27-7 mãi là ngày thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa' của dân tộc
Mỗi dịp 27-7, cả nước thành kính tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng - những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cũng vào thời điểm này, các thế lực thù địch gia tăng phát tán thông tin sai lệch, bóp méo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, nhằm gây hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.
Tuy nhiên, chiêu trò của thế lực thù địch không thể làm thay đổi sự thật. Bởi sự thật được viết nên bằng lịch sử, được kiểm chứng bằng thực tiễn và được khắc ghi trong trái tim của hàng triệu người Việt Nam.
KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH VỚI CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC
Trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam luôn coi trọng đạo lý biết ơn những người đã hy sinh vì đất nước. Kế thừa truyền thống, Đảng và Nhà nước xác định chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình quân nhân là những người có công với Tổ quốc, với Nhân dân.
Vì vậy, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”. Lời dạy của Người đã trở thành kim chỉ nam của Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Thế nhưng, chính vào mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các thế lực thù địch lại đẩy mạnh hoạt động chống phá với những thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Sự thật luôn được kiểm chứng bằng thực tiễn. Và chính những kết quả cụ thể trong công tác chăm lo người có công, những chương trình tri ân bền bỉ từ Trung ương đến địa phương, trong đó có Đồng Tháp, là câu trả lời đanh thép, thuyết phục nhất đối với mọi luận điệu xuyên tạc.
Không một thông tin sai lệch nào có thể phủ nhận những giá trị nhân văn đã được bồi đắp bằng lịch sử; không một sự xuyên tạc nào có thể làm phai nhạt truyền thống tri ân của dân tộc Việt Nam.
Lòng biết ơn được viết nên từ máu xương của các thế hệ cha anh, được gìn giữ bằng trách nhiệm của hôm nay và sẽ tiếp tục được truyền lại như một giá trị bất biến trong hành trình dựng xây đất nước phồn vinh, hùng cường.
Nếu trước đây, thế lực thù địch chủ yếu sử dụng các website phản động hoặc blog cá nhân thì nay, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ Deepfake, mạng xã hội, các tài khoản ẩn danh, những thông tin sai lệch được tạo dựng, cắt ghép và lan truyền với tốc độ rất nhanh.
Chiêu thức không mới nhưng ngày càng nguy hiểm. Thế lực thù địch cố tình lấy hiện tượng cá biệt để quy kết bản chất; lấy những hạn chế trong quá trình thực thi chính sách để phủ nhận toàn bộ chủ trương của Đảng và Nhà nước; cố ý quy chụp rằng các hoạt động tri ân chỉ mang tính hình thức, chính sách ưu đãi người có công thiếu thực chất…
Từ đó, gieo rắc tâm lý hoài nghi và kích động sự chia rẽ trong xã hội. Đó là những lập luận phiến diện, thiếu căn cứ và đi ngược thực tiễn.
Dù vậy, mọi chiêu trò xuyên tạc đều không thể che khuất sự thật. Bởi sự thật không được viết bằng những dòng trạng thái vô danh trên không gian mạng, mà được viết bằng lịch sử; không được dựng lên từ những đoạn video cắt ghép, mà được kiểm chứng trong gần 80 năm qua, Đảng và Nhà nước đã thực hiện chính sách hỗ trợ, chăm lo cho người có công với cách mạng.
Và sự thật, không nằm trong những luận điệu suy diễn, mà hiện hữu trong cuộc sống, trong lòng dân và trong hàng triệu trái tim Việt Nam luôn khắc ghi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
“VĂN HÓA TRI ÂN” ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH BẰNG NHỮNG CHÍNH SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ
Cần khẳng định rằng, hơn 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình để Tổ quốc trường tồn, đất nước được độc lập, thống nhất, Nhân dân được sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc.
Mỗi tấc đất hôm nay, đều thấm đẫm sự hy sinh của các thế hệ đi trước; mỗi thành quả của công cuộc đổi mới đều được dựng xây trên nền móng của lòng yêu nước, sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.
Suốt 79 năm qua kể từ khi ra đời Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), đặc biệt là sau hơn 40 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện theo hướng toàn diện, nhân văn và ngày càng phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước.
Theo Cục Người có công (Bộ Nội vụ), cả nước hiện có hơn 9,2 triệu người có công, bao gồm cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ... được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi.
Hiện cả nước có trên 1,2 triệu người có công được hưởng trợ cấp và hơn 280.000 thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng.
Từ năm 2020 đến nay, mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công luôn được điều chỉnh tăng phù hợp với lộ trình điều chỉnh tăng mức tiền lương cơ sở. Đáng chú ý, từ ngày 1-7-2026, mức trợ cấp dành cho người có công tiếp tục được điều chỉnh tăng khoảng 10%.
Hằng năm, nhất là dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ, từ Trung ương đến địa phương đều tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Thăm hỏi, tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh, hỗ trợ gia đình liệt sĩ, tu bổ nghĩa trang và các công trình ghi công liệt sĩ; chương trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai bền bỉ...
Mỗi ngôi nhà tình nghĩa được dựng lên là thêm một mái ấm của nghĩa đồng bào; mỗi phần mộ được chăm sóc là thêm một nén tâm hương tri ân; mỗi danh tính liệt sĩ được xác định là thêm một gia đình được vơi đi nỗi khắc khoải sau nhiều thập niên mong ngóng.
Từ những việc làm cụ thể, “văn hóa tri ân” không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành một dòng chảy bền bỉ trong đời sống xã hội, được gìn giữ bằng trách nhiệm của Nhà nước, sự chung tay của cộng đồng và tình cảm chân thành của mỗi người dân Việt Nam.
Khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác chăm lo người có công với cách mạng. Các hoạt động tri ân được triển khai thường xuyên, đồng bộ và ngày càng đi vào chiều sâu.
Từ việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, các suất học bổng dành cho con em gia đình chính sách, buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, đến việc chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, tổ chức lễ thắp nến tri ân, gặp mặt người có công... Tất cả đều thể hiện sự trân trọng, biết ơn bằng những hành động thiết thực.
Đặc biệt, Đồng Tháp đã và đang triển khai quyết liệt “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Theo kế hoạch, từ năm 2026 đến ngày 27-7-2027, tỉnh phấn đấu hoàn thành việc lấy và bàn giao mẫu đối với 11.810 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 30/31 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh để phục vụ giám định ADN; đồng thời, tiếp tục lấy mẫu hài cốt liệt sĩ mới được tìm kiếm, quy tập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc làm này, không đơn thuần là những chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị.
Đó là hành trình trả lại tên cho những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc; là nỗ lực đưa những người con ưu tú trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình; là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng khoa học, trách nhiệm và nghĩa tình.
Đặc biệt, trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ, cuộc đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch càng phải được tiến hành bằng những thông tin chính xác, khách quan và có sức thuyết phục.
Cùng với việc phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, cơ quan báo chí, lực lượng tuyên truyền, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần nâng cao kỹ năng số, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không tiếp tay cho tin giả, tin xấu độc.
Điều quan trọng nhất vẫn là lấy sự thật để bảo vệ sự thật; lấy những giá trị tích cực để lấn át điều tiêu cực; lấy thực tiễn sinh động để bác bỏ mọi sự xuyên tạc.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng trách nhiệm tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc chưa bao giờ vơi cạn. Mỗi ngọn nến được thắp lên trong đêm tháng 7, mỗi phần mộ liệt sĩ được chăm sóc, mỗi căn nhà tình nghĩa được trao tặng, mỗi mẫu ADN được giám định để tìm lại tên cho liệt sĩ... đều là những minh chứng sống động rằng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” vẫn đang được gìn giữ bằng những hành động cụ thể, bằng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và bằng tấm lòng của hàng triệu người dân Việt Nam.











