3 cha con vượt lên chính mình để làm giàu

Chỉ vì phút nóng giận nhất thời mà 3 cha con ông Nguyễn Văn Minh (60 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, H.Trảng Bom) phải rơi vào cảnh tù tội. Ngày hoàn lương, họ mang theo nhiều hoài bão, ước mơ, ý chí vươn lên để cùng nhau phát triển kinh tế khiến nhiều người khâm phục.

Ông Nguyễn Văn Minh miệt mài lao động để có nguồn thu nhập cho gia đình. Ảnh: T.TÂM

Ông Nguyễn Văn Minh miệt mài lao động để có nguồn thu nhập cho gia đình. Ảnh: T.TÂM

Từ ngày cha con ông Minh trở về, nhà cửa trở nên khang trang, sạch sẽ. Vườn rẫy của gia đình ông được phủ kín nhiều loại cây xanh. Hệ thống chuồng trại trong vườn cũng được xây dựng để nuôi nhiều loại động vật khác nhau. Từ đó, kinh tế của gia đình họ từng bước được ổn định với nguồn thu nhập hàng năm lên đến tiền tỷ.

* Bỏ quá khứ, xây tương lai

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Minh vào một ngày đầu tháng 4. Chỉ mới sáng sớm nhưng chiếc áo ông mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Trong bộ đồ bảo hộ dài tay đã sờn vai và lem nhem nhiều vết ố, ông Minh len lỏi trong đám mía, cẩn thận chọn từng cây cao lớn nhất chặt bán cho thương lái.

Cứ đủ 12 cây mía, ông sẽ bó thành một bó rồi bán với giá từ 60-100 ngàn đồng. Sau khi đã bán đủ lượng mía theo đơn đặt hàng, ông lại dùng dao phay đi kiểm tra từng cây dừa, cây mít, tỉa từng nhánh lá để cho cây mau lớn. Cứ thế, từng việc một được ông Minh giải quyết một cách rất nhanh nhẹn, gọn gàng. Đến lúc thấm mệt, ông Minh bắt đầu ngồi vào chiếc bàn gỗ, nhấp ngụm trà đặc đã pha sẵn rồi kể cho chúng tôi nghe về quá khứ lầm lỗi và hiện tại của gia đình.

Vào ngày 30-3, ông Nguyễn Văn Minh vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen là gương điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai năm 2023.

Vào năm 2008, vì bênh vực con nên ông đã cùng với 2 người con trai (Nguyễn Minh Khiêm, 40 tuổi và Nguyễn Hữu Lộc, 32 tuổi) lao vào đánh nhau với người khác và khiến bị hại tử vong. Sau đó, cả 3 cha con ông phải nhận mức án từ 7-15 năm về tội giết người.

Ngày lãnh án, ông như chết lặng và hối hận vì không chỉ bản thân vướng vào vòng lao lý mà đến cả 2 người con trai cũng rơi vào vòng tù tội. Nghĩ thương vợ con nên ông gắng gượng và luôn cố gắng cải tạo mỗi ngày. Sau một thời gian lao động tốt, ông được giao nhiệm vụ nhẹ hơn là phát cơm cho tù nhân. Lâu dần, ông được ra khu chăm sóc các vườn rau, cây cối thoải mái hơn. Nhờ cải tạo tốt nên lần nào có dịp ông đều có tên trong danh sách được giảm án. Ngồi tù được 7 năm, ông Minh được đặc xá trở về với gia đình.

Ông Minh kể, ngày về, ông dường như không tin vào mắt mình bởi nhà cửa, vườn tược xác xơ, tiêu điều. Căn nhà mới xây trở nên cũ kỹ, lộn xộn; khu vườn tiêu đang mùa thu hoạch cũng hóa thành vườn hoang không có người chăm sóc. Nhìn nhà cửa, vườn cây ông mới thấy được những mất mát quá lớn sau một lần lầm lỗi.

Thế rồi, ông gạt đi quá khứ của bản thân, bỏ qua những lời bàn tán, dị nghị của hàng xóm để bắt đầu cải tạo cây cối trong vườn. Từ đôi bàn tay, khối óc, ông bắt đầu gầy dựng lại cuộc sống của gia đình.

Ngày vừa về địa phương, thấy được ý chí của ông Minh nên công an H.Trảng Bom đã giới thiệu cho ông vay 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự (ANTT) tỉnh. Với số vốn đó, ông vay mượn thêm một số người quen rồi cải tạo đất, mua mít về trồng được khoảng 2 sào. Ông mua thêm gà và vịt về nuôi để có thêm nguồn thu nhập. Hoàn vốn, ông lại được cho vay 50 triệu đồng và nó trở thành “đòn bẩy” giúp ông vực lại kinh tế gia đình.

“Ban đầu tôi chỉ trồng cây mít. Nhưng lâu dần mở rộng cải tạo phần đất, tôi bắt đầu trồng chuối, mía, dừa… Mỗi thứ một ít để lấy ngắn nuôi dài. Đến nay cả hệ thống vườn, ao, chuồng đã hơn 2 mẫu nên kinh tế khá ổn định” - ông Minh bộc bạch.

Ngoài việc cải tạo hơn 2 mẫu đất để làm vườn thì ông Minh còn thuê thêm khoảng 5 sào đất của người dân gần đó để trồng chuối xuất khẩu. Vườn cây nào cũng tươi tốt, trĩu quả. Theo ông Minh, ngoài việc học hỏi từ sách báo thì kinh nghiệm trồng trọt từ trong trại giam đã phần nào giúp ông trở thành một người làm vườn chuyên nghiệp với nhiều loại cây trái cho năng suất cao.

* Cùng cha hoàn lương

Trong lúc cha tưới cây và tỉa cành thì 2 người con trai của ông Minh là anh Khiêm và anh Lộc cũng luôn tay vớt lục bình dưới ao cá lên để cải tạo lại ao cho vụ mùa tiếp theo. Dù khuôn mặt lấm lem bùn lầy nhưng trên môi vẫn nở nụ cười vui vẻ khi chúng tôi bắt chuyện.

Hệ thống chuồng trại, vườn cây của gia đình ông Nguyễn Văn Minh cho thu nhập hàng năm lên đến tiền tỷ. Ảnh: T.TÂM

Hệ thống chuồng trại, vườn cây của gia đình ông Nguyễn Văn Minh cho thu nhập hàng năm lên đến tiền tỷ. Ảnh: T.TÂM

Anh Khiêm kể lại, sau khi lãnh án, anh nghe lời khuyên của cha nên mỗi ngày đều cố gắng cải tạo thật tốt và làm mọi việc được giao. Sau một thời gian lao động trong xưởng làm nút áo, tay nghề ngày càng cao nên anh được đề bạt làm thợ sửa máy. Sau 4 năm thì anh Khiêm được bố trí ra khu vực chăn nuôi để làm việc.

Ban đầu anh Khiêm được giao nhiệm vụ chăn vịt. Sau đó lại được chuyển đến khu vực nuôi heo nái, rồi qua khu vực nuôi heo thịt và chăn nuôi bò… Trong khoảng hơn 4 năm anh làm nhiều công việc liên quan đến chăn nuôi khác nhau.

“Trước đây, tôi đâu biết gì về chăn nuôi. Khi còn ở trại giam, mỗi năm tôi được giao chăn nuôi tại những khu vực khác nhau. Ban đầu rất nản vì mình mới quen việc thì lại bị chuyển sang khu vực khác. Giờ tôi mới thấy được quá trình rèn luyện đó cho tôi nhiều kinh nghiệm không có sách vở nào dạy được” - anh Khiêm chia sẻ.

Với kinh nghiệm sẵn có, sau khi tái hòa nhập cộng đồng, anh bắt đầu đi làm thợ hồ. Nhận tháng lương 2,7 triệu đồng đầu tiên, anh mua 1 con heo nái về nuôi. Sau đó, anh được Quỹ doanh nhân với ANTT tỉnh cho vay số tiền 50 triệu đồng và mở rộng chăn nuôi. Ngoài nuôi heo anh cũng đầu tư nuôi thêm hàng trăm con gà, vịt, dê… Mới đây, anh cùng cha mua thêm 3 con bò để chăn nuôi. Bên cạnh việc chăn nuôi và phụ gia đình làm vườn, anh Khiêm còn nhận thêm các công trình xây dựng hoặc sửa chữa nhà kiếm thêm thu nhập.

Nối gót cha và anh trai, anh Lộc là con út trong nhà cũng miệt mài làm vườn và chăn nuôi thêm heo, gà… Anh Lộc kể rằng, dù đã có gia đình riêng và sống chung cùng cha mẹ và anh trai nhưng thu nhập từ chăn nuôi, trồng trọt thì việc ai người nấy làm, tiền ai người ấy giữ.

“Cha mẹ cho tôi mượn đất để chăn nuôi và tự tạo nguồn thu nhập. Cha nói phân chia rõ ràng công việc thì anh em tôi mới có trách nhiệm và ra sức lao động. Nhờ đó, tôi có nguồn thu nhập ổn định từ việc chăn nuôi của mình để nuôi vợ con”- anh Lộc vui vẻ bộc bạch.

Nhìn vào hệ thống vườn, ao chuồng của cha con ông Minh, ai nấy đều phải trầm trồ về thành quả sau nhiều năm vất vả, cố gắng. Từ vườn không nhà trống đến nay gia đình ông đã có nhiều nguồn thu đáng kể lên đến tiền tỷ với đủ loại cây trái, vật nuôi. Để có được thành công ngày hôm nay, cha con ông đã phải đánh đổi rất nhiều sức lao động, mồ hôi và nước mắt.

Theo ông Minh để sửa chữa sai lầm trong quá khứ thì hiện tại cha con ông phải phải nỗ lực gấp nhiều lần bằng việc lao động chân chính, lương thiện. Cha con ông cùng nhau chăm chỉ làm việc với hy vọng có “quả ngọt” cho hiện tại và tương lai.

Phó trưởng Công an H.Trảng Bom HOÀNG MINH NHÂN cho biết, cha con ông Minh dù đã từng phạm sai lầm nhưng họ quyết tâm làm lại cuộc đời, miệt mài lao động lương thiện nên kinh tế gia đình ngày càng khá giả, sung túc. Đó cũng là lý do Công an huyện luôn hỗ trợ cho gia đình ông Minh được tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ Doanh nhân với ANTT, tạo động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202304/3-cha-con-vuot-len-chinh-minh-de-lam-giau-3162715/