181 triệu đồng 'Chắp cánh ước mơ'
'Nếu không có chương trình 'Chắp cánh ước mơ' của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), cùng với vòng tay yêu thương của các nhà hảo tâm, thì con không thể đến trường trong năm học mới 2024-2025. Ước mơ ngành công nghệ thông tin và tương lai của con cũng chỉ là số 0 tròn trĩnh', em Phan Tấn Phát, lớp 11TN1, Trường THPT Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xúc động chia sẻ tại buổi lễ trao học bổng 'Chắp cánh ước mơ' (lần thứ 109), diễn ra tại trường ngày 24-8.
Em Phát nằm trong top học sinh xuất sắc của trường với thành tích Huy chương vàng Olympic môn Tin học và giải 3 tin học trẻ cấp tỉnh. Cũng bởi tai ương, bệnh hiểm nghèo liên tiếp ập đến gia đình, khiến em lo sợ phải nghỉ học giữa chừng.
Năm 2016, mẹ của Phát là chị Trần Thị Mỹ Nhung bị suy thận, may nhờ ba của em là anh Nguyễn Văn hiến một quả thận, mới có thể duy trì sự sống. Chi phí ca mổ hơn 500 triệu đồng, gia đình buộc phải bán hết đất, sau đó về ở nhờ ngôi nhà nhỏ của người chị ruột ở ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. Mấy năm gần đây, chị Nhung còn bị suy tim, mỗi tháng 2 lần tái khám và lấy thuốc ở Bệnh viên Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh, mỗi lần như thế tốn 3-4 triệu đồng. Phát còn em gái mới vừa lên lớp 6 và ông nội 86 tuổi bị khuyết tật, không thể đi lại được nữa. Chi phí cuộc sống ngày càng eo hẹp, chỉ trông chờ vào anh Văn, với công việc vừa làm bảo vệ Nông trường cao su Tân Hòa, vừa đi tìm những công việc thời vụ như: xịt thuốc thuê, đi phụ hồ…
Để chia sẻ gắng nặng học đường với gia đình em Phát, chương trình "Chắp cánh ước mơ" đã nhanh chóng kết nối nhà tài trợ chính VNPT, đồng trài trợ Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh, các tổ chức, cá nhân, các đội, nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm gần xa trao tặng cho em Phát tổng số tiền 181 triệu đồng. Chương trình đã trích 6 triệu đồng hỗ trợ chi phí cho 2 anh em Phát mua sách vở, quần áo dịp đầu năm học mới 2024-2025, 175 triệu còn lại gửi tiết kiệm cho em chi dùng trong những năm học tiếp theo. Niềm vui nhân đôi khi chị Ngô Thị Kim Chi, chủ doanh nghiệp An Nhiên (huyện Đồng Phú) đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho em Phát từ nay đến hết quá trình học đại học.
Thành công từ lễ trao học bổng (lần thứ 109) hôm nay cũng chính là sự khởi đầu của hành trình "Chắp cánh ước mơ" năm thứ 10. Với thông điệp yêu thương gửi đến tất cả các em học sinh khó khăn rằng: “Đừng tuyệt vọng, đừng buông rơi ước mơ, đừng thôi hy vọng về một ngày mai tươi sáng! Bởi ngoài kia có rất nhiều những "tấm lòng nhân ái” luôn sẵn sàng chắp cánh cho những ước mơ của các em.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/250/161817/181-trieu-dong-chap-canh-uoc-mo