3 án chung thân cho nhóm mua bán, vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Hà Nội

Chiều 9-6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Lường Thị Ngắm (sinh năm 1990, ở xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) mức án tù chung thân về tội 'Vận chuyển trái phép chất ma túy'.

3 bị cáo tại phiên tòa.

Liên quan tới vụ án, tòa cũng tuyên phạt Phí Ngọc Núi (sinh năm 1985, ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Quế Thành Luân (sinh năm 1991, ở Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) cùng mức án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 5-3-2020, Công an quận Hai Bà Trưng khi làm nhiệm vụ tại khu vực trước cửa nhà số 8, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô đã phát hiện Lường Thị Ngắm và Phí Ngọc Núi có 2 túi nilon, bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng. Theo kết luận giám định, số ma túy trên là Ketamine có trọng lượng hơn 1,9kg.

Tại cơ quan điều tra, Ngắm khai tối 2-3-2020, nhận được điện thoại của người đàn ông tên Còi (quen ngoài xã hội, không biết địa chỉ) thuê vận chuyển ma túy từ Điện Biên về Hà Nội với giá 5 triệu đồng. Đến tối 4-3-2020, Ngắm nhận 2 túi nilon đựng ma túy do người đàn ông lạ đưa tới. Trên đường về Hà Nội, Ngắm được Còi gửi cho số điện thoại. Liên hệ với số điện thoại trên, Ngắm được người tự xưng là Luân hẹn đến cổng làng Phú Đô giao ma túy. Tại đây, Ngắm gặp Núi. Khi hai bên đang giao nhận “hàng” thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ.

Về phía Núi, đối tượng khai trưa 1-3-2020 gặp một người tên Hải (không xác định được lai lịch) tại khu vực Ngã Tư Sở. Hải hỏi mua ma túy của Núi. Núi đồng ý và hẹn Hải khi nào có ma túy sẽ báo. Sau đó, Núi đến nhà Quàng Thị Thủy (bạn gái Quế Thành Luân) để nhờ Luân mua hộ Ketamine. Luân đồng ý, đồng thời yêu cầu Núi phải trả công 20 triệu đồng.

Tối 4-3-2020, Luân gọi điện cho Núi dặn sáng 5-3-2020 dậy sớm để đi đón người mang ma túy đến. Núi sau đó đã thực hiện theo lời Luân và bị kiểm tra, bắt giữ khi gặp Ngắm.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-dinh/1002193/3-an-chung-than-cho-nhom-mua-ban-van-chuyen-ma-tuy-tu-dien-bien-ve-ha-noi