3 phim ngôn tình Hoa ngữ đang chiếu: Khó Dỗ Dành ngày càng đuối

Liệu Khó Dỗ Dành có bị các đối thủ đang chiếu vượt mặt?

Màn ảnh Hoa ngữ hiện có 3 bộ phim ngôn tình đang chiếu là Khó Dỗ Dành, Lự KínhYêu Em. Tính đến thời điểm hiện tại thì thành tích của cả 3 dự án này không mấy khả quan khi Khó Dỗ Dành ngày càng đuối còn lượt view của Lự KínhYêu Em có tăng nhưng không đáng kể.

Khó Dỗ Dành (Bạch Kính Đình, Chương Nhược Nam)

Chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng cùng tên, lại được Youku đổ khoản vốn đầu tư nâng lên cấp S+ nên Khó Dỗ Dành từng nhận nhiều kỳ vọng trở thành bộ phim ngôn tình hiện đại hot nhất màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2025. Đáng tiếc, Khó Dỗ Dành chỉ được chú ý trong vài ngày đầu, sau khi lượt view ngày lên đến đỉnh điểm là 50 triệu thì giờ đã tụt dốc không phanh và xuống chỉ còn 29 triệu thôi.

Bạch Kính Đình, Chương Nhược Nam trong Khó Dỗ Dành. (Ảnh: Weibo)

Bạch Kính Đình, Chương Nhược Nam trong Khó Dỗ Dành. (Ảnh: Weibo)

Nhìn chung, thất bại của Khó Dỗ Dành đến từ việc kịch bản xa rời nguyên tác, biến câu chuyện chữa lành thành một loạt các bi kịch dành cho nữ chính Ôn Dĩ Phàm (Chương Nhược Nam). Vốn dĩ nguyên tác khá ngắn nhưng lại được làm thành 32 tập phim khiến Khó Dỗ Dành dễ rơi vào cảnh lan man dài dòng, đất diễn của dàn phụ được tăng lên. Thêm vào đó, Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam không hợp vai, họ còn bị chê diễn kém và không tạo được chemistry.

Trailer Khó Dỗ Dành. (Nguồn: Youtube)

Lự Kính (Đàn Kiện Thứ, Lý Lan Địch)

So với Khó Dỗ Dành Yêu Em thì Lự Kính khiến khán giả chú ý đến nhờ nội dung mới mẻ xoay quanh “chiếc vòng tay biến hình” cùng hàng loạt những tình tiết hài hước. Nhưng sau khi lên sóng, Lự Kính đã khiến người xem thất vọng vì kịch bản sáo rỗng, các tình tiết hài lố lăng và còn bị tố “mượn ý tưởng” từ bộ phim Hàn The Beauty Inside vì hình tượng nhân vật chính có quá nhiều điểm tương đồng.

Đàn Kiện Thứ, Lý Lan Địch trong Lự Kính. (Ảnh: Weibo)

Đàn Kiện Thứ, Lý Lan Địch trong Lự Kính. (Ảnh: Weibo)

Nhiều khán giả cảm thấy tiếc cho Lự Kính bởi bộ phim này không biết cách để khai thác sự mới mẻ một cách triệt để nhất. Ngay cả khi được tác giả nổi tiếng Đồng Hoa chấp bút thì Lự Kính vẫn khó thu hút được nhiều người xem và không ít khán giả đã chọn quay lưng với phim. Tính đến thời điểm này thì Lự Kính đã chiếu được 1 tuần nhưng lượt view ngày cao nhất mới ở mức 16 triệu và khả năng là phim sẽ flop giống như bộ Rất Nhớ Rất Nhớ Anh của Đàn Kiện Thứ trước đó.

Trailer Lự Kính. (Nguồn: Youtube)

Yêu Em (Trương Lăng Hách, Từ Nhược Hàm)

Không lắm drama cẩu huyết như Khó Dỗ Dành, không mới mẻ hài hước như Lự Kính, Yêu Em là một câu chuyện khá nhẹ nhàng kể về mối tình giữa bác sĩ và bệnh nhân. Chỉ có điều, chính sự nhẹ nhàng mà Yêu Em khắc họa đã vô tình khiến bộ phim này trở nên nhạt nhòa hơn và không có điểm kịch tính nào. Cuối cùng, thành tích của Yêu Em cũng kém nhất trong bộ 3 phim ngôn tình đang chiếu.

Trương Lăng Hách, Từ Nhược Hàm trong Yêu Em. (Ảnh: Weibo)

Trương Lăng Hách, Từ Nhược Hàm trong Yêu Em. (Ảnh: Weibo)

Đối với nhiều khán giả thì sự nhẹ nhàng của Yêu Em phù hợp với gu khán giả từ chục năm trước hơn là bây giờ. Ngoài kịch bản nhàm chán thì Trương Lăng Hách và Từ Nhược Hàm cũng không đủ sức để giữ chân người xem. Trương Lăng Hách không còn “ngũ quan bay loạn” nữa nhưng biểu cảm hạn chế, cảnh nào cũng như nhau. Từ Nhược Hàm chẳng để lại ấn tượng gì, nhiều lúc cô còn diễn quá lố và không thể cùng với Trương Lăng Hách tạo được chemistry tốt.

Trailer Yêu Em. (Nguồn: Youtube)

Lily

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/3-phim-ngon-tinh-hoa-ngu-dang-chieu-kho-do-danh-ngay-cang-duoi-202503011939275683.html