Đường đến Hàn Quốc của 'mẫu nhí' tài năng

Ngoài cái tên đẹp mà ba mẹ đặt, Nguyễn Lê Đan Thy (sinh năm 2013), học sinh lớp 6, Trường THCS Nguyễn Huệ, TP. Đông Hà thường được mọi người gọi là: 'siêu mẫu nhí', 'vũ công chuyên nghiệp', 'nghệ sĩ tuổi hồng'... Những cái tên ấy đều gắn liền với tài năng, thành tích ấn tượng của em. Mới đây nhất, Đan Thy giành được tấm vé sang Hàn Quốc tham dự cuộc thi Face of Asia 2024.

Khởi đầu với những bước nhảy

Những ngày này, Đan Thy đang tập trung rèn luyện để chuẩn bị cho cuộc thi Face of Asia 2024, tổ chức tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10. Vừa học tập ở trường, vừa dành thời gian tập luyện, ai cũng lo Đan Thy sẽ mệt mỏi, xuống sức. Thế nhưng, năng lượng tích cực vẫn luôn tỏa ra ở cô bé này. Từ ngày được lựa chọn sang Hàn Quốc tham dự cuộc thi dành cho các “siêu mẫu nhí”, Đan Thy như có gấp đôi nguồn năng lượng đó. “Đối với em, tấm vé sang Hàn Quốc là giấc mơ có thật. Em sẽ nỗ lực tập luyện, tranh tài để giúp giấc mơ ấy ngày càng thêm đẹp”, Đan Thy chia sẻ.

Đan Thy nhận giải Á quân 1 cuộc thi Face of Việt Nam 2024 - Ảnh: NVCC

Đan Thy nhận giải Á quân 1 cuộc thi Face of Việt Nam 2024 - Ảnh: NVCC

Từ ngày Đan Thy mang tin vui trở về, không khí gia đình em cũng rộn rã hơn. Thy sinh ra, lớn lên ở TP. Đông Hà. Ba mẹ em quanh năm bận rộn làm ăn để lo cho hai người con. Dù thời gian bên cạnh con không nhiều nhưng từ rất sớm, ba mẹ đã phát hiện năng khiếu của Đan Thy. Em yêu nhảy múa, ca hát, vẽ tranh... Từ khi còn bé xíu, Đan Thy đã được “chọn mặt gửi vàng” tham gia nhiều hội thi, hội diễn. Mỗi lần lên sân khấu, em như hút trọn ánh mắt của khán giả.

Cũng như ba mẹ, người dì của Đan Thy là cô Lê Thị Thùy Trinh sớm nhận thấy năng khiếu của cháu và đưa em đến với nhảy hiện đại. Từ 4 tuổi, Thy đã theo dì tới lớp. Ngay buổi đầu làm quen, cô bé nhỏ như cây kẹo đã bị thu hút bởi những bước nhảy. Vì yêu thích, Đan Thy hòa nhịp rất nhanh. Cùng với dì và các bạn trong lớp, cô bé sớm xuất hiện trên nhiều sân khấu. Không những thế, Thy còn kiếm được thù lao từ chính năng khiếu, đam mê của mình.

Năm 9 tuổi, lần đầu tiên Đan Thy bước vào một cuộc thi lớn mang tên “Tìm kiếm vũ công nhí”, tổ chức tại TP. Huế. Bấy giờ, ba mẹ và dì của Thy chỉ nghĩ cho em đi để trải nghiệm. Bởi, các thí sinh cùng thi với Đan Thy đến từ nhiều tỉnh, thành lớn trong nước. Một số em được đào tạo bài bản từ nhỏ. Đến với cuộc thi này, ai cũng có sự chuẩn bị hết sức chu đáo.

Vì vậy, việc Đan Thy tự tin tỏa sáng rồi được xướng tên ở vị trí quán quân khiến mọi người đều vỡ òa. Nhớ lại ngày ấy, chị Lê Thị Thủy Trân, mẹ Đan Thy chia sẻ: “Lúc nhập cuộc, Đan Thy khá tự tin. Nhưng, con tự tin bao nhiêu thì mẹ lại lo bấy nhiêu. Tôi sợ cháu sẽ buồn hơn khi không đoạt giải. Lúc thấy con cầm chiếc cúp trên tay, tôi mừng đến rơi nước mắt”.

Nhân lên đam mê

Sau chiến thắng ở cuộc thi “Tìm kiếm vũ công nhí”, thời gian Đan Thy dành cho những bước nhảy càng nhiều hơn. Từ một học viên nhỏ tuổi nhất, em đã trở thành gương mặt nổi trội của lớp, rồi làm trợ giảng cho dì. Thấy Đan Thy hướng dẫn cho các học viên khác những bước nhảy đầu đời, ai cũng bất ngờ xen lẫn thán phục.

Biết về tài năng của Đan Thy, mọi người đều nghĩ cô bé đã tìm thấy “chân ái” cho đời mình. Không ai ngờ, có ngày, cô bé lại xuất hiện với tư cách một “mẫu nhí”. Nhắc đến hướng đi mới này, Đan Thy chia sẻ, trong thời gian tham gia cuộc thi nhảy, em đã theo dõi nhiều chương trình giải trí. Một lần xem video, Thy bị thu hút bởi những bước catwalk đầy lôi cuốn của các người mẫu tên tuổi. Từ đó, mong muốn được làm quen với sàn diễn thời trang bắt đầu xuất hiện trong em.

Đan Thy nhận giải thưởng top 5 model toàn năng xuất sắc tại cuộc thi “Siêu mẫu nhí toàn năng” - Ảnh: NVCC

Đan Thy nhận giải thưởng top 5 model toàn năng xuất sắc tại cuộc thi “Siêu mẫu nhí toàn năng” - Ảnh: NVCC

Không có môi trường tốt, buổi đầu, Đan Thy tự xem video và tập luyện. Sau này, nhờ sự tiếp sức từ dì và đặc biệt là cô giáo Ngữ Tình, những bước chân của Thy mới trở nên uyển chuyển hơn. Đan Thy khiến gia đình bất ngờ khi xin tham gia một cuộc thi người mẫu nhí tổ chức tại Đà Nẵng. Ban đầu, ai cũng phân vân nhưng cuối cùng đều phải chùn lòng trước những lời tha thiết từ Đan Thy. Điều bất ngờ là ngay từ vòng casting online của cuộc thi, Thy đã được đánh giá là nhân tố tiềm năng, có thể làm nên chuyện. Đặt nhiều kỳ vọng là thế nên khi cuộc thi phải tạm dừng vì lý do khách quan, cả Đan Thy và người thân đều rất tiếc nuối.

Trở về sau cuộc thi, mọi người nghĩ Đan Thy đã “thỏa mãn”. Thế nhưng, một lần nữa, em lại xin ba mẹ thêm cơ hội để có trải nghiệm thực sự trọn vẹn. Lần này, mục tiêu của Đan Thy chính là cuộc thi “Siêu mẫu nhí toàn năng” do kênh truyền hình VOVTV phối hợp với Công ty Cổ phần media Tân Thành An tổ chức. Kết quả, em đã vượt qua 5.786 thí sinh, bước vào vòng chung kết với 19 “mẫu nhí” khác. Trong đêm thi cuối cùng, cô bé người Quảng Trị đã tự tin tỏa sáng và giành giải thưởng top 5 model toàn năng xuất sắc.

Tấm vé trong mơ

Thành công từ cuộc thi “Siêu mẫu nhí toàn năng” giúp người thân tin tưởng hơn vào sự lựa chọn của Đan Thy. Ai cũng tin, để thực hiện ước mơ người mẫu, Thy có thể dung hòa giữa việc học tập và đam mê. Vì thế, ba mẹ quyết định cho Đan Thy ra Hà Nội một thời gian để học catwalk. Đây cũng chính là thời điểm Thy biết đến cuộc thi Face of Việt Nam 2024. “Cô giáo bảo với em và các bạn rằng, 3 bạn giành giải cao nhất sẽ có cơ hội đi Hàn Quốc. Vì thế, ai cũng muốn tham gia”, Đan Thy chia sẻ.

Đan Thy xuất sắc đoạt giải quán quân tại cuộc thi “Tìm kiếm vũ công nhí” - Ảnh: NVCC

Đan Thy xuất sắc đoạt giải quán quân tại cuộc thi “Tìm kiếm vũ công nhí” - Ảnh: NVCC

Hào hứng là vậy nhưng khi vào cuộc, Đan Thy rất lo lắng vì thấy các thí sinh khác đều xuất sắc. Nhiều bạn đã có kinh nghiệm catwalk dày dạn, là những mẫu ảnh nổi tiếng. Biết mình có ít cơ hội, Đan Thy chỉ biết tự nhủ phải nỗ lực hết sức. Chính điều đó đã giúp em vượt mọi khó khăn, trưởng thành qua từng vòng, phần thi và để lại ấn tượng sâu sắc. Vì thế, không ai ngạc nhiên khi cái tên Đan Thy được xướng lên ở ngôi vị Á quân 1.

Chuyện trò với phóng viên, Đan Thy cho biết, phía sau danh hiệu đạt được từ các cuộc thi, đặc biệt là từ Face of Việt Nam là rất nhiều giọt mồ hôi. Đến với sàn catwalk, Thy lần đầu làm quen với đôi giày cao gót. Trong tập luyện, nhiều lúc, em cảm thấy hai chân như rã ra vì mỏi. Tuy nhiên, những thách thức không làm khó được Thy. Bởi, trước đó, với bộ môn nhảy, Đan Thy từng có thời gian dài tôi rèn không kém phần vất vả. Vũ đạo cũng đã góp phần giúp những bước đi của Thy có “chất” hơn. Nhờ tài năng vũ đạo, Đan Thy đã vượt qua những vòng thi năng khiếu với điểm số rất cao.

“Em nhận ra rằng, khi học tập, rèn luyện nghiêm túc, đến một ngày, những thứ mình tích lũy sẽ dùng được. Không những thế, nó sẽ trở thành bảo bối giúp mình tỏa sáng”, Thy nói một cách chín chắn.

Với suy nghĩ ấy, dù đã đạt được nhiều thành công nhưng Đan Thy không cho phép mình tự thỏa mãn. Thy vẫn đang từng ngày nỗ lực để dung hòa giữa việc học và hai niềm đam mê. Đó cũng chính là cách cô bé người Quảng Trị chuẩn bị hành trang để chinh phục những đỉnh cao hơn, mà trước mắt là cuộc thi Face of Asia 2024.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/duong-den-han-quoc-cua-mau-nhi-tai-nang-188778.htm