20 giờ tối nay, tuyển Việt Nam chinh phục 'chảo lửa' Rajamangala

Lần thứ 3 liên tiếp, đội tuyển Việt Nam tranh ngôi vương Đông Nam Á với đội tuyển Thái Lan.

Trận cầu được xem là “kinh điển Đông Nam Á” này luôn chứa đựng bất ngờ, kịch tính và mang trên mình niềm kiêu hãnh của 2 nền bóng đá hàng đầu khu vực.

Thất vọng bao trùm đội chủ nhà

Giới truyền thông và các chuyên gia Thái Lan đang cố gắng “giảm áp lực” cho đội nhà. Họ cho rằng Thái Lan không thực sự quan trọng chuyện thắng - thua ở ASEAN Cup 2026, một phần cũng vì lực lượng chắp vá do giải đấu này không buộc các CLB phải “nhả” những cầu thủ tốt nhất.

Tuy nhiên, với các CĐV Thái Lan, nỗi thất vọng đang bao trùm khi phải chứng kiến một lối chơi thiếu sức sống cùng phong độ thất thường của đội nhà.

 Trận chung kết lượt đi giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra ở "chảo lửa" Rajamangala (ẢNH: FTP PLAY)

Trận chung kết lượt đi giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra ở "chảo lửa" Rajamangala (ẢNH: FTP PLAY)

Thái Lan bất ngờ để thua Singapore 1-2 ngay tại “chảo lửa” Rajamangala ở lượt về bán kết và chỉ giành quyền đi tiếp nhờ cách biệt tối thiểu 4-3 chung cuộc. Hàng thủ Thái Lan để lọt lưới tới 3 bàn sau 2 lượt trận bán kết, bộc lộ rất nhiều khoảng trống nguy hiểm và thường xuyên gặp khó khăn mỗi khi đối phương tổ chức dồn ép trực diện.

Giới chuyên môn nhìn nhận lối chơi có phần thực dụng của HLV Hudson đang đi ngược lại bản sắc của bóng đá Thái Lan và chưa thể hiện được sự chắc chắn về chiến thuật.

Trong khi đó, Việt Nam đang sở hữu phong độ thuyết phục với chuỗi 24 trận bất bại trên mọi đấu trường. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tiến vào trận chung kết sau khi vượt qua đội tuyển Malaysia với tổng tỷ số 4-0 của 2 lượt trận bán kết.

Lối chơi của tuyển Việt Nam đạt đến sự cân bằng giữa công và thủ: hàng công ghi tới 17 bàn thắng từ đầu giải, trong khi hệ thống phòng ngự mới chỉ lọt lưới duy nhất 1 bàn sau 6 trận đấu.

- Thái Lan (3-4-3): Kampol; Manuel Bihr, Pansa, Seksan; Weerawatnodom, Yooyen, Worachit, Wanchai; Thossawat, Teerasak, Gustavsson.

- Việt Nam (3-4-3): Lê Giang Patrik; Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Chung; Trương Tiến Anh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Dù được đánh giá cao hơn, nhưng đây vẫn là trận đấu trên sân Thái Lan, nên nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ chọn cách tiếp cận trận đấu tương tự trận thắng Indonesia 3-0 tại vòng bảng. Hàng phòng ngự càng đá càng chặt chẽ sẽ là điểm tựa để Việt Nam kiên nhẫn chịu đựng sức ép.

Những cầu thủ tốt nhất sẽ được bố trí ở khu trung tuyến, và Việt Nam sẽ săn tìm cơ hội bàn thắng bằng cách khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ dâng cao của Thái Lan bằng các pha chuyển trạng thái với bóng dài.

Xuân Son sẽ là lựa chọn trên hàng công sau những gì anh đã làm ở 2 trận bán kết cũng như chính tại lượt đi chung kết ASEAN Cup 2024 trước Thái Lan. Sự có mặt của Xuân Son sẽ buộc đội hình Thái Lan không thể thoải mái dâng cao hay chủ động áp đặt thế trận. Điều đó cũng khiến cho cơ hội tung ra các đường phản công sắc lẹm của họ trở nên ít đi.

Với trận chung kết lượt đi, đội tuyển Thái Lan buộc phải thắng để tạo lợi thế trước khi sang Mỹ Đình trong trận lượt về. Nhưng Việt Nam thì không cần mạo hiểm.

Một trận hòa tại Bangkok vẫn là kết quả chấp nhận được, miễn giữ được mành lưới hoặc ghi được bàn xa nhà. Thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra theo kịch bản quen thuộc: Thái Lan kiểm soát bóng, Việt Nam kiểm soát trận đấu. Với bóng đá hiện đại, đội nào kiểm soát trận đấu mới dễ đạt mục đích cuối cùng.

Mối duyên nợ

Hơn 30 năm đối đầu trong lịch sử giải đấu, không trận derby nào ở Đông Nam Á mang sức nặng như Việt Nam - Thái Lan. Giai đoạn 1995-2008, “Voi chiến” gần như áp đảo tuyệt đối: toàn thắng khi gặp nhau ở các kỳ AFF Cup đầu tiên.

Bước ngoặt đến vào năm 2008, khi Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1 tại Rajamangala trong trận chung kết lượt đi, rồi giữ vững lợi thế để lần đầu tiên đăng quang ở AFF Cup. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam thắng một trận chung kết trước Thái Lan.

Trận chung kết ASEAN Cup 2026 đánh dấu lần thứ 4 trong lịch sử Việt Nam và Thái Lan đụng độ nhau ở trận tranh ngôi vô địch Đông Nam Á. Đây cũng là kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi 2 nền bóng đá lớn nhất khu vực có lần thứ 3 liên tiếp gặp nhau ở trận chung kết giải đấu (các năm 2022, 2024 và 2026).

Xét về lịch sử đối đầu tổng thể từ năm 1995 đến nay, Thái Lan vẫn giữ ưu thế về số lần vô địch giải đấu (7 lần vô địch so với 3 lần của Việt Nam). Trong 3 lần gặp nhau trước đây ở chung kết, Việt Nam thắng tới 2 lần (năm 2008 với tổng tỷ số 3-2 và năm 2024 với tổng tỷ số 5-3) và chỉ để thua duy nhất 1 lần vào năm 2022 với tổng tỷ số sát sao 2-3.

Tuy nhiên, Thái Lan chưa từng thắng Việt Nam khi phải đá trên sân khách, ngược lại Việt Nam đã 2 lần thắng tại Bangkok, chỉ để thua 1 trong các trận chung kết.

Việt Nam cũng ghi tới 10 bàn thắng vào lưới đối thủ trong các trận chung kết này so với 7 bàn của người Thái. Trong 5 lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường, kết quả cực kỳ cân bằng khi mỗi đội thắng 2 trận và hòa nhau 1 trận.

Toàn bộ vé bán hết chỉ sau vài giờ

Ngày 21-8, toàn bộ số vé xem hai trận chung kết tại cả Thái Lan và Việt Nam đều được người hâm mộ săn lùng và mua sạch chỉ trong vài giờ mở bán.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), toàn bộ 3.000 vé dành riêng cho cổ động viên (CĐV) Việt Nam trong trận lượt đi vào tối 22-8 tại sân Rajamangala đã được bán hết. Đại diện truyền thông FAT cho biết, nước chủ nhà bố trí khu vực riêng cho đội khách với mức giá 500 baht/vé (tương đương khoảng 400.000 đồng). Sáng 21-8, hệ thống bán vé trực tuyến của Thái Lan thông báo toàn bộ khu vực này đã chính thức hết vé.

Sự tiếp sức của người hâm mộ biến họ trở thành “cầu thủ thứ 12” hoàn hảo cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trước đó, các CĐV Việt Nam đã không quản ngại đường xa để cổ vũ đội nhà trong các trận đấu tại Indonesia, Malaysia, cũng như chuyến tháp tùng sang Chonburi (Thái Lan) ở giai đoạn đầu giải trong cuộc so tài với Timor Leste.

Sân vận động quốc gia Rajamangala cũng là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp của HLV Kim Sang-sik từ khi dẫn dắt bóng đá Việt Nam. Ông từng cùng các học trò đánh bại kình địch Thái Lan để giành chức vô địch ASEAN Cup 2024 và tấm huy chương vàng SEA Games 2025.

Với thực lực và phong độ ổn định hiện tại, người hâm mộ đang kỳ vọng vào chiến thắng thứ 3 liên tiếp của chiến lược gia người Hàn Quốc ngay trên đất bạn. Sức nóng được dự báo sẽ còn bùng nổ hơn nữa khi trận chung kết lượt về diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối 26-8.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, 60% tổng số vé phát hành qua hình thức trực tuyến (online) đã bán hết chỉ sau vài giờ mở bán vào chiều 20-8. Vé trận chung kết lượt về gồm 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1.200.000 đồng và 1.500.000 đồng, trong đó các mệnh giá cao được hệ thống ưu tiên phân phối trước.

Để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ, VFF sẽ tiếp tục mở bán trực tiếp lượng vé còn lại tại quầy vé sân Mỹ Đình vào ngày trước khi trận đấu diễn ra.

QUỐC CƯỜNG - CHU NGỌC - YẾN PHƯƠNG

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/20-gio-toi-nay-tuyen-viet-nam-chinh-phuc-chao-lua-rajamangala-post136895.html