2 du khách Nhật bị KOL mắng té tát ở Viên Minh Viên

Một KOL Trung Quốc bị chỉ trích vì phát ngôn phân biệt chủng tộc với du khách ngoại quốc và gọi phiên dịch viên là 'kẻ phản quốc'.

 Asianman, một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, đã mắng hai du khách Nhật Bản và phiên dịch viên của họ. Ảnh: SCMP.

Asianman, một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, đã mắng hai du khách Nhật Bản và phiên dịch viên của họ. Ảnh: SCMP.

Hai du khách Nhật Bản gần đây đã có cuộc đối đầu với một KOL Trung Quốc - người tuyên bố họ không xứng để đứng ở Viên Minh Viên. Câu chuyện này làm dấy lên tranh luận về nạn phân biệt chủng tộc ở “đất nước tỷ dân”.

Viên Minh Viên là cung điện nghỉ mát mùa hè nổi tiếng của hoàng gia Trung Quốc thời xưa. Cung điện này bị tàn phá trong những cuộc chiến cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.

Ngày 7/9, hai du khách Nhật Bản và phiên dịch viên Trung Quốc đang chụp ảnh thì bị một KOL tên là Asianman chặn đường. Asianman có 326.000 người theo dõi trên Douyin. Anh phát triển kênh bằng cách chia sẻ kiến thức trong thường ngày với khán giả. KOL đã học thạc sĩ kinh tế ở Anh và trở về Trung Quốc để phát triển sự nghiệp.

Trong video của Asianman, phiên dịch viên đã yêu cầu anh di chuyển để khách chụp ảnh. “Là người Trung Quốc, sao anh dám bảo tôi đi nơi khác ở Viên Minh Viên”, Asianman tức giận nói.

 Viên Minh Viên là cung điện nghỉ mát nổi tiếng của hoàng gia Trung Quốc thời xưa nhưng đã bị chiến tranh tàn phá. Ảnh: Shutterstock.

Viên Minh Viên là cung điện nghỉ mát nổi tiếng của hoàng gia Trung Quốc thời xưa nhưng đã bị chiến tranh tàn phá. Ảnh: Shutterstock.

Anh khẳng định một hướng dẫn viên Trung Quốc cũng không nên giúp người nước ngoài chụp ảnh. Bảo vệ khách hàng, phiên dịch viên cho biết du khách có quyền chụp ảnh bất kể quốc tịch.

Asianman tiếp tục tung ra những lời nói xúc phạm với nhóm ba người. Anh gọi phiên dịch viên là một “kẻ phản quốc”. Khi hai du khách và phiên dịch viên muốn rời đi, Asianman đuổi theo và quay phim họ bằng điện thoại.

Khi một trong hai du khách Nhật đe dọa gọi cảnh sát, Asianman đáp trả bằng cách tuyên bố người nước ngoài không xứng đáng sử dụng dịch vụ an ninh ở Trung Quốc. Sau đó, một người trong nhóm gọi nhân viên bảo vệ của Viên Minh Viên để giải quyết xung đột.

Bất ngờ, nhân viên bảo vệ khẳng định người Nhật Bản không được phép vào Viên Minh Viên. Phiên dịch viên Trung Quốc giải thích các du khách là nhân viên của một công ty Nhật Bản tại Trung Quốc và không có quy định nào về việc cấm khách nước ngoài vào di tích lịch sử này.

 Video của Asianman ghi lại cảnh du khách người Nhật trình bày sự việc với nhân viên bảo vệ. Ảnh: Weibo.

Video của Asianman ghi lại cảnh du khách người Nhật trình bày sự việc với nhân viên bảo vệ. Ảnh: Weibo.

“Ý kiến của tôi không đại diện cho ý kiến của ban quản lý. Tuy nhiên, tôi không cho phép họ vào đây”, nhân viên bảo vệ nói.

Ông ủng hộ lập trường của Asianman và tuyên bố: “Tôi ghét họ. Tôi phải cho họ một trận ra trò”. Chia sẻ với Hongxing News, một nhân viên Viên Minh Viên cho biết không có hạn chế nào đối với du khách nước ngoài.

Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. “Anh ấy không làm gì sai. Không ai có nghĩa vụ phải nhường đường cho người khác tại một điểm du lịch”, một người ủng hộ Asianman bình luận.

“Anh ta đang kích động phân biệt chủng tộc và xung đột quốc gia. Những du khách Nhật Bản không làm gì sai cả”, một người khác viết.

Trong cuộc họp báo ngày 9/9, phóng viên của đài Asahi (Nhật Bản) yêu cầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc bình luận về vấn đề này và nêu lên mối lo ngại đối với đời sống của công dân Nhật Bản ở Trung Quốc.

Bà Mao Ninh, người phát ngôn của Bộ, tuyên bố không bình luận về những phát biểu cá nhân. “Trung Quốc là một quốc gia cởi mở và toàn diện. Chúng tôi không tham gia vào các hoạt động phân biệt đối xử với bất kỳ quốc gia nào”, bà khẳng định.

Hiện tại, Asianman đã xóa video trên mạng xã hội. Tài khoản Douyin của anh cũng không thể truy cập.

Đông Tùng

Theo SCMP

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/2-du-khach-nhat-bi-kol-mang-te-tat-o-vien-minh-vien-post1497606.html