15 ca khúc xúc động viết về quê hương Quảng Trị anh hùng

Sáng 10/8, tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ ra mắt 15 ca khúc về Quảng Trị anh hùng, ngợi ca những người con ưu tú của Tổ quốc Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này để đất nước có ngày thống nhất.

Thành phố Đông Hà, trung tâm tỉnh lỵ Quảng Trị hôm nay.

Thành phố Đông Hà, trung tâm tỉnh lỵ Quảng Trị hôm nay.

Những ca khúc cũng chính là 15 nén hương và 15 bó hoa tưởng nhớ, tri ân dâng lên miền đất Quảng Trị anh hùng. Tác giả của 15 ca khúc là Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Viện trưởng Viện phát triển văn hóa dân tộc thuộc Liên hiệp các Hội khoa học, kỹ thuật Việt Nam.

Tuy không sinh sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Quảng Trị, nhưng tác giả Nguyễn Thị Kim Loan luôn có một ân tình đặc biệt với mảnh đất được mệnh danh là “Chảo lửa túi bom” của miền trung.

Có lẽ bởi bà sinh ra trong một gia đình quân nhân cách mạng, bản thân từng là một người lính của Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp, sau đó chuyển về Quân chủng Phòng không-Không quân.

Bà thấu hiểu những hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh và đồng đội trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, đặc biệt là trên mảnh đất Quảng Trị trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Quảng Trị, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Kim Loan là Trưởng Ban tổ chức đàn cầu siêu tại Hải Lăng (Quảng Trị) gây xúc động trong lòng người dân địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau 7 năm, năm 2024, bà quay trở lại Quảng Trị cùng 15 ca khúc về Quảng Trị như một lời tri ân tới đất và người Quảng Trị, trong đó đặc biệt là các anh hùng liệt sĩ, những người đã mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ bao la.

Là người thực hành di sản phi vật thể tín ngưỡng thờ Mẫu, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Kim Loan thấu hiểu tấm lòng của những người mẹ. Người mẹ trong sáng tác về Quảng Trị của bà như: Người mẹ Quảng Trị, Người đàn bà đợi, Lời ru người mẹ Quảng Trị… tràn đầy tình yêu thương dành cho các con, nhưng các mẹ vẫn lần lượt tiễn những người con lên đường đánh giặc, để bảo vệ người mẹ Tổ quốc, đặt sự nghiệp giải phóng dân tộc lên trên hết trước hết.

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Kim Loan chia sẻ: “Việc sáng tác ca khúc cũng là cách để tôi thực hành di sản, với mong muốn mang lại những giá trị có ý nghĩa nhân văn. Người mẹ Quảng Trị hiện lên đầy đức hy sinh, sự cao cả, chính là đại diện của người mẹ Việt Nam anh hùng. Giữa Mẫu và người mẹ Quảng Trị có điểm chung là đều giàu lòng nhân ái, luôn yêu thương con người, luôn hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Trong số 15 ca khúc, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Kim Loan đã đặc biệt dành sự tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đã mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ bao la trong các bài hát: Nhớ mãi tuổi 20, Bên dòng Thạch Hãn, Nhớ đồng đội, Quảng Trị miền đất thiêng...

Biết bao người con đã ngã xuống trên mảnh đất Quảng Trị để đất nước có được ngày hòa bình hôm nay. Vì vậy, trách nhiệm xây dựng mảnh đất Quảng Trị anh hùng từ miền đất túi bom thành vùng đất phát triển, nở hoa là cách đúng đắn nhất để tri ân các anh hùng liệt sĩ. Các ca khúc Quảng Trị miền đất anh hùng, Quảng Trị sức sống vươn lên đã khơi gợi niềm tự hào, để từ đó mọi người có thêm tình yêu, trách nhiệm với quê hương xứ sở vô cùng tươi đẹp này.

Đây là một chương trình nghệ thuật xúc động với sự tham gia của các ca sĩ: Anh Thơ, Hoàng Viết Danh, Việt Tú, Dương Đức, Vân Trần… và đoàn văn công Vĩnh Linh-Quảng Trị.

VIỆT HƯNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/15-ca-khuc-xuc-dong-viet-ve-que-huong-quang-tri-anh-hung-post823636.html