được mọi người tin tưởng và đồng hành. Chính sự tin tưởng đó giúp chúng tôi tiếp tục mang tấm lòng người miền Nam đến với nhiều nơi còn khó khăn trên mọi miền đất nước”.
Chuyến xe mang theo 1.000 bộ dụng cụ y tế không chỉ là hành động hỗ trợ kịp thời trong lúc cấp bách, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, nghĩa đồng bào, nối liền hai đầu đất nước.
Trong hoạn nạn, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam lại được khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ, từ những việc làm nhỏ bé nhưng chan chứa yêu thương như thế.