3 cô gái rủ nhau đi câu cá, 1 người tử vong dưới ao nước
Để kiếm thêm thức ăn, 3 cô gái rủ nhau đến khu vực ao nước rộng nằm khuất sâu trong cánh đồng câu cá, chẳng may một nạn nhân trượt chân xuống khu vực sâu và chìm mất tích, thi thể được tìm thấy sau đó.
Sáng 18/3, UBND huyện Bến Lức thông tin, 3 cô gái đi câu cá khu vực ao nước sâu, một nạn nhân bị trượt chân rớt xuống ao tử vong đã được tìm thấy thi thể.
Cơ quan chức năng đã khám nghiệm và bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

Nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình an táng
Khoảng 14 giờ ngày 17/3, chị Trần Thị Hoàng Oanh (SN 2007, ngụ ấp 4, xã Long Định, huyện Cần Đước, Long An) cùng hai bạn nữ gần nhà rủ nhau đi câu cá tại khu vực thị trấn Bến Lức.
Do không có cá nên ba người lên xe máy chạy đến khu vực ao nước thuộc ấp Thanh Hiệp (xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) tiếp tục câu.

Khu vực ao cá nằm trong khu vực vắng người
Tại đây, hai bạn nữ ngồi trên bờ thả câu, còn chị Oanh đi vòng quanh khu vực ao để bắt ốc, nhưng chẳng may bị trượt chân rơi xuống ao.
Do không biết bơi lại gặp ao nước sâu, rộng nên Oanh bị chìm xuống. Hai bạn đi cùng phát hiện kêu cứu và chạy đến cứu vớt nhưng bất thành.
Cả hai liền chạy ra ngoài đường kiếm người cứu giúp. Khi vớt được lên, nạn nhân đã tử vong do ngạt nước.
Được biết, gia đình chị Oanh thuộc diện hộ nghèo, mẹ lớn tuổi có bệnh tật, hàng ngày phải đi bán vé số, nạn nhân ở nhà bắt ốc, câu cá phụ mẹ.