Kỷ nguyên vĩ đại khép lại: Pep Guardiola và dàn công thần đẫm nước mắt chia tay Etihad

Manchester City chính thức nói lời chia tay với vị kiến trúc sư Pep Guardiola cùng những tượng đài như Bernardo Silva và John Stones trong một buổi lễ đầy xúc cảm tại Etihad.

Sân vận động Etihad đã biến thành một "biển nước mắt" khi hồi còi mãn cuộc vang lên trong ngày hạ màn Ngoại hạng Anh. Thất bại 1-2 trước Aston Villa chỉ là một nét chấm phá mờ nhạt trên phông nền của một sự kiện trọng đại hơn gấp bội: Buổi lễ chia tay chính thức của Pep Guardiola, John Stones và Bernardo Silva – những nhân vật đã định nghĩa lại hoàn toàn lịch sử của nửa xanh thành Manchester.

Pep Guardiola và Bernardo Silva rơi lệ tại Etihad.

Pep Guardiola và Bernardo Silva rơi lệ tại Etihad.

Giọt nước mắt của những người cận vệ trung thành

Cảm xúc đã bắt đầu vỡ òa ngay từ khi các cầu thủ còn đứng trong đường hầm. Bernardo Silva, người vốn nổi tiếng với sự điềm tĩnh và lối chơi hào hoa, đã không thể kìm lòng. Phút thứ 58, khi anh rời sân để nhường chỗ cho đồng đội, toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện đã tạo thành một hàng rào danh dự. Chứng kiến cậu học trò cưng bật khóc, Pep Guardiola cũng phải quay mặt đi để giấu đi những giọt lệ. "Tôi không hay khóc, nhưng khi thấy Bernardo khóc, tôi không thể kiềm chế," Pep chia sẻ đầy nghẹn ngào trong buổi họp báo sau trận.

John Stones, một trong những bản hợp đồng đầu tiên và quan trọng nhất của kỷ nguyên Pep, cũng trải qua những giây phút đầy xúc động. Từ những buổi phỏng vấn chia tay trước đó đến khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh khảm vinh danh mình tại trung tâm huấn luyện, trung vệ người Anh luôn giữ vẻ mặt suy tư. Đứng trên thảm cỏ Etihad lần cuối với tư cách cầu thủ Man City, Stones khẳng định: "Đây sẽ luôn là nhà của tôi. Hy vọng chúng tôi đã biến giấc mơ của mọi người thành hiện thực."

Sự trở về của những người con ưu tú

Buổi lễ thêm phần trọn vẹn và trang trọng khi có sự xuất hiện của Ilkay Gundogan và Ederson. Cả hai đều đã rời câu lạc bộ vào mùa hè năm ngoái theo những cách thầm lặng khác nhau, nhưng hôm nay họ đã được mời trở lại để nhận lời chào từ biệt xứng tầm. Họ bước qua hàng rào danh dự, nhận chiếc áo khung kính ghi dấu số lần ra sân từ chính tay Pep Guardiola.

Những bức tranh khảm tái hiện cú cản phá không tưởng của Ederson trong trận chung kết Champions League hay những bàn thắng quyết định của Gundogan là lời nhắc nhở về một thời kỳ hoàng kim không thể thay thế. Đây là hành động thể hiện sự trân trọng tuyệt đối của đội chủ sân Etihad đối với những đóng góp của các công thần, bất kể họ còn đang thi đấu hay đã ra đi.

Di sản vĩnh cửu của vị kiến trúc sư Pep Guardiola

Tâm điểm của mọi sự chú ý chắc chắn thuộc về Pep Guardiola. "Vị kiến trúc sư" vĩ đại đã không thể giữ được sự điềm tĩnh thường thấy. Ông đã rơi lệ suốt nhiều ngày qua, từ lúc thông báo quyết định với các học trò đến khi nâng cao chiếc cúp FA tuần trước. Sự hiện diện của người cha 95 tuổi trên khán đài càng làm tăng thêm tính biểu tượng và sự thiêng liêng cho buổi lễ này.

Pep có thể tự hào về hành trình 10 năm qua ở Man City.

Pep có thể tự hào về hành trình 10 năm qua ở Man City.

Man City đã dành cho Pep vinh dự cao quý nhất khi quyết định đổi tên khán đài phía Bắc thành "Khán đài Pep Guardiola" và đúc tượng ông bên ngoài sân vận động. Đây là sự công nhận cho một thập kỷ thay đổi hoàn toàn bộ mặt bóng đá Anh. Đáp lại tình cảm đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha gửi gắm lời nhắn nhủ chân thành tới các cổ động viên: "Tên của gia đình tôi sẽ hiện diện ở đây trong nhiều năm tới. Đó là vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi. Nếu sau này bạn thấy tôi trên phố, ở bất cứ đâu, hãy đến và ôm tôi."

Mười năm qua đối với Manchester City là một giấc mơ có thật giữa đời thường. Kỷ nguyên của những Fernandinho, De Bruyne, Stones hay Bernardo có thể đang khép lại, nhưng tiêu chuẩn mà Pep thiết lập sẽ là di sản vĩnh cửu cho các thế hệ mai sau. Như lời kết đầy bản sắc của ông trước khi rời đi: "Nó đã thực sự rất vui!"

PHỐ HỘI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ky-nguyen-vi-dai-khep-lai-pep-guardiola-va-dan-cong-than-dam-nuoc-mat-chia-tay-etihad-3338001.html