22 người thiệt mạng trong vụ sập nhà kinh hoàng ở Marocco
Theo số liệu mới nhất, đã có ít nhất 22 người thiệt mạng trong vụ sập hai tòa nhà ở Fez - thành phố cổ kính tại Maroc. Một tòa nhà không có người ở, trong khi tòa nhà thứ hai đang tổ chức lễ Aqiqah - một nghi lễ truyền thống của người Hồi giáo đánh dấu sự ra đời của một đứa trẻ.
Theo thông tin từ chính quyền thành phố, 2 tòa nhà đều bốn tầng, nằm cạnh nhau tại khu phố Al-Mustaqbal - một khu vực đông dân cư phía tây thành phố, đã sập xuống trong đêm 9/12 giờ địa phương (tức sáng nay theo giờ Việt Nam). Các tòa nhà này là nơi sinh sống của 8 gia đình. Khu vực Al-Mustaqbal, vốn là một trong những khu dân cư đông đúc và có cơ sở hạ tầng cũ kỹ. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết các tòa nhà này đã có dấu hiệu nứt vỡ từ một thời gian trước nhưng không có bất kỳ biện pháp sửa chữa hay cảnh báo nào được thực hiện. Các đội cứu hộ và cư dân đã tiến hành đào bới đống đổ nát suốt đêm để tìm kiếm những người sống sót.

Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: Reuters
Đáng chú ý, thảm kịch sập tòa nhà xảy ra chỉ hai tháng sau làn sóng biểu tình ở Ma-rốc, đặc biệt là tại Fez, phần nào cho thấy sự bất mãn của người dân đối với điều kiện sống nghèo khổ và các dịch vụ công cộng yếu kém. Hồi tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nhà ở Adib Ben Ibrahim công bố, khoảng 38.800 tòa nhà trên toàn quốc đã được phân loại là có nguy cơ sập. Đây không phải là lần đầu tiên Pez chứng kiến các sự cố tương tự. Vụ việc gần đây nhất tại Phét là một trong những thảm họa tồi tệ nhất ở Maroc kể từ khi một tháp giáo đường Hồi giáo đổ sập tại thành phố Meknes vào năm 2010, khiến 41 người thiệt mạng.












