15 năm lo an táng cho người khó khăn

Mới đây, khi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ Bùi Thị Đào, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Mỹ (cũ), báo tin có người vừa qua đời nhưng do hoàn cảnh khó khăn, gia đình không thể tự lo tang sự, Đại đức Thích Nhuận Hành (chùa Hoàng Mai, xã Cẩm Mỹ) và ông Lê Xuân Hóa (ngụ xã Xuân Quế) lập tức nhận lời giúp đỡ.

Đại đức Thích Nhuận Hành (chùa Hoàng Mai, xã Cẩm Mỹ) và ông Lê Xuân Hóa (ngụ xã Xuân Quế) lo đồ an táng cho người có hoàn cảnh khó khăn không may qua đời. Ảnh: Văn Truyên

Đại đức Thích Nhuận Hành (chùa Hoàng Mai, xã Cẩm Mỹ) và ông Lê Xuân Hóa (ngụ xã Xuân Quế) lo đồ an táng cho người có hoàn cảnh khó khăn không may qua đời. Ảnh: Văn Truyên

Ngay sau đó, việc chuẩn bị tang lễ được 2 người lo toan nhanh chóng. Cả 2 phân công nhau có mặt tại gia đình người vừa qua đời đến khi việc chôn cất hoàn tất thì mới xem là hoàn thành trách nhiệm.

Lan tỏa tình thân

15 năm qua, Đại đức Thích Nhuận Hành và ông Lê Xuân Hóa không nhớ rõ đã nhận bao nhiêu cuộc gọi nhờ giúp đỡ từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hay từ chính quyền địa phương kết nối để trợ giúp cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Nhưng hễ nhận thông tin thì cả 2 đều cố gắng giúp để đưa người qua đời đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Lê Xuân Hóa cho hay, nhiều thế hệ trong gia đình ông làm công nhân cao su, gắn bó với vùng đất Xuân Quế. Đến thế hệ của ông thì các anh chị em làm nhiều nghề khác nhau và may mắn là gặp thuận lợi nên cuộc sống của mọi người được ổn định. Năm 2010, trong xã có một gia đình ở xa đến thuê nhà làm mướn cho các chủ rẫy, nhưng không may qua đời. Hoàn cảnh khó khăn nên khi điều không may đến bất ngờ làm gia đình này không biết xoay xở ra sao. Khi biết tin, ông cùng Đại đức Thích Nhuận Hành tìm đến giúp lo ma chay.

Đại đức Thích Nhuận Hành (chùa Hoàng Mai, xã Cẩm Mỹ) và ông Lê Xuân Hóa (ngụ xã Xuân Quế) chăm sóc khu mộ thai nhi mà 2 người lo an táng thời gian qua.

Đại đức Thích Nhuận Hành (chùa Hoàng Mai, xã Cẩm Mỹ) và ông Lê Xuân Hóa (ngụ xã Xuân Quế) chăm sóc khu mộ thai nhi mà 2 người lo an táng thời gian qua.

Sau lần đó, bà con truyền tai nhau khi hoàn cảnh nào cần trợ giúp mai táng thì tìm đến ông cùng Đại đức Thích Nhuận Hành. Nếu không trực tiếp thì thông qua địa phương, ban ấp liên hệ với 2 người để được trợ giúp.

Đại đức Thích Nhuận Hành chia sẻ thêm, tất cả việc làm những năm qua đều xuất phát từ tình người nên khi đã nắm thông tin thì ông cùng ông Lê Xuân Hóa cố gắng giúp đỡ. Vậy nên, tuy là người cửa Phật nhưng khi bà con các tôn giáo nhờ giúp lo mai táng đều được 2 người giúp đỡ hết lòng. Như khi chọn mua áo quan thì đại đức cùng ông Lê Xuân Hóa đặt nhiều loại để người cần an táng thuộc tôn giáo nào thì sử dụng theo đúng tâm nguyện của người qua đời và gia đình. Ngoài ra, với những trường hợp không nhà ở nên không có nơi tổ chức đám tang, Đại đức Thích Nhuận Hành và ông Lê Xuân Hóa tìm địa điểm tổ chức đám tang.

Như tháng 6-2025, em N.H.N. (15 tuổi, ngụ xã Xuân Quế) không may qua đời. Gia đình em không có nhà, phải sống ở phòng trọ. Biết chuyện, ngoài hỗ trợ đám tang như những trường hợp khác, Đại đức Thích Nhuận Hành và ông Lê Xuân Hóa còn liên hệ địa phương tổ chức đám tang cho em ngay tại ngôi miếu ở địa phương.

Chị H.T. (mẹ em N.H.N.) chia sẻ rất biết ơn Đại đức Thích Nhuận Hành và ông Lê Xuân Hóa cũng như chính quyền và người dân địa phương đã lo đám tang cho con chị, dù tất cả chỉ là người dưng và trước đây chưa từng biết mặt.

Hiện việc trợ giúp mai táng do Đại đức Thích Nhuận Hành và ông Lê Xuân Hóa thực hiện không khép kín tại các xã Xuân Quế, Cẩm Mỹ, mà lan tỏa đến nhiều địa phương tại Đồng Nai, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mỗi năm, Đại đức Thích Nhuận Hành và ông Lê Xuân Hóa tổ chức tặng từ 400-600 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đồng thời, vào các ngày rằm, mùng 1 và 30 âm lịch, Đại đức Thích Nhuận Hành chuẩn bị 500 suất ăn/lần để phục vụ miễn phí cho bà con có nhu cầu.

Làm người thân của thai nhi không may qua đời

Một hành động nhân đạo khác được Đại đức Thích Nhuận Hành và ông Lê Xuân Hóa thực hiện nhiều năm qua là việc chôn cất thai nhi không may qua đời.

Ông Lê Xuân Hóa cho hay, có 2 trường hợp thường gặp trong quá trình chôn cất thai nhi mà Đại đức Thích Nhuận Hành và ông đảm nhận. Đầu tiên là thai nhi có cha mẹ liên hệ nhờ giúp hỗ trợ an táng. Trường hợp thứ 2 là những thai nhi qua đời không có người thân. Với những hoàn cảnh này, khi nhận tin báo của chính quyền địa phương hay người dân, Đại đức Thích Nhuận Hành và ông tìm đến để chủ trì lo an táng.

Ông Lê Xuân Hóa nói: “Điều chúng tôi rất xót xa là những năm qua, trong quá trình chôn cất thai nhi thường không có người thân các con bên cạnh. Vậy nên, tôi và Đại đức Thích Nhuận Hành thay nhau trở thành thân nhân của các con. Dù mỗi người còn có những công việc riêng nhưng chúng tôi vẫn sắp xếp thời gian để chăm sóc phần mộ, nhang khói cho các con theo phong tục truyền thống”.

Theo ông Trương Quang Khánh, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Quế, thời gian qua, Đại đức Thích Nhuận Hành và ông Lê Xuân Hóa đã giúp những hoàn cảnh không may qua đời được an táng chu đáo. Trong quá trình này, MTTQ và các đoàn thể luôn bám sát để hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật, cũng như hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người làm công tác nhân đạo và gia đình được trợ giúp.

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện cho Đại đức Thích Nhuận Hành và ông Lê Xuân Hóa mai táng thai nhi, chính quyền địa phương bố trí một khu vực tại nghĩa trang xã để xây dựng huyệt an táng cho các cháu. Đồng thời, để người dân biết nơi liên hệ khi cần giúp đỡ mai táng, ngay tại khu vực này, Đại đức Thích Nhuận Hành và ông Lê Xuân Hóa đặt một tấm bảng với nội dung sẽ hỗ trợ mai táng cho những hoàn cảnh khó khăn hay không tìm được người thân và kèm theo số điện thoại.

Văn Truyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/dan-toc-ton-giao/202507/15-nam-lo-an-tang-cho-nguoi-kho-khan-c8917ee/