14 năm gieo hạt yêu thương của chương trình 'Mang âm nhạc đến bệnh viện'

Ngày 11/7 vừa qua, tại Bệnh viện Quân Y 354 (Hà Nội), chương trình 'Mang âm nhạc đến bệnh viện' đã kỷ niệm chặng đường 14 năm đầy cảm xúc. Sự kiện không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc, mà còn là dịp nhìn lại hành trình lan tỏa yêu thương của một hoạt động mang đậm tính nhân văn.

"Mang âm nhạc đến bệnh viện" trao 45 triệu đồng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình âm nhạc thiện nguyện "Mang âm nhạc đến bệnh viện" do Bộ Y tế chủ trì, phối hợp tổ chức nhằm mang đến không gian âm nhạc, giải trí và sự sẻ chia cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và đội ngũ y, bác sĩ công tác tại các bệnh viện trên cả nước. Cùng với đó, giáo dục, khơi gợi tinh thần tương thân tương ái "Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều" trong cộng đồng, giúp bệnh nhân cảm thấy không hề đơn độc trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.

NSND Hà Vy và các nghệ sĩ hát tại phòng bệnh.

NSND Hà Vy và các nghệ sĩ hát tại phòng bệnh.

Tại chương trình, các nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên là cán bộ, nhân viên ngành Y tế đã thực hiện phần "Quà tặng đặc biệt", trực tiếp đến các phòng điều trị của Khoa Thần kinh, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Quân y 354 để hát tặng bệnh nhân nhiều tiết mục vui tươi, ý nghĩa. Đồng thời, trao phần quà là tiền mặt và hiện vật của nhà tài trợ chương trình tặng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các khoa trên.

Cùng với hoạt động mang âm nhạc đến tận phòng bệnh, tại hội trường Bệnh viện Quân y 354, các bệnh nhân, người nhà và thầy thuốc bệnh viện đã được tham gia, theo dõi nhiều tiết mục văn nghệ tươi vui, ý nghĩa. Bên cạnh các màn biểu diễn của nghệ sĩ chuyên nghiệp, chương trình còn gây ấn tượng đặc biệt với các tiết mục giao lưu văn nghệ đặc sắc giữa nghệ sĩ và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 354.

PGS. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Hưng (Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế), NSND Lan Hương, ca sĩ Thái Thùy Linh (từ phải qua) tại chương trình.

PGS. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Hưng (Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế), NSND Lan Hương, ca sĩ Thái Thùy Linh (từ phải qua) tại chương trình.

Ca sĩ Ngọc Ký (phải) biểu diễn trong chương trình.

Ca sĩ Ngọc Ký (phải) biểu diễn trong chương trình.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như NSND Lan Hương, NSND Hà Vi, cùng các ca sĩ như Ngọc Ký, Minh Vương M4U, ca sĩ Sao Mai Bích Ngọc, Lê Anh - Lê Trang, nghệ sĩ guitar Sơn Trần...

Ban tổ chức đã quyên góp được tổng số tiền 45.000.000 đồng.

Ban tổ chức đã quyên góp được tổng số tiền 45.000.000 đồng.

Sau chương trình, Ban tổ chức đã quyên góp được tổng số tiền 45.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền đã được trao tặng 10 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hầu hết là các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 354.

Hành trình bền bỉ – yêu thương không cần điều kiện

Chương trình cũng là sự kiện đánh dấu 14 năm thành lập "Mang âm nhạc đến bệnh viện". Trong suốt 14 năm, chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" vẫn luôn bền bỉ mang theo hơi ấm tinh thần và niềm an ủi cho bệnh nhân lẫn người thân. Những giai điệu cất lên không chỉ làm vơi đi nỗi mệt mỏi, lo âu giữa hành trình chữa bệnh, mà còn là lời cảm ơn lặng lẽ gửi đến đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế - những người miệt mài chăm sóc và hy sinh thầm lặng vì sức khỏe cộng đồng.

Ca sĩ Thái Thùy Linh và các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện".

Ca sĩ Thái Thùy Linh và các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện".

Ca sĩ Thái Thùy Linh - người sáng lập chương trình cho biết, chính những chuyến đi đến bệnh viện đã giúp cô nhìn nhận lại ý nghĩa thật sự của âm nhạc và trách nhiệm của một người nghệ sĩ trong cộng đồng.

Trong chương trình, Thái Thùy Linh chia sẻ: "Hôm nay là gala đặc biệt kỷ niệm 14 năm chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" ra đời. Và kể từ ngày đầu tiên ấy, khi chương trình được tổ chức chỉ với chi phí là 2.500.000 đồng… đến bây giờ đứa con tinh thần này không còn là đứa con riêng của Thái Thùy Linh hay là bất kỳ một nghệ sĩ nào nữa, mà đã trở thành của mọi người, mang đến những nụ cười, sự chia sẻ và được lan tỏa khắp cả nước. Đây là điều vô cùng hạnh phúc đối với tôi".

Với cô, âm nhạc không chỉ để biểu diễn mà còn là phương tiện để sẻ chia và chữa lành. Suốt hành trình dài ấy, cô không chỉ hát cho bệnh nhân nghe, mà còn lắng nghe họ bằng cả trái tim, một trái tim đầy yêu thương, trách nhiệm và khát khao mang lại điều tốt đẹp cho cuộc đời.

Khi âm nhạc trở thành liều thuốc tinh thần

Không phải ai cũng có thể bước vào bệnh viện với tinh thần vui vẻ. Nhưng có lẽ, âm nhạc chính là cầu nối vô hình giúp những trái tim mỏi mệt tìm lại bình yên và tinh thần lạc quan. Hơn một thập kỷ trôi qua, "Mang âm nhạc đến bệnh viện" không còn là một chương trình âm nhạc đơn thuần, nó là một liều thuốc, là "hơi ấm" của các nghệ sĩ gửi đến những người đang chống chọi với bệnh tật.

Tham gia tại chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện", Bác sĩ chuyên khoa II Hà Hiếu Trung - Bí thư Đoàn, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định: "Nhờ tính nhân văn của chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" mà thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm những chương trình để giúp cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện có thêm liệu pháp tâm lý bên cạnh việc điều trị chuyên môn của các bác sĩ".

Toàn bộ số tiền quyên góp được đã dành trao tặng cho 10 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Toàn bộ số tiền quyên góp được đã dành trao tặng cho 10 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong sự kiện, nhiều bệnh nhân và người nhà không giấu được xúc động. Một thương binh nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi rất xúc động và cảm động. Xin thay mặt cho người bệnh, cảm ơn các nghệ sĩ, các bác sĩ và tấm lòng của mọi người đã dành cho chúng tôi".

14 năm qua là cả một hành trình dài không ngừng nghỉ. Dù phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với trái tim nhiệt thành và tinh thần cộng đồng, "Mang âm nhạc đến bệnh viện" vẫn sẽ tiếp tục ngân vang như một bản hòa ca của yêu thương, sẻ chia và hi vọng.

Nguyên Anh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/14-nam-gieo-hat-yeu-thuong-cua-chuong-trinh-mang-am-nhac-den-benh-vien-172250712152747913.htm