1.200 vận động viên tham gia Giải chạy 'Sa Pa mùa nước đổ 2026'
Sáng 17/5, tại khu du lịch Cát Cát, UBND xã Tả Van tổ chức Giải chạy 'Sa Pa mùa nước đổ 2026', biến những cung đường thung lũng Mường Hoa trở thành một ngày hội thể thao rực rỡ sắc màu.


Các vận động viên tại vạch xuất phát các cự ly.
Ngay từ 5 giờ sáng, bầu không khí tại Khu du lịch Cát Cát - trung tâm xã Tả Van được hâm nóng bởi tiếng trống hội bản Dao, bản Giáy và tinh thần hào hứng của 1.200 vận động viên đến từ nhiều địa phương trong cả nước, cùng du khách quốc tế. Giải đấu thường niên năm nay ghi nhận số lượng vận động viên tham gia đông nhất từ trước đến nay.



Cung đường chạy đi qua Khu du lịch Cát Cát thơ mộng khiến các vận động viên vô cùng thích thú và ấn tượng.
Các vận động viên tham gia tranh tài ở 3 cự ly gồm 21 km, 17 km và 9 km, dành cho cả nam và nữ. Năm nay, Ban Tổ chức đã thiết kế lộ trình hợp lý, đưa các cung đường chạy đi qua những điểm đẹp nhất của xã Tả Van. Xuất phát từ Khu du lịch Cát Cát, thôn Cát Cát, các vận động viên lần lượt băng qua những thửa ruộng bậc thang lấp lánh ánh nước trong nắng sớm, vượt qua những cây cầu treo mộc mạc bắc ngang suối Mường Hoa thơ mộng, xuyên qua các bản làng cổ kính.



Cung đường thi đấu tiếp tục đưa các vận động viên đi qua những bản làng yên bình, nơi vừa hoàn thành mùa nước đổ và đang bước vào vụ cấy lúa mới.
Lần đầu tham dự giải, vận động viên Chang A Chính đến từ Câu lạc bộ Lai Châu Runner bày tỏ sự phấn khởi khi xuất sắc cán đích ở vị trí dẫn đầu nội dung 21 km nam.
Chang A Chính chia sẻ: Thời tiết ở Sa Pa hôm nay rất đẹp, cung đường chạy cũng rất đẹp và ấn tượng. Người dân thì thân thiện, mến khách. Các đối thủ cũng rất mạnh.


Niềm vui về đích đầu tiên của vận động viên Hà Thị Hậu.
Và một gương mặt quen thuộc tại các giải chạy ở Sa Pa là nữ vận động viên mang biệt danh “Hậu gió” - Hà Thị Hậu, Câu lạc bộ Sapa Ethnic Running. Ở nội dung 21 km nữ, Hà Thị Hậu tiếp tục khẳng định phong độ khi cán đích ở vị trí dẫn đầu.
“Tôi đã tham gia nhiều giải chạy tại Sa Pa, mỗi giải đấu đều mang lại cho tôi những cảm xúc và kỷ niệm đáng nhớ. Qua từng mùa giải, tôi nhận thấy rõ sự tiến bộ của các vận động viên mà mình từng gặp trước đây. Tôi cùng các thành viên câu lạc bộ tham gia với mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, nhất là các bạn người dân tộc thiểu số tích cực tập luyện thể dục thể thao. Đồng thời, quảng bá vẻ đẹp văn hóa, con người và thiên nhiên vùng đất Tả Van, Sa Pa (Lào Cai) đến du khách trong nước và quốc tế” - vận động viên Hà Thị Hậu chia sẻ.
Với số lượng vận động viên lên tới 1.200 người, giải chạy không chỉ là sân chơi của các chân chạy chuyên nghiệp mà còn là điểm hẹn của những người yêu thiên nhiên, đam mê khám phá và trải nghiệm bản làng vùng cao. Sự kiện cũng thu hút sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả và du khách đến từ nhiều địa phương trên cả nước và quốc tế.
Tới Tả Van, Sa Pa du lịch, chị Đỗ Thị Thu Thảo và 31 anh, chị, em đồng nghiệp tới từ Thái Nguyên vô cùng vui mừng và thích thú khi được chứng kiến Giải chạy “Sa Pa mùa nước đổ 2026”.
Chị Thảo phấn khởi cho biết: “Công ty tôi có chuyến du lịch Sa Pa đúng dịp này và thật may mắn khi được trực tiếp chứng kiến giải chạy. Sự kiện khiến cho vùng đất này thêm đông vui, nhộn nhịp hơn. Chứng kiến nhiều vận động viên thi đấu tôi thực sự thấy nể phục tinh thần quyết tâm của họ”.



Rất nhiều bạn nhỏ đã có những trải nghiệm đáng nhớ tại giải đấu lần này.
Đặc biệt, giải đấu năm nay còn có sự tham gia của nhiều cán bộ, người dân ở mọi lứa tuổi. Nhiều vận động viên nhỏ tuổi cũng tham gia và kiên trì chạy đến khi về đích và nhận được những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.
Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Cát Cát cho biết: Qua giải chạy, đơn vị muốn du khách trong và ngoài nước có thêm góc nhìn mới về Cát Cát và Sa Pa. Du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh hay chụp ảnh, mà có thể chạy qua bản, qua ruộng bậc thang, cảm nhận được không khí trong lành và vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc.

Những hình ảnh đẹp của các vận động viên tại giải đấu.
“Chúng tôi kỳ vọng giải đấu sẽ góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách khi đến với Tả Van cũng như Sa Pa, mang lại những ấn tượng đẹp và trở thành một trong những lý do để du khách thêm yêu mến vùng đất, cảnh sắc thiên nhiên, con người và văn hóa nơi đây, từ đó sẽ quay trở lại nhiều lần hơn nữa" - ông Trần Xuân Trường- Phó Chủ tịch UBND xã Tả Van, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết.

Trao kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ.
Sau nửa ngày tranh tài sôi nổi, các vận động viên đều đã về đích an toàn, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách theo dõi giải.
Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao thưởng cho top 10 vận động viên có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu dành cho cả nam và nữ.



Trao giải các nội dung của giải đấu.
Theo đó, ở cự ly 9 km, giải nhất nội dung nam thuộc về vận động viên Sùng A Sử (xã Tả Van). Ở nội dung nữ, vận động viên Phàn Thị Nguyệt (xã Bắc Hà) là người về đích sớm nhất.
Ở cự ly 17 km, vận động viên Hạng A Vảng (Câu lạc bộ Tam Đường Runners) xuất sắc giành giải nhất nội dung nam. Ở nội dung nữ, vận động viên Vàng Thị Chi (Câu lạc bộ Tam Đường Runners) cán đích đầu tiên, giành vị trí dẫn đầu cự ly này.
Ở cự ly 21 km, vận động viên Chang A Chính (Lai Châu) đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung nam. Ở nội dung nữ, “cô gái Sa Pa” Hà Thị Hậu tiếp tục khẳng định phong độ khi về nhất cự ly này.
Giải chạy “Sa Pa mùa nước đổ 2026” khép lại trong không khí hân hoan, để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng vận động viên và du khách. Giải đấu năm nay được đánh giá là chất lượng chuyên môn cao, với số lượng vận động viên đông nhất từ trước đến nay. Thành công của giải đấu năm nay tiếp tục khẳng định sức hút của các sự kiện thể thao gắn với văn hóa bản địa, hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn thường niên, thu hút ngày càng nhiều người yêu chạy bộ và khám phá tìm đến với vùng đất mây trắng này.











