Gạc Ma - Bản hùng ca bất tử
Hòa bình hôm nay là xương máu của bao thế hệ cha ông đã sẵn sàng hy sinh thân mình vì độc lập, tự do, vì bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, trong đó có các chiến sĩ Gạc Ma.
37 năm sau trận chiến đấu bảo vệ Trường Sa (14/3/1988 - 14/3/2025), sự hy sinh của 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam trong cuộc chiến Gạc Ma mãi được ghi nhớ, lịch sử không bao giờ quên và là lời nhắc nhở người dân Việt về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, xây dựng lực lượng quân sự vững mạnh.
“Không được lùi bước. Phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng” - câu nói của Anh hùng liệt sỹ, Thiếu úy Trần Văn Phương, Phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma lúc ấy không chỉ thể hiện khí phách anh hùng, mà còn là tư thế của người làm chủ thực sự biển đảo dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Chủ quyền quốc gia là tối thượng, bất khả xâm phạm. Các thế hệ người Việt Nam đã đổ biết bao công sức, máu xương để xác lập chủ quyền, giữ gìn lãnh thổ, các vùng biển và hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tàu HQ-604 bị tàu địch bắn chìm tại Gạc Ma, ngày 14/3/1988. (Nguồn: TTXVN)

Hồ nước “Vòng tròn bất tử” thiêng liêng tại Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa với 64 đóa hoa, tượng trưng cho 64 người con anh dũng cùng ôm lấy lá cờ đỏ sao vàng nổi trên mặt nước. (Nguồn: TTXVN)

Thanh niên, sinh viên kiều bào đến thăm và dâng hương khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. (Ảnh: Tuấn Việt)

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc được tổ chức trên tàu HQ 571 tại vùng biển đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa năm 2023. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Những cánh hoa và hạc giấy được các đại biểu trên tàu HQ 571 gửi xuống biển xanh như một lời tri ân các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, những người đã anh dũng hy sinh để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Nguyễn Hông)
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gac-ma-ban-hung-ca-bat-tu-307616.html