2 đứa trẻ đào đất trên khu ruộng bỏ trống, sự việc xảy ra sau đó khiến người thân gục ngã
Sự việc xảy ra bất ngờ khiến cho người thân của những đứa trẻ gần như gục ngã.
Hai đứa trẻ mới biết đi tại Campuchia đã thiệt mạng khi một quả lựu đạn phóng tên lửa còn sót lại từ thời nội chiến bất ngờ phát nổ ngay gần nơi ở của các em. Thông tin này được một quan chức địa phương xác nhận vào hôm nay.
Vụ nổ bi thảm xảy ra vào ngày hôm qua, tại một khu ruộng bỏ trống, thuộc ngôi làng hẻo lánh ở tỉnh Siem Reap, nằm ở phía tây bắc Campuchia. Đây từng là khu vực tàn tích chiến tranh vẫn còn rải rác khắp nơi, trở thành mối đe dọa dai dẳng đối với người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ.
Hai nạn nhân trong vụ nổ là anh em họ, gồm một bé trai và một bé gái, cả hai chỉ mới hai tuổi. Tổng giám đốc Trung tâm rà phá bom mìn Campuchia (CMAC), ông Heng Ratana, cho biết theo điều tra ban đầu, các em đã vô tình phát hiện và đào bới khu vực có quả lựu đạn chôn vùi. Trong lúc chơi đùa, rất có thể các em đã dùng vật gì đó đập vào quả lựu đạn, dẫn đến vụ nổ thảm khốc.
Hậu quả thật đau lòng: một em tử vong ngay tại chỗ, trong khi em còn lại được đưa đến bệnh viện nhưng không thể qua khỏi. Sự việc xảy ra khiến người thân của 2 đứa trẻ vô cùng đau đớn, gục ngã vì các em còn quá nhỏ.
Ông Heng Ratana bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc: "Chiến tranh đã chấm dứt và đất nước đã hòa bình hơn 25 năm, nhưng những hậu quả tàn khốc vẫn tiếp tục lấy đi sinh mạng của người dân Campuchia. Bom mìn và các loại vũ khí còn sót lại vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng".
Sự việc đau lòng này diễn ra trong bối cảnh Campuchia phải tạm dừng một phần hoạt động rà phá bom mìn do quyết định bất ngờ của chính phủ Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump, khi Washington đóng băng viện trợ nước ngoài trong 90 ngày. Điều này đã gây gián đoạn lớn đến công tác rà phá bom mìn tại Campuchia, một quốc gia vẫn đang phải vật lộn với những di chứng chiến tranh.
Tuy nhiên, vào thứ sáu tuần trước, các quan chức Campuchia thông báo rằng hoạt động rà phá bom mìn sẽ được tiếp tục sau khi Hoa Kỳ cấp giấy miễn trừ đặc biệt, cho phép tài trợ trở lại cho công tác quan trọng này. Đây là một tin tức đáng mừng, nhưng vẫn còn đó nhiều thách thức phía trước.
Campuchia là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bom mìn còn sót lại từ các cuộc chiến tranh kéo dài nhiều thập kỷ, bắt đầu từ những năm 1960. Sau khi nội chiến chính thức kết thúc vào năm 1998, đất nước này vẫn phải đối mặt với một thực tế đau lòng: hàng triệu quả bom mìn và vật liệu chưa nổ vẫn nằm rải rác khắp nơi, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân.
Theo thống kê, kể từ năm 1979, bom mìn và vật liệu nổ chưa phát nổ đã cướp đi sinh mạng của khoảng 20.000 người Campuchia, và số người bị thương cao gấp đôi con số đó. Dù số vụ tai nạn đã giảm đáng kể so với những năm trước, nhưng thỉnh thoảng, những thảm kịch vẫn xảy ra, như một lời nhắc nhở về di chứng chiến tranh chưa bao giờ thực sự chấm dứt.
Chỉ trong tháng trước, hai nhân viên rà phá bom mìn Campuchia đã thiệt mạng khi cố gắng tháo gỡ một quả mìn chống tăng tồn tại hàng thập kỷ trên một cánh đồng lúa. Một người dân khác cũng tử vong khi vô tình kích nổ một quả mìn trong lúc làm nông trên mảnh đất của mình. Những sự kiện này cho thấy nguy cơ vẫn còn rất lớn đối với cộng đồng địa phương.
Hiện nay, hơn 1.600 km² đất đai tại Campuchia vẫn bị ô nhiễm bởi bom mìn và vật liệu nổ chưa phát nổ, ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng một triệu người dân. Chính phủ Campuchia đã đặt mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn bom mìn vào năm 2025. Tuy nhiên, do những khó khăn về tài chính cũng như việc phát hiện thêm các bãi mìn dọc biên giới với Thái Lan, mục tiêu này đã phải dời lại đến năm 2030.
Vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra là một lời nhắc nhở đau đớn rằng, dù chiến tranh đã lùi xa, những vết thương mà nó để lại vẫn còn âm ỉ. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đầu tư vào công tác rà phá bom mìn, nhằm đảm bảo một tương lai an toàn hơn cho thế hệ trẻ Campuchia.