151 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza
Truyền thông Palestine hôm qua (16/3) cho biết, hơn 150 người tử vong và hàng trăm người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza trong thời gian ngừng bắn.
Thực tế này cho thấy Israel hoàn toàn không tuân thủ lệnh ngừng bắn và vẫn đang tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch chống lại người Palestine. Theo hãng thông tấn WAFA của Palestine, chỉ trong cuối tuần qua, các cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã khiến tổng cộng 29 người chết và 51 người bị thương.
Tính từ đầu thời gian ngừng bắn có hiệu lực ngày 19/1, các cuộc tấn công của Israel vào Gaza khiến 151 người thiệt mạng, cùng hàng trăm người khác bị thương. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong này.

Người Palestine rời khỏi các khu vực ở phía bắc Dải Gaza - Ảnh: Reuters
Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về công bố mới của hãng thông tấn Palestine. Tuy nhiên, truyền thông Israel trước đó nhiều lần đưa tin về việc Lực lượng Phòng vệ nước này (IDF) tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu của Phong trào Hamas ở dải Gaza với cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn.
Số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy, cho tới trước khi lệnh ngừng bắn tại Gaza có hiệu lực ngày 19/1, chiến dịch tấn công kéo dài hơn 15 tháng của Israel vào Gaza đã khiến khoảng 48.000 người chết, gần 110.000 người bị thương, phần lớn thương vong là trẻ em và phụ nữ.
Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người. Cuối tháng 11/2024, Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh tại dải Gaza.