Israel tiến quân vào Bờ Tây, từ chối 40.000 người Palestine quay lại trại tị nạn
Israel hôm 23/2 đã điều động xe tăng và binh sĩ thuộc biên chế Lực lượng phòng vệ nước này (IDF) tiến vào phía bắc khu Bờ Tây với danh nghĩa 'hoạt động chống khủng bố'.
Theo Thời báo Israel, đây là lần đầu tiên IDF triển khai xe tăng tới khu Bờ Tây kể từ chiến dịch 'Tấm khiên phòng thủ' hồi năm 2002, và theo thông cáo từ IDF thì động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Tel Aviv đang mở rộng hoạt động tác chiến ở Bờ Tây trong khuôn khổ chiến dịch ‘Bức tường Sắt’ được phát động hôm 21/1.
Các xe tăng Israel tiến vào khu Bờ Tây hôm 23/2. Ảnh: WAFA của Palestine
Trong một thông cáo đưa ra sau đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói rằng ông đã chỉ thị IDF đồn trú tại các trại tị nạn ở Bờ Tây nhằm mục đích “dọn sạch các phần tử cực đoan, và không cho phép bất kỳ ai quay trở lại”.
“40.000 người Palestine đã được sơ tán khỏi các trại tị nạn Jenin, Tulkarem và Nur Shams, những nơi giờ sạch bóng người. Các hoạt động của Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) ở những trại đó cũng bị ngừng lại… IDF đang dọn dẹp các căn cứ, phá hủy cơ sở hạ tầng và vũ khí của khủng bố trên quy mô lớn”, ông Katz cho biết.
“Tôi đã chỉ thị IDF chuẩn bị ở các trại trên trong thời gian dài… và không cho phép người dân quay trở lại đó, cũng như không để khủng bố quay lại và trỗi dậy”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh.
Số liệu từ WAFA, kênh truyền thông Palestine, cho biết các hoạt động quân sự của Israel ở khu Bờ Tây từ tháng trước đến nay đã khiến 27 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, 160 người bị bắt giữ và khoảng 120 ngôi nhà bị phá hủy.