3 năm sống sót trong tự nhiên của người cha bỏ trốn với các con

Mặc dù đã bị nhóm săn lợn phát hiện vào tháng này, Tom Phillips và những đứa con của ông vẫn tiếp tục trốn tránh cảnh sát New Zealand.

Clip bất ngờ về người cha dẫn các con bỏ trốn suốt 3 năm Sau thời gian dài biến mất, Tom Phillips và 3 đứa con của ông bất ngờ xuất hiện trong clip của nhóm săn lợn ở khu vực Waikato, New Zealand.

"Làm thế nào Phillips có thể lẩn trốn và nuôi các con?" là câu hỏi khiến người dân New Zealand trăn trở trong 3 năm qua và trở nên cấp bách hơn trong tuần qua.

Cả nước đang rất muốn biết người cha bỏ trốn Phillips đang ở đâu và tại sao - sau 3 mùa đông ẩn náu ở vùng hẻo lánh hiểm trở cùng 3 đứa con nhỏ - ông ta vẫn chưa bị bắt.

Ember, đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong 3 người con, mới 5 tuổi khi lần cuối cùng được nhìn thấy ở nơi văn minh cùng với hai anh chị em của mình vào tháng 12/2021. Tuần trước, Ember, Maverick và Jayda - hiện 8, 9 và 11 tuổi - được phát hiện đi cùng nhau lần đầu tiên kể từ khi được cha đưa vào khu bụi rậm và đất nông nghiệp ở Marokopa, vùng nông thôn Waikato - nơi cảnh sát tin rằng Phillips đã được những người khác giúp đỡ để giấu những đứa trẻ.

Phillips không có quyền nuôi con. Tháng 5/2023, ông bị cáo buộc thực hiện một vụ cướp ngân hàng có vũ trang ở Te Kūiti gần đó. 6 tháng sau đó, ông bị cáo buộc cố gắng cướp một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Mặc đã có những dấu vết và phần thưởng 80.000 USD để cung cấp thông tin nghi phạm, cuộc truy tìm vẫn bế tắc.

Lần phát hiện mới nhất đã đặt ra câu hỏi về việc Phillips vẫn có thể chạy trốn như thế nào và liệu cảnh sát có dành sự chú ý xứng đáng cho vụ án hay không. Không ai chắc chắn Phillips đang sống sót ra sao. Nhưng việc mua các vật dụng cắm trại và cây giống cho thấy ông ta đang sống nhờ vào đất đai, có thể là trong những túp lều khuất sau bụi rậm hoặc các hình thức trú ẩn tạm thời khác.

Sống sót trong vùng hoang dã

Marokopa là khu định cư nhỏ, lộng gió ở bờ biển phía tây của Đảo Bắc, New Zealand. Nơi đây được bao quanh bởi hàng chục nghìn hecta bụi rậm bản địa, vách đá, đất nông nghiệp và hang động đá vôi.

Phillips xuất thân từ một gia đình "được kính trọng" có truyền thống làm nông nghiệp lâu đời tại cộng đồng Marokopa, Stuff đưa tin. Gia đình ông sở hữu hơn 500 ha đất nông nghiệp Marokopa nằm sau bụi rậm - cách nơi Phillips và bọn trẻ bị những người đi săn lợn phát hiện khoảng nửa ngày đi bộ. Không có thông tin nào cho thấy gia đình Phillips đang giúp đỡ ông. Mẹ của Phillips nói với The New Zealand Herald rằng bà đã không gặp ông kể từ năm 2021 và thúc giục con trai đưa bọn trẻ về nhà.

 Ember (trái), Maverick (giữa) và Jayda (phải).

Ember (trái), Maverick (giữa) và Jayda (phải).

Những người quen thuộc với bụi rậm ở New Zealand cho biết Phillips có thể sống ở đó "gần như vô thời hạn"; sống sót nhờ các loại thảo mộc, cà rốt dại, lõi cây bản địa và thịt động vật, đặc biệt là nếu ông ta có thể tìm thấy đồ dùng và dựng nơi trú ẩn.

Ash Budd, giám đốc Học viện Sinh tồn New Zealand, cho biết: "Ông ta có thể đã lên kế hoạch cho việc này trong nhiều năm. Những thứ sẽ khiến bạn đau đớn là cái lạnh, tinh thần của bạn và liệu có bất kỳ thương tích nào không".

Cat, mẹ của những đứa trẻ, đã mô tả hành động của Phillip chẳng khác nào hành vi ngược đãi trẻ em và cáo buộc chồng cũ đã lợi dụng 3 đứa trẻ như những quân cờ.

"Nó đáng lẽ phải dừng lại từ lâu rồi. Tôi không thể tin rằng điều này lại được phép xảy ra. Giống như cơ quan chức năng thực sự không quan tâm vậy. Tôi chỉ bị phớt lờ, hết lần này đến lần khác, bị hạ thấp, bị soi mói", bà nói.

Cơ quan bảo vệ trẻ em Oranga Tamariki (Bộ Trẻ em) không bình luận, viện dẫn lý do riêng tư. Bộ trưởng Bộ Trẻ em, Karen Chhour, cũng từ chối bình luận.

Tranh luận

Cảnh sát đã bắt đầu cuộc tìm kiếm trên bộ và trên không kéo dài 3 ngày tại Marokopa, 12 giờ sau khi nhóm săn lợn cung cấp clip ghi lại hình ảnh được cho là của Phillips và 3 đứa trẻ. Cảnh sát đã từ chối phỏng vấn, nhưng thanh tra Andrew Saunders đã nói rằng họ sẽ tập trung vào vụ án. "Mặc dù không thể đi sâu vào chi tiết, chúng tôi muốn trấn an công chúng rằng chúng tôi có đủ nguồn lực để phản hồi bất kỳ thông tin hoặc báo cáo nào về các lần nhìn thấy".

Một số người kêu gọi phản ứng quân sự, nói rằng gia đình này có thể được tìm thấy trong vòng chưa đầy hai tuần. "Bạn có thể tiếp cận họ trong vòng 50 m mà họ không biết, bạn có thể bắt được ông ta khi ông ta tách khỏi những đứa trẻ để đi lấy nước, bạn có thể bao vây họ", Barrie Rice, cựu nhân viên theo dõi đơn vị đặc nhiệm, nói với The Guardian.

"Họ ở ngoài đó càng lâu thì tình hình càng trở nên nguy hiểm".

 Tom Phillips bị cáo buộc cướp ngân hàng hồi tháng 5/2023.

Tom Phillips bị cáo buộc cướp ngân hàng hồi tháng 5/2023.

Nhưng những người khác lại cho rằng việc tiếp cận Phillips ở bụi rậm New Zealand vào ban đêm là không sáng suốt. Tony Wall, phóng viên của Stuff đã theo dõi vụ án kể từ tháng 9/2021, cho rằng cảnh sát có lý khi hành động cẩn trọng trong trường hợp này. "Họ đang ở trong một tình thế khó khăn, bởi vì họ không thể cứ thế lao vào được", ông nói.

Tuy nhiên, vẫn có một số sự ủng hộ dành cho Phillips, trực tuyến và trong cộng đồng, với những lời kêu gọi "hãy để ông ấy yên" và tuyên bố rằng ông đang nuôi dạy con cái mình một cách lành mạnh. Người dân địa phương Marokopa mô tả Phillips rất khác nhau như "kẻ điên rồ" hay "một người tốt bụng".

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, phó thị trưởng của Ōtorohanga gần đó, Annette Williams, có vẻ mệt mỏi. "Chuyện này đã diễn ra trong một thời gian dài, tôi đã gặp những người có quan điểm đối lập, nhưng thực sự tất cả những gì mọi người mong muốn là một kết quả an toàn cho trẻ em".

Đối với mẹ của những đứa trẻ, Cat, mọi chuyện thậm chí còn đơn giản hơn. "Đây là cuộc sống của chúng tôi. Đây là phần đời còn lại của tôi, dành cho các con của mình. Chúng sẽ mãi mãi phải chịu đựng những gì đang xảy ra ngay lúc này", bà nói với Radio New Zealand.

Lê Vy

Ảnh: NZ Police/The Guardian

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/3-nam-song-sot-trong-tu-nhien-cua-nguoi-cha-bo-tron-voi-cac-con-post1504798.html