14/3 năm nay, bia tưởng niệm ở Đà Nẵng có thêm tên 3 liệt sĩ Gạc Ma

'Vậy là em đã về đây cùng các anh em trong trận Gạc Ma năm ấy, em đã chết nhưng sống mãi trong lòng mọi người', ông Nguyễn Bá Hùng, anh trai liệt sĩ Nguyễn Bá Cường rưng rưng

Ngày 14/3, Ban liên lạc Truyền thống Bộ đội Trường Sa TP. Đà Nẵng (Ban liên lạc) đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 37 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988 – 14/3/2025) tại đình làng Nại Nam (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).

Lễ tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma.

Thân nhân các liệt sĩ có mặt từ rất sớm. Ảnh: Thanh Hiền.

Thân nhân các liệt sĩ có mặt từ rất sớm. Ảnh: Thanh Hiền.

Ông Nguyễn Văn Tấn - Trưởng Ban liên lạc, nhắc lại trận hải chiến Gạc Ma: Sáng 14/3/1988, trước sự tấn công của hải quân Trung Quốc, các chiến sĩ công binh Hải quân nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại bãi đá Gạc Ma đã kiên cường bám trụ, giữ vững lá cờ Tổ quốc giữa biển khơi. Dù không được trang bị vũ khí đầy đủ, dù biết rằng cái chết cận kề nhưng các anh vẫn không lùi bước, không khuất phục, tạo nên “Vòng tròn bất tử” đầy kiêu hãnh giữa lòng Biển Đông. 64 chiến sĩ đã ngã xuống, máu của các anh đã hòa vào đại dương nhưng tinh thần và ý chí của các anh vẫn sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Tấn - Trưởng Ban liên lạc, nhắc lại trận hải chiến Gạc Ma: Sáng 14/3/1988, trước sự tấn công của hải quân Trung Quốc, các chiến sĩ công binh Hải quân nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại bãi đá Gạc Ma đã kiên cường bám trụ, giữ vững lá cờ Tổ quốc giữa biển khơi. Dù không được trang bị vũ khí đầy đủ, dù biết rằng cái chết cận kề nhưng các anh vẫn không lùi bước, không khuất phục, tạo nên “Vòng tròn bất tử” đầy kiêu hãnh giữa lòng Biển Đông. 64 chiến sĩ đã ngã xuống, máu của các anh đã hòa vào đại dương nhưng tinh thần và ý chí của các anh vẫn sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam.

“Ngày hôm nay, chúng ta đứng đây để tưởng nhớ các anh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người con đã hiến dâng tuổi trẻ, cuộc đời cho quê hương. Và cũng để mỗi người tự nhận thức rõ trách nhiệm của mình với Tổ quốc”, ông Tấn nhắn nhủ.

“Ngày hôm nay, chúng ta đứng đây để tưởng nhớ các anh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người con đã hiến dâng tuổi trẻ, cuộc đời cho quê hương. Và cũng để mỗi người tự nhận thức rõ trách nhiệm của mình với Tổ quốc”, ông Tấn nhắn nhủ.

Gia đình của các liệt sĩ không giấu được nước mắt khi những hình ảnh của con, em hiện về trong tâm trí. Mẹ Lê Thị Lan, mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc khóc rưng rức khi hai tiếng Gạc Ma, Trường Sa vang lên.

Gia đình của các liệt sĩ không giấu được nước mắt khi những hình ảnh của con, em hiện về trong tâm trí. Mẹ Lê Thị Lan, mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc khóc rưng rức khi hai tiếng Gạc Ma, Trường Sa vang lên.

Năm nay, trên tấm bia tưởng niệm tại đình làng Nại Nam có thêm tên của 3 liệt sĩ Gạc Ma là liệt sĩ Lê Thế (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), liệt sĩ Trần Mạnh Việt, (phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) và liệt sĩ Nguyễn Bá Cường xã Điện Thắng Trung (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Nhìn tên em trai trên tấm ảnh, ông Nguyễn Bá Hùng, anh trai liệt sĩ Nguyễn Bá Cường, không giấu được xúc động. Ông nói khi hay tin tên em trai đã được khắc lên cùng các đồng đội Gạc Ma, cả gia đình ông thấy ấm lòng. “Vậy là em đã về đây cùng các anh em trong trận Gạc Ma năm ấy, em đã chết nhưng sống mãi trong lòng mọi người”, ông nói.

Năm nay, trên tấm bia tưởng niệm tại đình làng Nại Nam có thêm tên của 3 liệt sĩ Gạc Ma là liệt sĩ Lê Thế (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), liệt sĩ Trần Mạnh Việt, (phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) và liệt sĩ Nguyễn Bá Cường xã Điện Thắng Trung (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Nhìn tên em trai trên tấm ảnh, ông Nguyễn Bá Hùng, anh trai liệt sĩ Nguyễn Bá Cường, không giấu được xúc động. Ông nói khi hay tin tên em trai đã được khắc lên cùng các đồng đội Gạc Ma, cả gia đình ông thấy ấm lòng. “Vậy là em đã về đây cùng các anh em trong trận Gạc Ma năm ấy, em đã chết nhưng sống mãi trong lòng mọi người”, ông nói.

Ông Tấn cho hay, tấm bia tại đình làng Nại Nam trước đây khắc tên những anh hùng liệt sĩ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, và các anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 7 liệt sĩ hy sinh vào ngày 14/3/1988 tại Đảo Gạc Ma. Những anh hùng này đều ở phường Hòa Cường Bắc là nơi ngôi đình tọa lạc. “Mỗi lần tưởng niệm, gia đình 10 liệt sĩ Gạc Ma đến đây nhưng chỉ có 7 liệt sĩ có tên trên tấm bia, chúng tôi thấy rất áy náy. Năm 2024, Ban liên lạc đã có tờ trình gửi TP. Đà Nẵng xin bổ sung tên liệt sĩ Gạc Ma vào Bia tưởng niệm tại Đình Nại Nam. Thành phố thống nhất, cuối năm 2024, khi Đình Làng Nại Nam và Bia tưởng niệm trùng tu đã khắc thêm tên 3 liệt sĩ vào”, ông kể.

Ông Tấn cho hay, tấm bia tại đình làng Nại Nam trước đây khắc tên những anh hùng liệt sĩ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, và các anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 7 liệt sĩ hy sinh vào ngày 14/3/1988 tại Đảo Gạc Ma. Những anh hùng này đều ở phường Hòa Cường Bắc là nơi ngôi đình tọa lạc. “Mỗi lần tưởng niệm, gia đình 10 liệt sĩ Gạc Ma đến đây nhưng chỉ có 7 liệt sĩ có tên trên tấm bia, chúng tôi thấy rất áy náy. Năm 2024, Ban liên lạc đã có tờ trình gửi TP. Đà Nẵng xin bổ sung tên liệt sĩ Gạc Ma vào Bia tưởng niệm tại Đình Nại Nam. Thành phố thống nhất, cuối năm 2024, khi Đình Làng Nại Nam và Bia tưởng niệm trùng tu đã khắc thêm tên 3 liệt sĩ vào”, ông kể.

Ông Nguyễn Đức Hoàng (TP. Đà Nẵng) cho hay, dịp 14/3 năm nào ông cũng đến thắp hương tưởng nhớ những chiến sĩ Gạc Ma. "Các anh đã ngã xuống, đánh đổi máu xương cho hòa bình độc lập hôm nay. Công ơn của các anh như trời bể. Tưởng nhớ các anh cũng là cách nhắc nhở thế hệ chúng ta hôm nay phải sống, cống hiến nhiều hơn nữa cho Tổ quốc", ông nhìn nhận.

Ông Nguyễn Đức Hoàng (TP. Đà Nẵng) cho hay, dịp 14/3 năm nào ông cũng đến thắp hương tưởng nhớ những chiến sĩ Gạc Ma. "Các anh đã ngã xuống, đánh đổi máu xương cho hòa bình độc lập hôm nay. Công ơn của các anh như trời bể. Tưởng nhớ các anh cũng là cách nhắc nhở thế hệ chúng ta hôm nay phải sống, cống hiến nhiều hơn nữa cho Tổ quốc", ông nhìn nhận.

Tổ quốc không quên tên các anh.

Tổ quốc không quên tên các anh.

Tại buổi lễ, các đơn vị, tổ chức đã động viên, chia sẻ và trao nhiều phần quà cho thân nhân các liệt sĩ. Trong ảnh: Đại diện Trường Đại học Đông Á trao 10 suất quà đến gia đình thân nhân liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma.

Tại buổi lễ, các đơn vị, tổ chức đã động viên, chia sẻ và trao nhiều phần quà cho thân nhân các liệt sĩ. Trong ảnh: Đại diện Trường Đại học Đông Á trao 10 suất quà đến gia đình thân nhân liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma.

Thanh Hiền - Duy Quốc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/143-nam-nay-bia-tuong-niem-o-da-nang-co-them-ten-3-liet-si-gac-ma-post1724938.tpo