150 tay súng Taliban sống trong dinh thự của cựu phó tổng thống

Một đại đội 150 binh lính Taliban được bố trí ở trong dinh thự của cựu Phó tổng thống Afghanistan Abdul Rashid Dostum, người đã rời khỏi đất nước vào thời điểm Kabul thất thủ.

Tay súng Taliban choáng ngợp khi vào dinh thự của cựu phó tổng thống Một đại đội 150 binh lính Taliban được bố trí ở trong dinh thự của cựu Phó tổng thống Afghanistan Abdul Rashid Dostum, người đã rời khỏi đất nước vào thời điểm Kabul thất thủ.

Dọc theo một hành lang dài trong căn biệt thự từng thuộc về ông Abdul Rashid Dostum, một chiến binh trẻ của Taliban tựa khẩu súng trường Kalashnikov vào người và nằm ngủ trên ghế bành cạnh chiếc bể cá cỡ đại.

Binh sĩ nói trên là thành viên thuộc đại đội 150 người được Qari Salahuddin Ayoubi, chỉ huy cấp cao của Taliban, bố trí vào dinh thự của ông Dostum vào ngày 15/8 - thời điểm Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul.

Sự sang trọng trong căn biệt thự nói trên được cho là điều không tưởng đối với hầu hết người dân Afghanistan, hãng tin AFP nhận định.

 Các chiến binh Taliban thu dụng biệt thự của cựu Phó tổng thống Afghanistan Abdul Rashid Dostum. Ảnh: AFP.

Các chiến binh Taliban thu dụng biệt thự của cựu Phó tổng thống Afghanistan Abdul Rashid Dostum. Ảnh: AFP.

Dinh thự từng thuộc về ông Dostum được trang hoàng với những chiếc đèn chùm thủy tinh khổng lồ treo trong các hành lang, những chiếc ghế bành lớn mềm mại bài trí trong một dãy phòng khách và một hồ bơi trong nhà được lát gạch màu ngọc lam tinh xảo.

Nơi đây thậm chí còn có phòng xông hơi khô, phòng xông hơi ướt kiểu Thổ Nhĩ Kỳ và phòng tập thể dục với đầy đủ trang thiết bị.

Những tiện nghi kể trên là trải nghiệm mới lạ đối với các binh sĩ Taliban, vốn dành phần lớn thời gian ở những địa hình phù hợp với việc đóng quân như thung lũng, trung du và các vùng núi hẻo lánh ở Afghanistan.

Tuy nhiên, ông Ayoubi, chủ nhân mới của căn biệt thự, cho rằng đại đội của ông sẽ khó lòng làm quen với sự sang trọng này.

"Đạo Hồi không bao giờ muốn các tín đồ sống một cách xa hoa", ông Ayoubi nói với AFP. Ông nói thêm rằng theo đức tin của đạo Hồi, sự sung túc chỉ xuất hiện ở thế giới bên kia - "cuộc sống sau khi chết".

Tướng Dostum, chủ nhân cũ của căn biệt thự, là một trong những sứ quân nổi tiếng nhất ở miền Bắc Afghanistan. Ông có ảnh hưởng đáng kể đến lịch sử quốc gia Nam Á này trong khoảng bốn thập kỷ qua, theo AFP.

Trong quá khứ, ông Dostum từng là lính nhảy dù và được bổ nhiệm chức phó tổng thống Afghanistan. Ông bị nhiều người nghi ngờ là đã thu lợi lớn từ việc tham nhũng và biển thủ, gây mất uy tín của chính quyền Afghanistan cũ.

Ông Dostum được cho là một trong số những quan chức trong chính quyền cũ đã chiếm đoạt đất trái phép để xây dựng những dinh thự sang trọng trong một khu phố. Người dân địa phương gọi đây là "khu phố của những tên trộm".

Trên thực tế, theo AFP, Taliban có lý do để ghét ông Dostum. Vào năm 2001, ông Dostum bị cáo buộc đã sát hại hơn 2.000 tù binh Taliban bằng cách nhốt họ vào các thùng chứa và phơi dưới cái nắng bỏng rát của sa mạc.

Tuy nhiên, chỉ huy Ayoubi không muốn trả thù. "Với những gì chúng tôi đã trải qua, đáng lý chúng tôi đã đập hết bàn ghế rồi", ông nói.

Ông Ayoubi cũng tuyên bố chế độ Taliban mới sẽ không cho phép xây dựng những dinh thự xa hoa tương tự từ các khoản thu bất chính.

"Chúng tôi đứng về phía người nghèo", ông nói.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/150-tay-sung-taliban-song-trong-dinh-thu-cua-cuu-pho-tong-thong-post1262123.html