21 năm ngày giỗ cố Nghệ sĩ Ưu tú Bắc Sơn: Trở về mái nhà tranh của ký ức

Tối 2-3 (nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại tư gia ở Thành phố Hồ Chí Minh, gia đình cố Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Bắc Sơn đã trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 21 của ông. Nhiều văn nghệ sĩ, doanh nhân, bạn bè thân hữu và đại diện lãnh đạo các địa phương đã đến dâng hương tưởng niệm người nhạc sĩ tài hoa - tác giả của nhiều ca khúc trữ tình mang đậm hồn quê Nam Bộ.

Không gian lễ giỗ lần thứ 21 cố Nghệ sĩ Ưu tú Bắc Sơn được thiết kế theo hình ảnh mái nhà tranh quê nội Long Thành (Đồng Nai). Ảnh: Minh Huệ

Không gian lễ giỗ lần thứ 21 cố Nghệ sĩ Ưu tú Bắc Sơn được thiết kế theo hình ảnh mái nhà tranh quê nội Long Thành (Đồng Nai). Ảnh: Minh Huệ

Cố NSƯT Bắc Sơn (1931-2005), tên thật là Trương Văn Khuê, sinh ra và lớn lên tại Long Thành, Đồng Nai. Ông được coi là nhạc sĩ của quê hương. Trong cuộc đời sáng tác của mình, nhạc sĩ Bắc Sơn để lại hơn 500 tác phẩm. Ông được biết đến là tác giả của hàng loạt ca khúc nổi tiếng như “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, “Sa mưa giông”, “Em đi trên cỏ non”, “Nhật ký đời tôi”… Với giai điệu mộc mạc, đậm chất dân ca Nam Bộ, âm nhạc của ông thấm đẫm tình quê, nghĩa mẹ cha và những giá trị truyền thống bền vững. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận những đóng góp quan trọng cho nền âm nhạc Việt Nam.

Điểm đặc biệt của lễ giỗ năm nay là không gian tưởng niệm được chính con gái ông - doanh nhân, nghệ sĩ Bích Thủy tự tay thiết kế như một mái nhà tranh xưa, tái hiện hình ảnh quê nội Long Thành (Đồng Nai) thuở trước. Trong khu vườn nhỏ có bông sen, cây chuối trổ buồng, cây vú sữa sai trái, góc rơm có ổ trứng gà, đôi quang gánh… tạo nên khung cảnh mộc mạc, ấm áp nghĩa tình.

Doanh nhân - nghệ sĩ Bích Thủy, con gái thứ 9 của cố Nghệ sĩ Ưu tú Bắc Sơn (bìa trái) xúc động chia sẻ tại lễ tưởng niệm. Ảnh: Minh Huệ

Doanh nhân - nghệ sĩ Bích Thủy, con gái thứ 9 của cố Nghệ sĩ Ưu tú Bắc Sơn (bìa trái) xúc động chia sẻ tại lễ tưởng niệm. Ảnh: Minh Huệ

Chia sẻ tại lễ giỗ, doanh nhân - nghệ sĩ Bích Thủy xúc động nói: “Đã 21 năm kể từ ngày ba đi xa. Năm nay, tôi muốn tự tay làm cho ba má một mái nhà tranh giống hệt ngôi nhà dưới nội ở Long Thành ngày xưa. Tôi mong khi mọi người bước vào không gian này sẽ cảm nhận được hồn quê, tình cảm gia đình - cũng chính là tinh thần trong âm nhạc của ba tôi”.

Đông đảo văn nghệ sĩ, thân hữu quây quần trong không gian mái nhà tranh tái hiện quê nội Long Thành (Đồng Nai), cùng tưởng nhớ cố Nghệ sĩ Ưu tú Bắc Sơn trong ngày giỗ lần thứ 21 của ông. Ảnh: Minh Huệ

Đông đảo văn nghệ sĩ, thân hữu quây quần trong không gian mái nhà tranh tái hiện quê nội Long Thành (Đồng Nai), cùng tưởng nhớ cố Nghệ sĩ Ưu tú Bắc Sơn trong ngày giỗ lần thứ 21 của ông. Ảnh: Minh Huệ

Nhiều nghệ sĩ đến dự đã bày tỏ sự trân trọng đối với di sản âm nhạc của cố NSƯT Bắc Sơn. Nghệ sĩ Huỳnh Bá Thanh tham dự chương trình chia sẻ: “Âm nhạc của ông mộc mạc mà sâu lắng, nghe một lần là nhớ mãi. Những ca khúc của ông không chỉ là kỷ niệm mà còn là ký ức chung của nhiều thế hệ. Mỗi lần giỗ ông, anh em văn nghệ sĩ lại có dịp ngồi lại, nhắc nhớ về một tâm hồn nghệ sĩ hiền hậu, chân thành”. Nghệ sĩ Thanh Hằng cho biết: “Cứ đến ngày rằm tháng Giêng hàng năm, dù bận công việc, sớm hay muộn tôi đều cố gắng trở về dự ngày giỗ của ông. Về đây không chỉ để thắp nén nhang, mà còn để thương, để nhớ về một người nghệ sĩ tài hoa, luôn khiêm tốn, giản dị như chính con người và âm nhạc của ông”.

Nghệ sĩ Thanh Hằng thành kính dâng hương, tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa trong ngày giỗ lần thứ 21 của cố Nghệ sĩ Ưu tú Bắc Sơn. Ảnh: Minh Huệ

Nghệ sĩ Thanh Hằng thành kính dâng hương, tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa trong ngày giỗ lần thứ 21 của cố Nghệ sĩ Ưu tú Bắc Sơn. Ảnh: Minh Huệ

Ca sĩ Hạnh Nguyên tưởng nhớ cố Nghệ sĩ Ưu tú Bắc Sơn với ca khúc “Còn thương rau đắng mọc sau hè” trong không gian mái nhà tranh được tái hiện tại lễ giỗ lần thứ 21 của ông. Ảnh: Minh Huệ

Ca sĩ Hạnh Nguyên tưởng nhớ cố Nghệ sĩ Ưu tú Bắc Sơn với ca khúc “Còn thương rau đắng mọc sau hè” trong không gian mái nhà tranh được tái hiện tại lễ giỗ lần thứ 21 của ông. Ảnh: Minh Huệ

Những giai điệu quen thuộc của ông được cất lên như lời tri ân và tiếp nối. Sau hơn 2 thập kỷ, âm nhạc của cố NSƯT Bắc Sơn vẫn sống mãi trong lòng công chúng, đặc biệt với người dân Đồng Nai - quê hương đã nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ và đi vào từng nốt nhạc của ông.

Minh Huệ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202603/21-nam-ngay-gio-co-nghe-si-uu-tu-bac-son-tro-ve-mai-nha-tranh-cua-ky-uc-349243b/