10X đạp xe vào TP.HCM xem diễu binh: Tưởng đã bỏ cuộc ở ngày thứ 3

Dùng chiếc xe đạp cũ của ông ngoại để lại, Đào Quang Hà (quê Thái Bình) thực hiện hành trình xuyên Việt để chào đón lễ 30/4 thật đặc biệt.

 Quang Hà đạp xe xuyên Việt, từ Hà Nội vào TP.HCM để xem diễu binh.

Quang Hà đạp xe xuyên Việt, từ Hà Nội vào TP.HCM để xem diễu binh.

Ngày 14/4, Đào Quang Hà (24 tuổi, quê Thái Bình) đã đạp xe được 650 km, đến địa phận tỉnh Quảng Trị giáp với Thừa Thiên Huế. Còn khoảng 1.100 km nữa, anh sẽ tới đích là TP.HCM.

"Nếu đúng tiến độ như kế hoạch và thời tiết thuận lợi, mình sẽ đến TP.HCM vào ngày 21 hoặc 22/4", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews, không giấu được sự phấn khích khi đã đi được hơn 1/3 quãng đường, sẵn sàng theo dõi lễ diễu binh chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Thay vì đi máy bay, tàu hỏa hay xe khách, Quang Hà chọn đạp xe xuyên Việt để được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hào hùng. "Một phần nữa vì từng đi xuyên Việt bằng xe máy và đi bộ, nên lần này mình muốn đạp xe để có trải nghiệm khác biệt", anh nói.

Hành trình xuyên Việt trên chiếc xe đạp kỷ vật

Quang Hà bắt đầu hành trình của mình vào ngày 5/4 từ Hà Nội, với hành trang là lá cờ Tổ quốc bay phấp phới và chiếc xe đạp cũ của ông ngoại, kỷ vật chứa đầy hồi ức đáng nhớ giữa hai ông cháu.

"Ngày xưa, ông hay dùng xe đạp này đưa đón mình đi học mẫu giáo. Mình muốn sử dụng nó, cảm giác như có ông luôn dõi theo. Trước khi đi mình chỉ thay một bộ săm lốp bánh trước. Còn lại đều nguyên bản", anh chia sẻ.

Chiếc xe đạp kỷ vật của ông ngoại đồng hành cùng anh chàng 24 tuổi trong chuyến hành trình.

Chiếc xe đạp kỷ vật của ông ngoại đồng hành cùng anh chàng 24 tuổi trong chuyến hành trình.

Anh kể ngày bé, có lần ông chở đi mẫu giáo về, xe đâm vào con chó, hai ông cháu ngã ra. Tay ông chảy khá nhiều máu nhưng ông đi lấy lá và cầm máu cho anh trước. "Đó thực sự là một kỷ niệm đẹp, in sâu vào trí nhớ của mình đến tận bây giờ", anh bày tỏ.

Chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kỹ nhưng luôn mang đến cho chàng trai quê Thái Bình cảm giác an tâm. Tên gọi của hãng xe cũng gắn liền với ý nghĩa hòa bình, độc lập của đất nước nên anh càng thấy phù hợp để dùng cho chuyến đi này.

Chiếc xe cũ cũng khiến chuyến đi của Quang Hà có nhiều "chông gai" hơn. Xe không có phanh nên mỗi lần hãm tốc, anh phải quệt giày xuống đường, đến mức chiếc giày đã thủng. Có đôi lần xe tuột xích, gãy bàn đạp và phải thay lốp.

"Nhưng mỗi lần gặp sự cố, mình đều gặp tiệm sửa xe luôn, không phải dắt bộ nên cảm thấy thật may mắn. Những vấn đề nhỏ đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến hành trình", anh vui vẻ nói.

Một ngày trong hành trình của anh bắt đầu lúc khoảng 7h, ăn sáng ở quán dọc đường rồi xuất phát. Trưa, anh tranh thủ ăn và nghỉ khoảng 1,5 tiếng rồi di chuyển đến chiều tối. Trên đường, lúc nào đói hoặc mệt quá, anh sẽ tạm dừng và ăn bổ sung lúc ấy.

Hai ngày đầu tiên, anh gặp mưa, cảm thấy đường đi khá bất tiện. Tuy nhiên đến nay, sau gần 10 ngày, anh chưa gặp cung đường nào quá khó.

"Vấn đề đáng kể duy nhất mình gặp phải là vào ngày thứ 3, bị đau đầu gối tưởng chừng muốn bỏ cuộc. Sau khi thăm khám và uống thuốc, mọi thứ đã trở lại bình thường. Hiện sức khỏe của mình tốt, đầu gối cũng đã quen với nhịp độ nên mọi thứ suôn sẻ".

 Quang Hà được nhiều người nhận ra, giúp đỡ.

Quang Hà được nhiều người nhận ra, giúp đỡ.

"Khối trưởng khối chở loa"

Trên chiếc xe đạp tiến về miền Nam của Quang Hà còn chở món đồ đặc biệt, là chiếc loa thùng. Trên các clip đăng trên kênh cá nhân, anh tự gọi mình là "Khối trưởng khối chở loa", ví vui như một phần của khối diễu binh chào mừng ngày 30/4.

Anh kể biệt danh "khối chở loa" bắt nguồn từ kỷ niệm vào năm ngoái, khi anh giúp các sĩ quan chở loa tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7/5.

Đó là cơ duyên trong lần anh đi bộ phượt xuyên Việt vào năm 2024, trùng hợp có mặt tại Điện Biên đúng dịp kỷ niệm.

Trước đó, vào năm 2023, Quang Hà lần đầu phượt xuyên Việt một mình bằng xe máy. Trải nghiệm đó thôi thúc anh thực hiện những chuyến đi sau này.

Anh chàng đi bộ xuyên Việt vào năm ngoái, xin ngủ nhờ nhà người dân.

Anh chàng đi bộ xuyên Việt vào năm ngoái, xin ngủ nhờ nhà người dân.

"Trong chuyến đi đó, mình hầu hết xin nghỉ nhờ nhà người dân, được ăn uống sinh hoạt cùng mọi người trên mọi nẻo đường đi qua, biết thêm về phong tục tập quán. Mình nhớ nhất lần tới TP Buôn Mê Thuột hồi tháng 9/2024, khi bão Yagi vừa đi qua. Mình đã đứng ra kêu gọi được khoảng 500 tấn hàng nhu yếu phẩm, cùng người dân gửi tận tay bà con bị thiệt hại", Hà kể.

Trong chuyến đạp xe lần này, anh cũng tranh thủ ghé thăm những gia đình từng cho anh ngủ nhờ trong chuyến đi bộ năm ngoái, nhậu cùng họ. Anh vui khi mọi người coi anh như anh em thân thuộc trong gia đình.

Dọc đường, những người nhận ra anh cũng vui vẻ lại làm quen, chào hỏi, mua tặng nước. Sự thân tình của mọi người khiến anh cảm thấy ấm áp, được trân trọng và chào đón.

"Mình mong rằng mọi người, nếu có cơ hội hãy đi ngắm dải đất Việt Nam mình vì nó quá đẹp. Từ phong cảnh, đặc sản vùng miền, và đặc biệt là cuộc sống mỗi nơi khác nhau sẽ cho mình những trải nghiệm rất thú vị".

Chàng trai quê Thái Bình dự tính khi đến TP.HCM sẽ xin ngủ nhờ nhà người dân và làm những clip vui vẻ về "khối chở loa" để lan tỏa tinh thần thân ái đến dân mạng.

Sau chuyến đi này, Hà đang ấp ủ một chuyến đi Lào trước thềm ngày Quốc khánh 2/9.

"Mình cũng rất muốn lan tỏa hình ảnh thế hệ trẻ yêu nước, luôn ghi nhớ lịch sử và trân trọng nền hòa bình mà chúng ta đang có, luôn nỗ lực và phấn đấu không ngại thử thách", anh nhấn mạnh.

Đinh Phạm

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/10x-dap-xe-vao-tphcm-xem-dieu-binh-tuong-da-bo-cuoc-o-ngay-thu-3-post1545748.html