2 con trai Thành Trung lớn vụt, xúc động lời chị gái nhắn nhủ cặp song sinh cùng cha khác mẹ
Cặp sinh đôi nhà MC Thành Trung đã được bé Zon gửi cho những lời đầy yêu thương
Sau khi kết hôn với bà xã cựu tiếp viên hàng không - Ngọc Hương, MC Thành Trung có cuộc sống hạnh phúc và đã có thêm 2 cậu con trai song sinh đáng yêu là Goku và Daino (tên thật Chính Nhân và Hiểu Nhân). Cặp sinh đôi chào đời vào tháng 12/2019 đến nay được gần 2 tuổi.
Mới đây, Thành Trung cũng bất ngờ khi nhìn khoảnh khắc năm ngoái và năm nay của các con mà thấy sự khác biệt: "Năm ngoái các ông ý đi xe này mà năm nay đã đổi xe rồi... 2 ông hơi sang hơn ba các ông rồi đấy!!! Ảnh đúng sau 1 năm".
Nhiều bạn bè, người hâm mộ thích thú bình luận với Thành Trung: "Yêu 2 bạn này lắm luôn, lớn nhanh như thổi", "Dễ thương quá đi thôi", "2 soái ca nhà có điều kiện có khác", "Toàn đòi đổi Lambor với Fe thế này thì anh bố có mà vỡ nợ", "Anh bố cứ xác định đổi nhiều", "Con đổi toàn siêu xe thế này thì bố cháu phải chạy show nhiều rồi", "Mỗi năm 2 em sẽ nâng đời xe luôn nhá. Chuyện vặt"...
Nếu như 2 con trai sống cùng Thành Trung và bà xã Ngọc Hương trong căn nhà rộng rãi ở Hà Nội thì con gái đầu của nam MC lại sống trong miền Nam cùng vợ cũ Thu Phượng và chồng Tây của cô.
Cách đây vài phút (chiều 27/10), nam MC vừa có những chia sẻ xúc động khi được gặp lại con gái sau thời gian xa cách: "Vì dịch bệnh, gần nửa năm ba mới gặp con gái. Cao ngổng lên và rất nữ tính. Gặp ba lần nào là cũng hỏi về các em dù 3,4 hôm lại gọi faceTime 1 lần để nhìn các em trong đợt giãn cách!
Hôm qua gặp ba là đưa ngay cho ba món quà này để gửi cho các em, nói đi nói lại là ba đừng đọc nhé!!! Ok, vậy ba nhờ mọi người đọc hộ con gái nhé, vì không đọc thì làm sao các em hiểu con viết gì...
Cuộc sống ba có nhiều điều được và cả chưa được, nhưng cái được mà ba cảm thấy yên vui trong lòng nhất đến lúc này đó chính là sợi dây liên kết cảm xúc của các con với nhau. Mong dịch bệnh qua mau để các con được gặp nhau."
Trong bức tranh kèm thư dành cho em, Zon viết: "Tặng anh Lee Min Ku nhà chị. Yêu em. Goku anh cả, đẹp trai, da trắng, chuẩn Hàn Quốc. Yêu lắm.
Goku ơi! Chị là Zon đây, mấy hôm nay em có khỏe không? Dạo này chị nhớ em lắm! Chị nhớ cả Daino nữa. Chị không biết rằng hè này chị có được ra Hà Nội chơi với em không nữa, nhưng chị sẽ cố gắng học thật tốt để ra Hà Nội chơi với em. Đây là bức tranh chị tự vẽ, mong em thích và đứng xé nhé (Còn Daino thì chị sẽ vẽ sau)... Chị yêu 2 đứa. Từ Vi An tới Goku, Daino - 2 bé yêu của chị. I miss you".