22 năm chờ đợi và cái kết ngọt ngào của Arsenal
Sau 22 năm chờ đợi, Arsenal cuối cùng cũng được sống lại cảm giác nâng cao chức vô địch Premier League trong bầu không khí bùng nổ và đầy cảm xúc tại Selhurst Park.
Dù đánh bại Crystal Palace 2-1 nhờ các pha lập công của Gabriel Jesus và Noni Madueke, kết quả trận đấu dường như chỉ đóng vai trò phụ. Tâm điểm của buổi tối thuộc về khoảnh khắc đội trưởng Martin Odegaard nâng cao chiếc cúp Premier League trước hàng nghìn CĐV Arsenal có mặt trên khán đài sân khách.
Những tấm vé tới Selhurst Park được xem như “vàng ròng”. Nhiều CĐV Arsenal kể rằng họ đã nhận được lời đề nghị trị giá hàng nghìn bảng để bán vé, nhưng không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử này. Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, các pháo thủ thành London cuối cùng cũng có thể tự hào gọi mình là nhà vua mới của bóng đá Anh.
Ngay khi Odegaard nhận huy chương vô địch và nâng chiếc cúp lên bầu trời London, khán đài sân Selhurst Park như nổ tung. Các cầu thủ Arsenal ôm chầm lấy nhau trong tiếng hò reo vang dội. Những dải ruy băng đỏ trắng phủ kín sân, tạo nên khung cảnh mà người hâm mộ Arsenal sẽ còn nhắc lại trong nhiều năm tới.

Khung cảnh ăn mừng bùng nổ đã xuất hiện tại Selhurst Park ngay sau khi cầu thủ người Na Uy nâng cao chiếc cúp Premier League. Ảnh: Getty
Bukayo Saka và Declan Rice nhận được những tiếng reo hò lớn nhất từ các CĐV đội khách, nhưng người được yêu mến nhất vẫn là HLV Mikel Arteta. Chiến lược gia người Tây Ban Nha xoay người với chiếc cúp trên tay trước khi giơ cao nó đầy tự hào giữa tiếng vỗ tay không ngớt. Đó là phần thưởng xứng đáng cho người đã đưa Arsenal thoát khỏi hình ảnh “kẻ về nhì” suốt nhiều mùa giải để bước lên đỉnh bóng đá Anh.
Không khí lễ hội đã bắt đầu từ rất sớm. Các CĐV Arsenal tập trung kín các tuyến phố quanh Selhurst Park để chào đón xe buýt chở đội bóng. Nhiều người mang theo cúp hơi, khăn đỏ trắng và cả những chai nước dán logo Manchester City nhằm chế giễu đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Trong lúc các cầu thủ khởi động, những tiếng hô “Champions” vang khắp sân. Ngay cả Ben White, dù đang phải đeo nẹp đầu gối, cũng tập tễnh ra sát khu kỹ thuật để tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt cùng đồng đội.
HLV Arteta thực hiện tới 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, cho thấy ông vẫn dành sự tập trung cho trận chung kết Champions League gặp PSG vào tuần tới. Crystal Palace cũng xoay tua lực lượng khi HLV Oliver Glasner chuẩn bị cho trận chung kết Europa Conference League.
Dù vậy, Arsenal vẫn chơi đủ hay để kiểm soát trận đấu. Gabriel Jesus mở tỷ số ở phút 42 sau pha phối hợp đẹp mắt với Gabriel Martinelli và tài năng trẻ Max Dowman. Đầu hiệp hai, Madueke nhân đôi cách biệt bằng một tình huống cố định, thứ vũ khí đã trở thành thương hiệu của Arsenal mùa này.
Crystal Palace vùng lên ở cuối trận và Jean-Philippe Mateta rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút cuối. Yeremy Pino sau đó tưởng như đã ghi bàn gỡ hòa, nhưng VAR xác định lỗi việt vị để bảo vệ chiến thắng cho Arsenal.
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất thuộc về Eberechi Eze. Tiền vệ người Anh trở lại Selhurst Park lần đầu kể từ khi chuyển sang Arsenal với giá 68 triệu bảng mùa hè năm ngoái. Khi vào sân ở hiệp hai, Eze nhận được tràng pháo tay kéo dài từ chính các CĐV Palace.
Khép lại một đêm lịch sử, các cầu thủ Arsenal tiếp tục ăn mừng cùng chiếc cúp Premier League. Nhưng với thầy trò Arteta, mùa giải kỳ diệu này vẫn chưa kết thúc, bởi phía trước họ còn cơ hội chinh phục Champions League để hoàn tất cú đúp vĩ đại.











