Chủ thương hiệu máy nhắn tin vừa phát nổ hàng loạt ở Liban tiết lộ thông tin bất ngờ

Ngày 18/9, trao đổi với báo giới, nhà sáng lập công ty Gold Apollo của Đài Loan (Trung Quốc), ông Hsu Ching-Kuang cho biết công ty này không sản xuất các máy nhắn tin bị nổ ở Liban ngày 17/9.

"Sản phẩm đó không phải của chúng tôi. Chỉ là có thương hiệu của chúng tôi trên đó", ông Hsu chia sẻ với báo giới từ văn phòng của công ty tại thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan.

Công này khẳng định đây là mẫu AR-924 do công ty BAC Consulting trụ sở tại Budapest (Hungary) sản xuất.

Ông Hsu Ching-Kuang chia sẻ với báo giới tại văn phòng ở Tân Đài Bắc (Ảnh: Reuters).

Ông Hsu Ching-Kuang chia sẻ với báo giới tại văn phòng ở Tân Đài Bắc (Ảnh: Reuters).

Công ty này có quyền sử dụng thương hiệu của công ty Đài Loan tại một số khu vực nhưng việc thiết kế và sản xuất hoàn toàn do BAC thực hiện. Phía BAC chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, ông Hsu cho biết, việc chuyển tiền từ công ty này đã có nhiều vấn đề.

"Hoạt động chuyển tiền rất kỳ lạ", ông nói và cho biết thêm các khoản thanh toán hầu như đều đến từ Trung Đông. Song, ông không giải thích thêm.

Ông Hsu khẳng định không hề biết các máy nhắn tin này đã bị can thiệp dẫn đến phát nổ như thế nào.

Ông Hsu nhấn mạnh Gold Apollo chỉ là nạn nhân và dự định sẽ khởi kiện.

"Chúng tôi có thể không phải là công ty lớn nhưng là công ty có trách nhiệm. Sự việc này rất đáng xấu hổ", ông Hsu nói.

Trong lúc ông Hsu trao đổi với báo giới, cảnh sát cũng tới công ty làm việc. Giới chức từ cơ quan kinh tế Đài Loan cũng tới trụ sở Gold Apollo.

Cơ quan này tiết lộ, không hề có số liệu ghi nhận xuất khẩu máy nhắn tin từ Đài Loan sang Liban.

Ngày 17/9, hàng loạt máy nhắn tin của các thành viên Hezbollah đã phát nổ trên khắp Liban, khiến gần 3.000 người bị thương, 9 người thiệt mạng.

Làn sóng nổ kéo dài khoảng một giờ, bắt đầu từ 15h30 ngày 17/9 theo giờ địa phương, diễn ra tại nhiều khu vực trên khắp Liban, đặc biệt là Dahiyeh, khu ngoại ô phía nam thủ đô Beirut được coi là thành trì của Hezbollah.

Tình trạng này cũng xảy ra với máy nhắn tin của một số tay súng Hezbollah ở Syria.

Trước đó, khi phân tích hình ảnh máy nhắn tin bị phá hủy, hãng tin Reuters nhận thấy định dạng và nhãn dán ở mặt sau giống với máy nhắn tin do Gold Apollo sản xuất.

Một nguồn tin an ninh cấp cao của Liban cho hay Hezbollah đã đặt hàng 5.000 máy nhắn tin từ công ty Gold Apollo có trụ sở tại Đài Loan.

Hezbollah đã cáo buộc Israel đứng sau vụ việc và thề trả đũa.

Hiện chưa rõ các thiết bị được kích nổ như thế nào. Ba nguồn tin nói rằng các máy nhắn tin này là mẫu mới nhất mà Hezbollah sử dụng trong những tháng gần đây.

Sau vụ việc gây rúng động, đã xuất hiện nhiều giả thuyết về việc các thiết bị di động tưởng chừng là lỗi thời trên thế giới lại biến thành vũ khí nguy hiểm.

Trong đó, tờ New York Times dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ nghi ngờ Israel đã đặt vật liệu nổ vào một lô máy nhắn tin do Đài Loan sản xuất, được nhập khẩu vào Liban để Hezbollah sử dụng.

Israel chưa bình luận về những thông tin này.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chu-thuong-hieu-may-nhan-tin-vua-phat-no-hang-loat-o-liban-tiet-lo-thong-tin-bat-ngo-192240918161717539.htm