3 chị em lấy chồng Tây đến từ 3 nước, cả gia đình 'nói chuyện' bằng chỉ trỏ

Ba chị em đều lấy chồng ngoại quốc và các chàng rể đến từ 3 nước khác nhau, do không biết ngôn ngữ của nhau nên gia đình này phải giao tiếp bằng cử chỉ và biểu cảm.

Ông Razali Yusof (85 tuổi, sống tại Perak, tây bắc Malaysia) cho biết ba chàng rể của ông đến từ Anh, Ai Cập và Pakistan.

Theo hãng truyền thông địa phương Harian Metro, cả Razali và vợ đều không nói được tiếng Anh, trong khi không chàng rể nào của họ nói được tiếng Malaysia. Điều này có nghĩa là cả gia đình phải dựa vào cử chỉ tay và biểu cảm khuôn mặt để giao tiếp.

Razali mô tả cuộc trò chuyện của gia đình ông giống như "ông nói gà, bà nói với vịt", không mấy khi hiểu nhau.

Các chàng rể ngoại quốc đến từ 3 quốc gia khác nhau.

Các chàng rể ngoại quốc đến từ 3 quốc gia khác nhau.

Ông cho biết sau nhiều năm chung sống, họ đã xây dựng được sự hiểu biết lẫn nhau khá sâu sắc và không còn cần phải sử dụng câu hoàn chỉnh để giao tiếp nữa.

Chàng rể người Anh là Robin Kennedy (53 tuổi) bị cô con gái cả Azura thu hút vì tính cách dịu dàng và vui vẻ. Họ gặp nhau trên một chuyến phà khi Kennedy say sóng và được Azura chăm sóc.

“Tôi biết ngay từ lúc đó rằng tôi muốn gần gũi hơn với cô ấy, và thật ngạc nhiên, cô ấy cũng cảm thấy như vậy. Đó là lúc tôi bắt đầu tìm hiểu về hoàn cảnh và tín ngưỡng của cô ấy", Kennedy nói. Anh cải sang đạo Hồi vào năm 1997 và kết hôn với Azura năm 1998.

Razali thừa nhận rằng ban đầu ông lo lắng về sự khác biệt về ngôn ngữ, lối sống và văn hóa khi con gái lấy chồng người Anh.

Một màn trình diễn múa tre bản địa trong lễ hội thu hoạch ở bang Sabah của Malaysia. Cả ba người chồng đều đã tiếp thu văn hóa của đất nước này. (Ảnh: Shutterstock)

Một màn trình diễn múa tre bản địa trong lễ hội thu hoạch ở bang Sabah của Malaysia. Cả ba người chồng đều đã tiếp thu văn hóa của đất nước này. (Ảnh: Shutterstock)

Ở Malaysia, người dân thường mong đợi sẽ kết hôn với người cùng tôn giáo. Razali cho biết: “Tôi tin rằng con gái tôi được nuôi dạy theo những giá trị tôn giáo vững chắc và có thể hướng dẫn chồng mình”.

Ông và chàng rể Kennedy trở nên thân thiết nhờ thường xuyên cùng nhau đến nhà thờ Hồi giáo. Razali nói các con rể của ông đã hy sinh vì tình yêu. Họ rời bỏ quê hương và thậm chí theo một đức tin mới. “Tôi thực sự biết ơn. Mỗi người trong số họ đều thông minh, tôn trọng tôi và vợ tôi,” ông nói thêm. Cả ba người con rể đều tiếp thu văn hóa Malaysia và yêu thích ẩm thực địa phương.

Ba chàng rể đều yêu thích ẩm thực Malaysia. (Ảnh: Shutterstock)

Ba chàng rể đều yêu thích ẩm thực Malaysia. (Ảnh: Shutterstock)

Câu chuyện của gia đình đặc biệt này thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. "Ngôn ngữ có thể khác nhau, văn hóa có thể xung đột, nhưng tình yêu thì luôn có thể dịch chuyển"; "Tôi không thể tưởng tượng được sẽ buồn cười thế nào khi thấy họ nấu ăn cùng nhau mà không nói cùng một ngôn ngữ. Họ là một gia đình đáng yêu"..., cư dân mạng bình luận.

Nhật Thùy (Nguồn: SCMP)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/3-chi-em-lay-chong-tay-den-tu-3-nuoc-ca-gia-dinh-noi-chuyen-bang-chi-tro-ar953321.html