12 năm tù vì trả thù tình giùm bạn

Đó là một phiên tòa không có người bị hại. Chỉ có bị cáo và những giọt nước mắt không ngừng ràn rụa trên đôi má nhăn nheo của một người mẹ sắp bước qua tuổi 70 cùng những đứa trẻ bơ vơ đang đối mặt với một tương lai bất định.

Cùng là láng giềng với nhau trong một xóm lao động ở quận Tân Bình, Đỗ Huy Hoàng (sinh năm 1991) và Đặng Quốc Việt (sinh năm 1985) tuy tuổi tác có phần chênh lệch nhưng chơi với nhau rất thân. Họ quý mến nhau không chỉ vì cùng nghề chạy xe ba gác mà còn vì hai người họ “đồng bệnh tương lân”, cùng ở một hoàn cảnh giống nhau nên dễ thông cảm. Nói cho nghe văn vẻ thì đó là hai người bạn có cùng hoàn cảnh bất hạnh trong hôn nhân. Nói theo kiểu dân gian huỵch toẹt thì là hai anh đàn ông “bị vợ bỏ”.

Thói thường người ta hay nghĩ chỉ có cánh chị em phụ nữ mới hay tâm sự với nhau. Nhưng thật ra, đàn ông khi gặp chuyện không may họ cũng rất cần chia sẻ, rất cần một người nào đó thông cảm, bầu bạn, ngoài ly bia chén rượu, ngoài những khi phải đối diện một mình với nỗi đau mà chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong.

Tên nhân vật liên quan đã thay đổi

Tên nhân vật liên quan đã thay đổi

Hai năm trước, vợ Việt bỏ đi theo người đàn ông khác, để lại cho anh ba đứa con nhỏ bơ vơ. Uất hận người đàn bà bội bạc, căm tức gã đàn ông cướp vợ mình, nhiều lúc Việt cũng muốn làm một cái gì đó cho ra ngô ra khoai rồi có đổi lấy cái mạng mình hoặc vô tù cũng được. Nhưng nghĩ đến các con đã thiếu sự chăm sóc của mẹ nay mất luôn tình thương của cha, Việt cắn răng chịu đựng. Cho nên khi thấy tình cảnh của Hoàng cũng giống như mình, Việt hiểu được cảm giác bị vợ bỏ rơi, con cái nheo nhóc khổ sở, Việt đồng cảm và càng trở nên thân thiết với Hoàng.

Nói về hoàn cảnh của Hoàng, năm 2010, Hoàng kết hôn với chị Phạm Thị Liên. Ở với nhau được bốn năm, có hai con chung, cảnh nhà nghèo khó, chồng chạy xe ba gác bữa có bữa không, con cái nheo nhóc, chị Liên chịu không thấu, bỏ nhà đi, sống như vợ chồng với anh Khổng Tú Linh, người đàn ông khét tiếng ăn chơi đổ đốn. Cũng như Việt, Hoàng cũng ghen tức, cũng uất hận nhưng cũng không có cách gì cứu vãn, đành đau đớn khổ sở nhìn vợ mình ngả vào vòng tay người khác.Nói là cho qua nhưng thà họ dắt nhau đi cho biệt tăm biệt tích. Đằng này cứ lảng vảng như trêu ngươi cho nên giữa Hoàng và Linh cứ vài ba bữa là lại xảy ra xung đột.

Cùng chung cảnh ngộ, Việt và Hoàng trở thành bầu bạn. Ngoài thời gian chạy xe ba gác chở hàng thuê vất vả kiếm tiền nuôi con, họ thường cùng nhau trút bầu tâm sự bên ly trà chén rượu. Trong những lần như thế, Hoàng thường hay kể cho Việt nghe việc anh bị Linh - là chồng hờ của vợ - dọa đánh. Việt vô cùng bức xúc, nổi máu yên hùng muốn ra tay giúp bạn.

Đỉnh điểm của sự việc rơi vàobuổi chiều ngày 06/01/2019, sau một cuốc xe, ngồi nghỉ mệt, Hoàng mở điện thoại ra xem, thấy cuộc gọi nhỡ của Liên, không biết có việc gì mà vợ gọi mình nên Hoàng gọi lại. Không nghe thấy Liên trả lời, bên kia đầu dây chỉ có tiếng cãi vã, la hét nên Hoàng tắt máy. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại lại reo, Hoàng lại mở máy nghe, lần này không phải là Liên mà là gã chồng hờ của chị. Anh ta hét trong điện thoại: "Mày gọi cho Liên làm gì, mày tin tao tới nhà đâm chết mày không?".

Cũng như bao nhiêu lần khác, Hoàng lại đem sự tình kể cho Việt nghe. Thương bạn đồng thời cũng cám cảnh phận mình, khi nghe Hoàng mở lời rủ đi trả thù, Việt lập tức tham gia. Cả hai mang theo dao lên đường.

Khi đến tiệm game bắn cá trên đường Âu Cơ (Phường 14, quận Tân Bình), hai người phát hiện Linh đứng trước cửa, không nói không rằng họ nhảy bổ vào dùng dao tấn công Linh. Linh bỏ chạy vào tiệm game, Việt đuổi theo, được người dân can ngăn, cả hai lên xe máy bỏ trốn. Linh được đưa đi cấp cứu, theo kết luận giám định bị thương tích 56%.

Chiều 15/6/2020, vụ án được mang ra xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân TP.HCM Sau khi có cân nhắc đến tình tiết phần lỗi của bị hại trong vụ án: bị hại chung sống như vợ chồng với vợ bị cáo, là hành vi trái pháp luật; Bị hại có hành vi đe dọa bị cáo dẫn đến bị cáo ức chế, không kiểm soát được bản thân; Xem xét đến hoàn cảnh bi đát của các bị cáo; Căn cứ vào tính chất cũng như mức độ phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đỗ Huy Hoàng (sinh năm 1991) và Đặng Quốc Việt (sinh năm 1985, cùng ngụ tại quận Tân Bình) mỗi người 12 năm tù về tội giết người.

Tại phiên xử, do bị hại đang bị tạm giam vì phạm tội tội trộm cắp tài sản nên vắng mặt. Dưới hàng ghế dự khán, bên phía thân nhân bị cáo cũng như bị hại người ta nhìn thấy hai bà mẹ già nua và năm đứa trẻ, chúng đến để được nhìn cha một lần trước khi cha trở lại trại giam. Mẹ bỏ đi, cha vào tù, chỗ dựa duy nhất của chúng trong những ngày sắp tới chính là bờ vai run rẩy của hai người bà kia.

Được nói lời sau cùng, Hoàng bật khóc nói mình rất hối hận. Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi vì đã để mẹ phải nhọc nhằn thiếu thốn còn phải gánh nặng các cháu khi bị cáo chấp hành án.

Chỉ vì quá nóng nảy, đặt tình cảm không đúng chỗ, không dứt khoát rạch ròi trong mâu thuẫn gia đình cho nên bị cáo mới hành động nông nổi còn lôi kéo theo người bạn cùng hoàn cành vào vòng bi đát. Giọt nước mắt muộn màng của bị cáo tại phiên tòa mang đến cho người ta lẫn lộn cảm xúc vừa thương vừa trách. Không biết hai người vợ của hai bị cáo cũng là hai người mẹ của năm đứa trẻ bơ vơ kia, ở ngoài cánh cửa phiên tòa, họ đã nghĩ gì.

VÂN NHI

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/12-nam-tu-vi-tra-thu-tinh-gium-ban-49855.html