10 năm 'Đàn Sếu Khởi nghiệp' - 10 năm của những ước mơ dám cất cánh trên vùng đất 'Sen hồng'
Lời Tòa soạn: Ngày 30/1, tại Đồng Tháp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Dự án 'Đọc sách cùng Xích Lô' tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại với thanh niên nông thôn, 'doanh nông' trẻ khởi nghiệp sơ kết 10 năm 'Đàn sếu khởi nghiệp' tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2026.
10 năm"Đàn Sếu Khởi nghiệp"10 nămcủa những ước mơ dám cất cánh trên vùng đất "Sen hồng"
Lời Tòa soạn: Ngày 30/1, tại Đồng Tháp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Dự án “Đọc sách cùng Xích Lô” tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại với thanh niên nông thôn, "doanh nông" trẻ khởi nghiệp sơ kết 10 năm “Đàn sếu khởi nghiệp” tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2026.Tại Chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã phát biểu, chia sẻ về "10 năm Đàn Sếu Khởi nghiệp - Giấc mơ sen bay vào kỷ nguyên mới".
Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu phát biểu của Phó Chủ tịch Quốc hội:
"10 năm trước, có lẽ ít ai hình dung rằng, từ vùng đất sen hồng hiền hòa này, chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng được một hệ sinh thái khởi nghiệp mang một cái tên rất đẹp: Đàn Sếu Khởi nghiệp.
Ngày đó, những ý tưởng khởi nghiệp còn mỏng manh như mầm sen mới nhú.
Ngày đó, nhiều bạn trẻ còn ngập ngừng giữa đi và ở, giữa giấc mơ và thực tế, giữa niềm tin và nỗi sợ.
Ngày đó, Đàn Sếu mới chỉ là vài cánh chim non chập chững học bay trong gió đầu mùa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị
Vậy mà hôm nay, trong không khí mùa xuân đang về trên từng bờ ruộng, con kênh, hàng dừa, ao cá…, chúng ta gặp nhau ở đây để nhìn lại một hành trình đẹp: 10 năm "Đàn Sếu Khởi nghiệp", 10 năm của những ước mơ dám cất cánh trên vùng đất vốn quen “cúi mình” với lúa, với sen, với phù sa.
Và hôm nay cũng là một dấu mốc đặc biệt, chúng ta cùng có mặt trong thời điểm sau khi hợp nhất tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang thành tỉnh Đồng Tháp mới. Một vùng đất mới mở ra. Một không gian mới rộng hơn, sâu hơn. Một cơ hội để hệ sinh thái khởi nghiệp không chỉ lớn hơn về quy mô, mà còn dày hơn về chiều sâu văn hóa, tri thức và khát vọng.
Đàn Sếu không chỉ là một nhóm, mà là một hệ sinh thái của niềm tin
Nếu ai đó hỏi: Đàn Sếu Khởi nghiệp là gì?
Có người trả lời là cộng đồng các bạn trẻ khởi nghiệp.
Có người nói là các chương trình, cuộc thi, diễn đàn.
Có người nhớ đến những buổi huấn luyện, những lần mentor góp ý, những chuyến đi học hỏi.
Nhưng nếu nhìn sâu hơn một chút, Đàn Sếu không chỉ là hoạt động. Đàn Sếu là một hệ sinh thái của niềm tin.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan với các đại biểu tại hội nghị sơ kết 10 năm Chương trình “Đàn sếu khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp” ngày 30/01/2026
Niềm tin rằng, người trẻ ở quê mình có thể làm ra sản phẩm tử tế. Có thể làm nông nghiệp không chỉ “làm ra cái ăn”, mà làm ra giá trị. Có thể làm giàu mà vẫn giữ được nhân nghĩa. Có thể đứng trên đất quê mà nhìn ra biển lớn.
10 năm, Đàn Sếu đã đi qua bao nhiêu mùa sen nở rồi tàn.
Bao nhiêu lứa bạn trẻ mang giấc mơ ra trình bày, rồi ngại ngùng, rồi rạng rỡ.
Bao nhiêu dự án thành công… và cũng không ít dự án chưa thành.
Nhưng xin nói thật với nhau điều này: Khởi nghiệp không phải là cuộc thi để ai đạt giải. Khởi nghiệp là một hành trình để ai giữ được lửa.
Và 10 năm qua, Đàn Sếu giữ được lửa.
Sếu bay không phải để khoe cánh -sếu bay để tìm mùa
Ở Đồng Tháp Mười, hình ảnh con sếu không chỉ là một loài chim quý.
Sếu là biểu tượng của một điều sâu hơn: biểu tượng của sự bền bỉ, của hành trình dài, của niềm tin bay xa.Sếu không bay vội. Sếu không bay đơn độc. Sếu bay thành đàn.
Và cái hay nhất của đàn sếu không phải chỉ ở chỗ “bay đẹp”. Cái hay là Đàn sếu bay theo đội hình chữ V, để cùng nhau vượt gió. Đó là một bài học rất lớn mà thiên nhiên dạy cho con người.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ tại hội nghị sơ kết 10 năm Chương trình “Đàn sếu khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp”
Khởi nghiệp là chuyến bay của một đàn. Nhiều người nghĩ khởi nghiệp là chuyện của một cá nhân tài giỏi. Nhưng thực tế, khởi nghiệp là hành trình “gió ngược”: gió của thị trường, gió của vốn, gió của kỹ thuật, gió của niềm tin, và cả gió của những lúc… mình tự nghi ngờ chính mình.
Nếu bay một mình, rất dễ mệt. Mà mệt thì dễ rớt lại. Vì vậy, Đàn Sếu Khởi Nghiệp không chỉ là một câu lạc bộ. Không chỉ là một phong trào. Không chỉ là một cái tên. Tôi muốn gọi đó là một hệ sinh thái.
Tất cả làm thành một điều rất quan trọng, tạo ra “luồng khí nâng” cho nhau. Trong khoa học, khi đàn sếu bay theo đội hình chữ V, thì con phía sau sẽ bay trong “luồng khí nâng” do con phía trước tạo ra. Nói nôm na là, con bay trước quạt gió lên, con bay sau lướt nhờ luồng gió đó. Nhờ vậy cả đàn bay xa hơn, bay bền hơn, ít tốn sức hơn.
Tôi rất thích hình ảnh này. Vì nó không chỉ là khoa học. Nó là triết lý phát triển cộng đồng. Mỗi người góp một cánh quạt gió, tạo nên luồng nâng cho người khác. Một hệ sinh thái bền là hệ sinh thái không để ai bay một mình trong gió ngược.
Sếu đầu đàn - người chịu gió, chứ không phải người hưởng lợi
Có một điểm rất hay của đàn sếu. Con bay đầu đàn không phải là con “sướng” nhất. Con bay đầu đàn là con chịu lực cản lớn nhất. Nó gánh gió để mở đường bay.
Trong hệ sinh thái khởi nghiệp, “sếu đầu đàn” không phải là người chỉ đứng trên sân khấu. Sếu đầu đàn là những người dám làm trước, dám thử nghiệm, dám thất bại, dám bước qua định kiến, và đặc biệt, dám chịu rủi ro thay cho người khác học bài học.
Nhờ có họ mà phía sau có người bay theo. Nhưng thiên nhiên cũng công bằng và thông minh. Sếu đầu đàn bay một lúc sẽ mệt, rồi lùi về sau. Con khác sẽ lên thay. Không có ai làm đầu đàn mãi. Và ai rồi cũng sẽ đến lượt dẫn đường. Tôi nghĩ đó là bài học rất đẹp về sự khiêm tốn, sự sẻ chia, sự kế thừa, và sức mạnh bền vững của cộng đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ tại hội nghị sơ kết 10 năm Chương trình “Đàn sếu khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp”
Người ta hay nhắc tới sếu như một biểu tượng đẹp. Nhưng sếu không đẹp vì dáng bay. Sếu đẹp vì tinh thần.
Sếu bay rất xa. Sếu bay qua gió, qua mưa, qua những ngày mệt lả. Sếu bay thành đàn - không ai bay một mình. Con nào cũng góp một luồng gió. Con nào cũng làm nên đường bay.
Hệ sinh thái khởi nghiệp cũng vậy. Có bạn là người làm sản phẩm. Có bạn là người đi bán hàng, gõ cửa từng thị trường. Có bạn là người làm truyền thông, kể câu chuyện quê hương. Có người là nông dân - doanh nông - lấy ruộng vườn làm xưởng, lấy sông rạch làm đường.
Có người đã “bay cao”, thành doanh nghiệp lớn. Có người vẫn đang “bay thấp”, loay hoay giữ cho dự án còn thở. Có người phải hạ cánh… rồi đứng dậy, rồi bay lại.
Xin cho phép nói với những bạn chưa thành công. Các bạn không thất bại. Các bạn chỉ đang “học bay”. Mà học bay thì phải có lúc nghiêng cánh.
Tri ân những lãnh đạo đã khởi xướng và kiên trì đồng hành
10 năm qua, Đàn Sếu không tự nhiên mà có. Một hệ sinh thái không tự nhiên mà thành. Nó đã được “trồng”. Trồng bằng chủ trương. Trồng bằng quyết tâm. Trồng bằng sự lắng nghe người trẻ. Trồng bằng niềm tin rằng khởi nghiệp không phải chuyện riêng của từng bạn trẻ, mà là tương lai của cả vùng đất.
Tôi xin tri ân các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ, những người đã đồng hành kiên trì suốt 10 năm; đã dành sự quan tâm không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động: tạo sân chơi, tạo cơ chế, tạo môi trường kết nối.
Và cũng xin được nói một điều rất riêng của một người con Đồng Tháp. Tất cả những điều tốt đẹp của hệ sinh thái này không thuộc về một cá nhân. Nó là kết quả của một tập thể biết lắng nghe, biết bắt đầu, và biết kiên trì.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan và các đại biểu tại hội nghị sơ kết 10 năm Chương trình “Đàn sếu khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp”
Nếu trong hành trình ấy, tôi có được góp một phần nhỏ, thì đó là phần của một người luôn đau đáu với quê hương, với nông nghiệp, nông thôn và người dân của mình.
Điều mà tôi luôn tin, và luôn nhắc trong nhiều bài viết, nhiều cuộc trò chuyện, đó là: Khởi nghiệp không chỉ là mở công ty. Khởi nghiệp là cài đặt lại tư duy.
Là học cách nhìn ra giá trị của thứ mình có. Là biến khó khăn thành động lực. Là “làm nhỏ nhưng nghĩ lớn”, “đi chậm nhưng đi chắc”, “làm thật và làm tử tế”.
Một tư duy khởi nghiệp mà không bắt đầu từ lòng tự trọng, từ đạo đức sản phẩm… thì khó đi xa.
Đàn Sếu lớn lên trong chính tư duy ấy. Khởi nghiệp không phải để trở thành người nổi tiếng, mà để trở thành người có ích.
Hệ sinh thái khởi nghiệp không thể chỉ có người khởi nghiệp.
Cũng như một cánh đồng không thể chỉ có hạt giống.Phải có người làm đất. Người tưới nước. Người bắt sâu. Người che gió.
Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các chuyên gia các doanh nhân; các tổ chức tư vấn, các hội, hiệp hội doanh nhân; các tổ chức trong và ngoài tỉnh… đã mang tới tri thức, phương pháp, năng lượng, cảm hứng… để người trẻ Đồng Tháp không chỉ làm theo bản năng, mà làm theo hệ thống, biết đặt câu hỏi, biết đo lường, biết cải tiến.
Mỗi lần một chuyên gia góp ý, là góp một “mũi kim định hướng” cho đường bay. Mỗi lần một doanh nhân kể câu chuyện thật của mình, là trao một chiếc la bàn cho người trẻ.

Các đại biểu chia sẻ tại Tọa đàm phiên 1
Khởi nghiệp mà không có tri thức, giống như sếu bay không có hướng gió. Bay miết rồi mệt.
Hãy tiếp tục chăm Đàn Sếu như chăm một cánh đồng niềm tin
Hôm nay, tỉnh Đồng Tháp mới đã hình thành. Đất rộng hơn. Nhưng đất rộng hơn chưa đủ. Quan trọng hơn là tầm nhìn rộng hơn.
Một hệ sinh thái khởi nghiệp 10 năm là một tài sản vô hình. Nó không nằm ở nhà xưởng. Nó nằm ở lòng tin của người trẻ vào quê hương. Nếu người trẻ tin quê hương có cơ hội, họ sẽ ở lại. Nếu người trẻ tin quê hương có tương lai, họ sẽ quay về. Nếu người trẻ tin quê hương trân trọng giấc mơ, các bạn sẽ dám dấn thân.
Vì vậy, xin gửi gắm tới thế hệ lãnh đạo tỉnh nhà: hãy tiếp tục chăm lo cho Đàn Sếu Khởi nghiệp, không phải như chăm một chương trình phong trào, mà như chăm một vườn ươm của tương lai của quê hương chúng ta.
Hãy tạo không gian để người trẻ thử nghiệm, người trẻ sai và sửa. Hãy để người trẻ được bảo vệ khỏi sự cô độc. Hãy hỗ trợ người trẻ kết nối thị trường. Hãy giúp người trẻ được tiếp cận vốn, khoa học công nghệ. Hãy truyền cảm hứng để người trẻ học cách làm kinh doanh tử tế và bền vững.
Bởi vì Đàn Sếu hôm nay không chỉ là khởi nghiệp. Đàn Sếu là những thế hệ doanh nhân mới của kỷ nguyên mới. Doanh nhân không phải là chức danh, mà là vì biết tạo ra giá trị cho cộng đồng, cho quê hương xứ sở.
Chỉ cần hôm nay, ở một nơi nào đó, có những người trẻ mang theo một ý tưởng khởi nghiệp, đủ dũng khí bước lên một bậc thềm cũ, gõ vào một cánh cửa quen, và ở đó có một người lớn, đủ bao dung để mở cánh cửa ấy ra, một cách nhẹ nhàng, không phán xét, thì nơi đó, dù còn nhiều khó khăn, vẫn sẽ đầy hy vọng.
Gửi các bạn khởi nghiệp- đừng chỉ bán sản phẩm, hãy bán niềm tin
Trong khởi nghiệp, có một điều rất dễ làm ta mỏi. Đó là mình tưởng mình đang bán hàng, nhưng thật ra mình đang bán… niềm tin.

Các đại biểu chia sẻ tại Tọa đàm phiên 2
Niềm tin rằng sản phẩm của mình tử tế. Niềm tin rằng nông sản quê mình có thể bước vào thị trường khó. Niềm tin rằng mình làm đúng thì sẽ có người ủng hộ.
Khởi nghiệp không chỉ là “làm ra sản phẩm”. Khởi nghiệp là “làm ra chuẩn mực”.
Đừng chỉ hỏi: “Làm sao bán được nhiều?”.
Hãy hỏi thêm:Sản phẩm này có làm người tiêu dùng an tâm không?Có làm nông dân trong chuỗi giá trị được tôn trọng không?Có làm đất đai và môi trường được hồi sinh không?Có làm quê hương mình đẹp hơn không?
Bởi, tương lai của Đồng Tháp sẽ không chỉ cần doanh nghiệp, mà còn cần hơn những doanh nghiệp tử tế.
Tinh thần tự học và đọc sách - chiếc “cánh thứ hai” của người khởi nghiệp
Có người hỏi: khởi nghiệp cần gì nhất?
Nhiều người trả lời: vốn. Nhưng vốn có thể vay. Thiếu vốn còn xoay được.
Cái khó nhất là thiếu tri thức. Khởi nghiệp mà không tự học, giống như đi đường dài mà không mang nước. Đi một đoạn thì đuối.
Mong các bạn hãy coi việc tự học là một “khoản đầu tư bắt buộc”. Tự học bằng cách đọc sách, nghe mentor chia sẻ, ghi chép, thực hành, đối thoại với thị trường, dám thay đổi.
Đọc sách không làm mình giàu ngay. Nhưng đọc sách làm mình đỡ nghèo trong tư duy. Mà người khởi nghiệp, nếu nghèo tư duy thì có thể giàu ngắn hạn nhưng có thể nghèo dài hạn.
Xin tặng các bạn một lời nhắc, sản phẩm cần nâng cấp, nhưng tư duy cần nâng cấp trước. Và sách là chiếc thang bền nhất để nâng cấp tư duy.
Lời chúc năm mới - chúc Đàn Sếu bay xa, bay cao, bay bền
Tết đến, xuân về.
Trên những cánh đồng sen, chắc rồi cũng sẽ có những ngày nắng ấm.

Trên những khoảng trời Đồng Tháp mới, sẽ có những luồng gió mới.
Xin chúc Đàn Sếu Khởi nghiệp bước sang năm mới mạnh hơn về nội lực, bền hơn về tư duy, sâu hơn về tri thức, tử tế hơn trong sản phẩm, rộng hơn trong liên kết, vững hơn trong tình yêu quê hương.
Chúc các bạn khởi nghiệp, ai đang thành công thì khiêm tốn và sẻ chia, ai chưa thành công thì đừng bỏ cuộc, ai đang mệt thì hãy nghỉ một chút rồi bay tiếp, ai đang loay hoay thì hãy tìm đàn, đừng bay một mình.
Mong rằng trên bầu trời Đồng Tháp, Đàn Sếu không chỉ bay qua mùa xuân, mà sẽ bay vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sáng tạo, của tri thức, của khát vọng phụng sự quê hương.
Chúc tỉnh Đồng Tháp mới khởi sắc như sen nở đầu mùa, và chúc cho mỗi giấc mơ của người trẻ đều có một “đường bay” để trở thành hiện thực.
Và, cuối cùng tôi muốn nhắc lại với những người lớn ở đây, đừng quên rằng chúng ta cũng đã có một thời là những người trẻ.
* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt













