1.200 sinh viên Trường ĐH Văn hóa Hà Nội háo hức luyện tập xếp hình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9
Hòa chung không khí rộn ràng của cả nước, 1.200 sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã chính thức bước vào buổi tập luyện đầu tiên, chuẩn bị cho Khối xếp hình nghệ thuật tại Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Đúng 5:30 phút sáng ngày 19/8, toàn bộ 1.200 sinh viên đã tập trung tại Trường Đại học Văn hóa hà Nội để lên xe tiến về SVĐ Mỹ Đình, chuẩn bị cho đội hình Khối xếp hình nghệ thuật tại Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sinh viên tập trung từ 5:30 sáng đến SVĐ Mỹ Đình tập luyện cho Khối xếp hình nghệ thuật ngày lễ 2/9

Dù phải dậy sớm, nhưng trong ánh mắt các em đều ngập tràn háo hức, tự hào khi lần đầu tiên được góp mặt tại sự kiện quan trọng của đất nước.
Dù là ngày đầu tập luyện, nhưng tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc đã lan tỏa mạnh mẽ trong từng sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Thời tiết có lúc nắng gắt, lúc đổ mưa rào nhưng trên sân tập, từng bước chân đi đều, tiếng hô nhịp vẫn dứt khoát, dõng dạc. Các em nghiêm túc chấp hành từng khẩu lệnh, giữ đồng đều trong đội hình.
Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội Trần Chiều Phụng cho biết, trong các buổi tập, nhiệm vụ của sinh viên là duy trì đều đặn, nắm chắc vị trí, đội hình và phối hợp nhịp nhàng để khi ghép lại tạo nên tổng thể nghệ thuật chính xác, đẹp mắt. Qua dịp này, các em không chỉ thể hiện được tinh thần yêu nước, mà còn rèn luyện tính kiên nhẫn, kỷ luật và phát huy tinh thần tập thể cao.
"Khó khăn lớn nhất có lẽ là thời gian tập kéo dài, thời tiết nắng nóng, đôi khi mưa bất chợt khiến sinh viên mệt mỏi. Nhưng nhờ sự động viên của lãnh đạo Nhà trường, tinh thần đoàn kết của thầy - trò và niềm tự hào dân tộc, các em đều làm tốt nhiệm vụ", Thầy Phụng tâm sự.


Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội rạng rỡ luyện tập cho Khối xếp hình nghệ thuật tại Lễ Kỷ niệm 2/9
Là sinh viên góp mặt trong khối xếp hình lần này, em Nguyễn Thị Thu Phương cho biết đã thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị cho ngày tập luyện đầu tiên. Lễ kỷ niệm 2/9 là sự kiện lớn của dân tộc, và Phương tự hào khi được góp một phần sức của tuổi trẻ để tạo nên đội hình nghệ thuật giàu ý nghĩa.
"Với em, mỗi buổi tập luyện không chỉ là trải nghiệm đáng nhớ trong quãng đời sinh viên, mà còn là cơ hội để thể hiện tình yêu Tổ quốc, sự tri ân với thế hệ cha anh đi trước và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước", Thu Phương bày tỏ.

Em Lê Tiến Quyền, phụ trách hậu cần của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chia sẻ, để chuẩn bị cho Khối xếp hình nghệ thuật, sinh viên cần rèn luyện cả về tư tưởng lẫn thể chất. Về tư tưởng, các bạn phải sẵn sàng thích nghi với thời tiết thất thường, khắc nghiệt và cường độ tập luyện cao. Về thể chất, cần giữ gìn sức khỏe, đảm bảo thể lực để hoàn thành tốt các buổi tập luyện.
Bên cạnh niềm vui, háo hức, quá trình luyện tập cũng phát sinh nhiều khó khăn. Một số sinh viên nhà xa phải dậy từ 4:30 sáng để kịp tập trung tại trường. Trong các buổi tập, một vài bạn có sức khỏe không tốt rất dễ mệt, tụt huyết áp, cần người ở bên để hỗ trợ và theo dõi.
"Tuy vậy, chính tình yêu nước, tự tôn dân tộc đã thôi thúc chúng em vượt qua khó khăn, tập luyện hết mình, để đóng góp một phần nhỏ bé tạo nên thành công chung cho Lễ kỷ niệm", Nam sinh háo hức.

Đội ngũ hậu cần luôn "túc trực" kịp thời, quan tâm sức khỏe sinh viên trong quá trình tập luyện dưới nắng nóng

Dù nắng gắt hay mưa rào, sinh viên vẫn kiên trì bám sân tập, giữ vững đội hình và tinh thần kỷ luật


Những phút giây mệt mỏi khi phải dậy sớm, tập luyện hàng tiếng đồng hồ ...

Nhưng tình yêu dân tộc đã thôi thúc các em tập luyện hết mình, đóng góp một phần nhỏ bé vào thành công của Lễ Kỷ niệm 2/9.