20 năm gắn bó với Báo Phú Yên - một chặng đường ý nghĩa
Là một phóng viên cấp huyện, tôi luôn cảm thấy vinh dự và tự hào khi được cộng tác với Báo Phú Yên trong suốt 20 năm qua. Đối với tôi, Báo Phú Yên không chỉ là một tờ báo địa phương mà còn là ngôi nhà chung, nơi tôi được sống với niềm đam mê nghề báo, được sẻ chia, học hỏi và cùng đồng hành với những đồng nghiệp đáng quý.

Cộng tác viên An Văn Thùy viết bài cộng tác Báo Phú Yên. Ảnh: CTV
Suốt 2 thập kỷ gắn bó, tôi đã có biết bao kỷ niệm với nghề. Đó là những lần lội bộ dọc khu rừng, ven suối để thu thập tài liệu; là những chuyến đi bất ngờ đến các hộ gia đình khó khăn nơi vùng sâu, vùng xa để lắng nghe, thấu hiểu và phản ánh trung thực cuộc sống của bà con. Không ít lần, tôi và đồng nghiệp phải đối diện với những tình huống nguy hiểm khi ghi hình lâm tặc vận chuyển gỗ trái phép hay khi tiếp cận những điểm khai thác vàng lậu. Nhưng vượt lên tất cả, niềm vui lớn nhất chính là những bài viết, những hình ảnh dù nhỏ nhưng đã góp phần thay đổi thực tế, giúp lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
Điều ấn tượng nhất trong hành trình 20 năm ấy không chỉ là những trải nghiệm thực tế mà còn là môi trường làm báo chuyên nghiệp của Báo Phú Yên. Từ các phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn đến lãnh đạo, tất cả đều luôn cởi mở, thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp với các cộng tác viên như tôi. Không có khoảng cách giữa phóng viên chuyên trách và cộng tác viên, giữa cấp tỉnh và cấp huyện. Tất cả đều chung một tình yêu dành cho báo chí, cho những bài viết chân thực và giàu giá trị nhân văn.
20 năm miệt mài với nghề báo, tôi có cơ hội đóng góp những tác phẩm báo chí có giá trị và được công nhận. Tôi đã một lần cùng các anh chị Báo Phú Yên nhận giải khuyến khích báo chí chất lượng cao của tỉnh với tác phẩm “Cây rừng bỗng dưng có chủ”, đạt giải C với tác phẩm “Sông Hinh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” và một giải khuyến khích Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh. Dù những giải thưởng ấy không lớn so với các anh chị phóng viên chuyên nghiệp, nhưng với tôi, đó là niềm tự hào, là minh chứng cho sự gắn kết và tình cảm như một gia đình giữa tôi và Báo Phú Yên.
Trước công cuộc đổi mới của đất nước, trước những chủ trương cải cách bộ máy quản lý của Đảng, Nhà nước, có thể trong thời gian tới, tờ “Báo Phú Yên” có thể sẽ mang một tên gọi mới. Nhưng với tôi, với tất cả những độc giả đã từng gắn bó, Báo Phú Yên vẫn luôn là một phần không thể thiếu. Đó không chỉ là nơi cung cấp thông tin chính thống, mà còn là người bạn đồng hành của người dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Dù thế nào đi nữa, những giá trị mà Báo Phú Yên mang lại sẽ không bao giờ phai nhạt.
20 năm gắn bó với Báo Phú Yên là một hành trình đầy kỷ niệm, là sự trưởng thành trong nghề nghiệp và là tình yêu lớn đối với báo chí. Tôi tin rằng, dù Báo Phú Yên có thay đổi theo thời cuộc, nhưng tinh thần, sứ mệnh và những giá trị mà tờ báo đã cống hiến cho xã hội vẫn sẽ mãi trường tồn.
Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Báo Phú Yên, đến những đồng nghiệp, những người anh, người chị đã cùng tôi đồng hành trong suốt chặng đường đáng nhớ này!