2 ngôi nhà hoa xác pháo 'nổi như cồn' ở Lâm Đồng

Giàn hoa xác pháo phủ kín mái nhà của anh Phi Long hút hàng chục khách check-in mỗi ngày nhờ độ xum xuê, cam rực bắt mắt. Trong khi đó, mái nhà tương tự ở Bảo Lộc cũng được lòng du khách.

Ngôi nhà hoa xác pháo ở Di Linh

Vừa ra Tết Ất Tỵ, hình ảnh về giàn hoa xác pháo (hay hoa chùm ớt) nhà ông Hữu Thắng (ngụ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) lan truyền trên mạng xã hội khiến dân mê checki-in "đứng ngồi không yên". Chia sẻ với Tri Thức - Znews chiều ngày 3/2, anh Trần Phi Long (con của ông Thắng - chủ nhà), cho biết giàn hoa được ba anh trồng từ năm 2009, phải mất 7 năm sau, hoa mới nở xum xuê, đều và dày. "Hoa nhà tôi sẽ nở 2 đợt. Một là vào Giáng sinh, lúc này mật độ hoa dày nhất. Hai là vào tháng 3, sau Tết nhưng hoa sẽ ít hơn. Vào thời điểm hoa nở, có khoảng hàng chục khách lui tới chụp ảnh mỗi ngày", anh Long nói. Nguyễn Thị Hồng Tâm (ngụ Đà Lạt, du khách ghé điểm đến vào mùng 4 Tết, tức ngày 1/2), mô tả ngôi nhà ở ngoài đẹp như trong truyện cổ tích. Vào mùa hoa nở, năm nào cô cũng đến thả dáng. Tuy nhiên, du khách yêu thích hoa nên tìm hiểu kỹ địa chỉ bởi tại Lâm Đồng có đến 2 ngôi nhà hoa xác pháo. Điểm đầu tiên là nhà của anh Long ở Di Linh. Điểm thứ hai là ngôi nhà ở thôn B'Đơr, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm (Bảo Lộc).

Mái nhà nên thơ ở Bảo Lộc

Cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 2 giờ lái xe, ngôi nhà hoa xác pháo ở thôn B'Đơr, Bảo Lộc cũng được lòng du khách gần xa. Ngôi nhà từng thuộc về anh K’Típ (59 tuổi). Tuy nhiên, anh đã bán nhà vào năm 2019 cho một người yêu cây cảnh để trang trải thu nhập cho gia đình. Theo anh Sam Sam, một nhiếp ảnh gia địa phương, 2 giàn hoa xác pháo này đều rực rỡ và bắt mắt, song, địa chỉ chụp hoa chùm ớt ở Bảo Lộc có phần thơ mộng, đậm chất thơ hơn.

Tường Vi

Ảnh: Hồng Tâm, Sam Sam

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/2-ngoi-nha-hoa-xac-phao-noi-nhu-con-o-lam-dong-post1529004.html